Legio Mariae Curia Phú Thọ 1: Đại hội Acies

TGPSG -- “Chúng ta hãy xin Đức Maria giúp mình có một đức tin tuyệt vời như Mẹ, khiêm tốn đón nhận thánh ý Thiên Chúa với lời thưa xin vâng.”

Trên đây là chia sẻ của Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục trong Thánh lễ Truyền Tin, mừng Đại hội Acies, được cử hành lúc 17g45 ngày 26.03.2026 tại nhà thờ giáo xứ Tân Trang.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Trang, cùng đông đảo hội viên Legio Mariae hoạt động và tán trợ thuộc Curia Phú Thọ 1.

Trước khi bước vào Thánh lễ, các hội viên Legio Mariae thuộc các giáo xứ Tân Trang, Tân Phước, Phú Bình và Thăng Long đã quy tụ về nhà thờ Tân Trang để khai mạc phần kinh nguyện.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ được cử hành. Các hội viên lần lượt tiến lên, đặt tay trên Vexillum, lập lại lời hứa trung thành tận hiến cho Đức Mẹ:
“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.”

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ trọng thể do Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục - Linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam, Linh mục Ignatiô Nguyễn Văn Đức - chánh xứ Tân Trang, Linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, phó xứ Tân Phước.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Linh mục Antôn Nguyễn Đình Thục đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm đức tin của Đức Maria qua biến cố Truyền Tin. Ngài quảng diễn: “Đức Maria hỏi sứ thần: ‘Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?’ Điều đó cho thấy Mẹ tin, nhưng Mẹ muốn hiểu rõ hơn điều Thiên Chúa muốn nơi Mẹ. Và sứ thần trả lời rằng: ‘Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.’”

Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa thái độ của Đức Maria và ông Dacaria:

“Ông Dacaria nghi ngờ lời sứ thần nên bị phạt phải câm. Còn Đức Maria, dù chưa hiểu hết, vẫn tìm hiểu và tin tưởng. Đức Mẹ có một đức tin thật tuyệt vời.”

Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn củng cố đời sống đức tin:

“Khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ sống đạo tốt; còn khi đức tin non kém, chúng ta dễ nản lòng. Vì thế, hãy xin Đức Maria nâng đỡ đức tin của chúng ta.”

Ngài cũng mời gọi học nơi Mẹ sự khiêm tốn và đơn sơ:

“Mẹ không hiểu thì hỏi. Sứ thần giải thích. Và Mẹ thưa: ‘Xin vâng.’ Đó là thái độ của người khiêm tốn và mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, kể cả những công tác mà tự bản thân chúng ta không muốn làm nhưng được trao phó.”

Để kết thúc bài giảng, linh mục Antôn nhắn nhủ:

“Hãy tin rằng điều gì Chúa muốn chúng ta làm thì chắc chắn là điều tốt. Hôm nay, các hội viên Legio học được nơi Đức Maria một đức tin kiên vững và lòng khiêm tốn chân thành.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Curia Phú Thọ 1 đã dâng lời tri ân các linh mục và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, các hội viên cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm qua những tấm hình chung trước cung thánh.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top