Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Bổn mạng Caritas Sài Gòn
Bài Giảng hồi tâm
Để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô – bổn mạng, trước khi tham dự Thánh lễ, các hội viên được lắng nghe đề tài do Lm. Giuse Nguyễn Thể Hiện - Dòng Chúa Cứu Thế - giảng thuyết, với hai ý tưởng giúp từng hội viên Caritas có cơ hội hồi tâm nhìn lại cuộc sống. Lm. Giuse đã trình bày:
Văn hóa thải loại và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi đối diện với văn hóa thải loại.
Văn hóa thải loại được nói nhiều đối với xã hội hiện nay, là một lối sống bao gồm cách cảm nhận, cách suy nghĩ về những vấn đề của cuộc sống, trong đó người ta dễ dàng thải đi, loại bỏ đi những thực tại mà người ta nghĩ là không còn giá trị đối với họ, không còn phù hơp. Bỏ đi, bất chấp những giá trị trước đó nó đã có.
Tuy biết rằng người ta phải bỏ cái cũ để có cái mới, nhưng thói quen này nếu không ý thức sẽ dẫn ta đi gần đến thái độ vô cảm đối với anh em đồng loại. Người sống văn hóa này nhiều nhất chính là giới trẻ ngày nay. Văn hóa thải loại luôn có ở nơi con em chúng ta, khiến chúng dễ dàng thải loại, mới đầu là chiếc xe, điện thoại, trang phục… rồi sau đó đến con người. Văn hóa thải loại làm cho xã hội luôn loại trừ lẫn nhau, không quan tâm đến những ai không mang lại giá trị cho mình, ngay cả đời sống hôn nhân cũng dễ bị văn hóa thải loại thâm nhập, dễ bỏ nhau, dễ ly dị.
Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô II đã nhìn thấy khi chạy theo văn hóa thải loại thì người già, người khuyết tật, người đau bệnh và người nghèo dễ bị thải loại nhất. Con người dần mất đi sự đồng cảm, ngay cả thai nhi cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa thải loại này, vì đứng trên khía cạnh của chủ nghĩa lợi nhuận thì những người này không mang lại giá trị cho cuộc sống. Đức Thánh Giáo Hoàng đã khẳng định: “Đau khổ và thử thách của người già, tàn tật, đau ốm và tầng lớp người nghèo là tài sản của Giáo hội, một tài sản tốt đẹp”.
Qua bải giảng thuyết của Lm Giuse, từng hội viên Caritas có cơ hội hiểu thêm về những thách đố hiện nay của đời sống Kitô hữu, và qua đó sẽ bước qua giai đoạn thực thi điều mình nhận biết dưới ánh sáng của Lời Chúa ngang qua hướng dẫn của Giáo hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhận thấy sự vô cảm giữa thế giới hôm nay: “Chúng ta đã sa ngã trong sự dửng dưng toàn cầu hoá. Chúng ta đã trở nên coi thường đến sự đau khổ của những kẻ khác khi cho rằng: sự đó không liên can tới tôi; sự đó không dính dáng gì đến tôi; đó không phải là công việc của tôi!”. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi thành phần trong Giáo hội dấn thân nhiều hơn mỗi ngày: “Tất cả chúng ta cần phải nhìn nhau với cặp mắt yêu thương của Đức Kitô, và phải học cách ôm lấy những người nghèo khổ, để cho họ thấy sự gần gũi, cảm tình và lòng yêu thương của chúng ta.”
Sau bài giảng thuyết, các hội viên Caritas đã chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí tích Hoà Giải và hôn kính xương Thánh Têrêsa Calcutta.
Trong Thánh lễ mừng bổn mạng, Lm. Giám đốc Caritas cũng mời gọi mọi người hãy hướng về đồng bào miền Trung hiện đang oằn mình hứng chịu thiên tai và nhân tai, để cầu nguyện và mở rộng tấm lòng chia sẻ. Cha cũng cho biết sau Thánh lễ, cha sẽ đi miền Trung cùng các xơ để thăm viếng và gặp gỡ quý mục tử để thăm hỏi và tìm trợ giúp cách thiết thực nhất. Điều cha quan tâm hơn cả là chúng ta hỗ trợ làm sao giúp trẻ em vùng lũ lụt được ổn định để tiếp tục đi học, vì tâm lý khi đã bỏ học một thời gian sẽ lười tiếp tục đến trường.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng dùng chung bữa tiệc trưa thanh đạm, và chia tay trong tinh thần của người chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót.
Xin Chúa ban những ơn cần thiết trên từng hội viên Caritas, để mỗi người dám thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, một chân con đạp đất chân kia con nhấc bổng, với tư thế sẵn sàng con quyết bước theo Chúa ngay bây giờ và trọn cả tương lai.
bài liên quan mới nhất

- Đức Giáo hoàng Phanxicô: "Vốn liếng lớn" chính là "Tình yêu Thiên Chúa"
-
Đức Thánh Cha: bác ái thì khiêm tốn và không hiếu chiến -
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2023 -
Đại hội Caritas Việt Nam năm 2023 -
Ao ước được mặc đẹp như thế! -
Hoa Huệ -
Những bữa ăn nghĩa tình -
Món quà Giáng Sinh -
Những triệu chứng hậu Covid-19 và thuốc chữa -
Thư ngỏ về việc tổ chức Ngày Thế giới Người nghèo 2020
bài liên quan đọc nhiều

- Những triệu chứng hậu Covid-19 và thuốc chữa
-
Nhà Dưỡng Lão Tân Thông: Nơi trao ban niềm vui -
Caritas Việt Nam: Khai mạc Hội nghị Thường niên 2019 -
Nhóm Bác ái Thiện Tâm: Thăm giáo xứ Cái Mơn -
Đêm nhạc gây quỹ 'Nhịp cầu Caritas 6' -
Trường Chuyên Biệt Gia Định: Ngày Thế giới Hội chứng Down -
Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Caritas -
Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương -
Tin mừng cho người khuyết tật -
Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Chay