Lễ tro tại giáo xứ Mai Khôi: Trở về để yêu thương

Lễ tro tại giáo xứ Mai Khôi: Trở về để yêu thương

Lễ tro tại giáo xứ Mai Khôi: Trở về để yêu thương

TGPSG -- Sau ba ngày Tết Nguyên Đán, toàn bộ cảnh trang hoàng tại giáo xứ Mai Khôi (hạt Sài Gòn - Chợ Quán) đã được thay bằng những cành lá đơn sơ, gợi bầu khí trầm lắng của Mùa Chay. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn cùng cha sở Giuse Trịnh Thanh Hoàng đã cử hành Lễ Tro vào lúc 7g00 sáng ngày 20.02.2026.

Mai-Khoi (2)

Mở đầu Thánh lễ, với ca khúc nhập lễ “Hãy trở về” (Ngọc Kôn), cha chủ tế mời gọi cộng đoàn trở về với Chúa trong tâm tình người con tội lỗi, khiêm tốn xin ơn tha thứ. Mùa Chay dẫn đưa chúng ta trở về mối tương quan với Chúa qua cầu nguyện và với tha nhân qua đời sống bác ái.

Mai-Khoi (3)

Trong bài giảng, cha sở Giuse chia sẻ chủ đề xuyên suốt Mùa Chay là “Trở về”. Những ngày đầu năm, nhiều người đi xa trở về sum họp gia đình, đón nhận yêu thương và sẻ chia. Hôm nay, Giáo Hội mời gọi mỗi người trở về với gia đình của Thiên Chúa - Người Cha giàu lòng thương xót; trở về để cảm nhận tình Cha yêu thương và nhìn nhận thân phận bé nhỏ, yếu đuối của mình. Đó cũng là ý nghĩa của việc xức tro trong ngày khởi đầu Mùa Chay Thánh.

Mai-Khoi (4)

Cùng với nghi thức xức tro, cộng đoàn được mời gọi sống ba thực hành căn bản: cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Cầu nguyện là nuôi dưỡng tương quan với Thiên Chúa như người con thưa chuyện với cha mình; không chỉ dừng lại ở việc đọc kinh, nhưng là để lòng mình đến gần Chúa, thân tình và tín thác.

Bên cạnh đó là tương quan với tha nhân qua việc ăn chay và làm việc bác ái. Ăn chay không chỉ là tiết giảm trong ăn uống, nhưng còn là biết hy sinh, tiết kiệm để có thể chia sẻ cho người khác. Cha Giuse nhấn mạnh: bác ái không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là trao ban những lời nói yêu thương. Trong Sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi: “Tôi muốn mời gọi anh chị em một hình thức kiêng khem rất cụ thể nhưng thường ít được coi trọng, đó là kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.”

Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng cử hành nghi thức xức tro trong lời ca: “Người ơi, xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi tro” (Người hãy nhớ - Ân Duy)

Mai-Khoi (5)

Sau xức tro,Thánh lễ tiếp tục phần phụng vụ Thánh Thể.

Mai-Khoi (6)

Mai-Khoi (7)

Thánh lễ khép lại với bài hát “Con nay trở về” (Hùng Lân). Bước vào Mùa Chay Thánh, ước mong mỗi người, khi lãnh nhận chút tro và ý thức thân phận mong manh của mình, biết thành tâm sám hối những lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, để quyết tâm trở về với Cha nhân lành, hầu được thứ tha và sống trong tình yêu thương.

Mai-Khoi (8)

Bài và ảnh: Martino Quốc Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top