Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Maria Phạm Châu Diên

Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Maria Phạm Châu Diên

WGPSG -- Vào lúc 10 giờ thứ Bảy, ngày 14/08/2010 tại nhà nguyện Hiệp Hội Thánh Mẫu, giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa thuộc Tổng Giáo phận TPHCM, cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ giáo xứ Hà Nội và cũng là cha Hạt trưởng hạt Xóm Mới là học trò của cha cố Giuse Maria Phạm Châu Diên, đã chủ sự Thánh lễ cùng với cha Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì và 15 linh mục trong Giáo phận long trọng cử hành Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho cha cố Giuse Maria vào ngày lễ giỗ mãn tang 14/08/2007 – 14/08/2010.

Nhân ngày lễ giỗ cha cố Giuse Maria hôm nay, cha Hạt trưởng chủ tế nhắc nhở cộng đoàn, với thân phận mỏng dòn của con người, chúng ta không thể biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ gọi chúng ta về với Người. Chính vì thế, chúng ta phải luôn sẵn sàng. Sáng thức dậy, chúng ta phải biết dâng mình cho Chúa, khi ra ngoài đường chúng ta cũng phải biết cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, vì những điều bất ngờ mà chúng ta không thể biết được, trước khi đi ngủ chúng ta không quên cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong ngày. Và cha Hạt trưởng kể lại câu chuyện khi ngài đến thăm cha cố, ngài tuổi già mắt mờ, không nhận ra tôi, khi tôi tự giới thiệu là linh mục học trò của ngài, cha cố vội quì xuống chân tôi và xin xưng tội, tôi thật sự bất ngờ, lung túng vì sự khiêm nhường của ngài. Tôi đỡ ngài lên giường và run run giải tội cho ngài. Cha chia sẻ tiếp, ngài là một đấng thánh thiện và khiêm nhường dường ấy mà cũng luôn luôn thức tỉnh, sẵn sàng vì thân phận mỏng dòn của con người.

Cuối Thánh lễ, cha Giuse Trịnh Văn Thậm, nghĩa tử của cha cố, thay mặt con cháu linh tông, bà con nội ngoại, chân thành cám ơn quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn đã bớt thời gian quý báu của mình đến hiệp dâng Thánh lễ cùng cầu nguyện cho cha cố, tuy công việc mục vụ của ngày Đại Lễ mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời rất là bận rộn.

Và cha Giuse cũng chia sẻ: Theo truyền thống, cha cố được Chúa gọi về, sau 03 năm chúng ta cử hành lễ giỗ mãn tang. Nhưng với niềm tin Kitô hữu, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, vì chúng ta đã được phục sinh với Chúa Kitô và cha cố của chúng ta đến hôm nay đã được sinh ra trong Nước Hằng Sống hưởng hạnh phúc được tròn 03 năm. Sau cùng, gia tộc xin được gửi đến toàn thể quý vị Tập thơ của cố thi sĩ Micae Vũ Hồng được phóng tác theo cuốn “Hồi Ký Đời Tôi” của LM Giuse Maria Phạm Châu Diên.

“Đường của Chúa mênh mang vô tận,
Trí loài người suy luận sao ra,
Thân mình là của Chúa Cha,
Vâng theo ý Chúa thì ta an bình.”

TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE MARIA PHẠM CHÂU DIÊN - TÔNG ĐỒ THÁNH GIUSE

- Sinh ngày 28/ 10/ 1914, tại Lục Thủy, Xuân Trường, Nam Định

- Rửa tội ngày 04/ 11/ 1914 tại Lục Thủy

- Cha là ông: Đa Minh Phạm Văn Duy

- Mẹ là bà: Maria Vũ Thị Trưng

- 1936 Đậu Thành Chung và Thư Ký

- 1937 Học Tiểu Chủng viện Ninh Cường

- 1938 Học Triết học Đại Chủng viện Quần Phương

- 04/ 08/ 1946 Thụ phong Linh mục tại Bùi Chu do ĐGM Hồ Ngọc Cẩn

- 1946 – 1947 Giáo sư Tiểu Chủng viện Ninh Cường

- 1948 – 1952 Thư ký TGM Bùi Chu, kiêm trưởng ban Học Chánh Bùi Chu

- 1952 – 1956 Bề trên Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi (Di cư năm 1954)

- 1956 – 1957 Tổng Thư ký Công Giáo Tiến Hành Việt Nam

- 1957 – 1964 Truyền giáo tại Qui Nhơn, lập họ giáo và nhà thờ Gánh Ráng, Giáo sư Đại Chủng viện Qui Nhơn

- 1964 – 1966 Phó xứ Tân Sa Châu

- 1966 – 1975 Chánh xứ Trung Chánh, xây dựng nhà thờ Trung Chánh, xây dựng Đền Thánh Giuse Mỹ Hòa

- 1975 – 1990 Dưỡng bệnh tại Chí Hòa

- 1990 – 2007 Hưu dưỡng tại nhà hưu dưỡng Bùi Chu, xây Đền Công Chính 1992, trùng tu Đền Công Chính 2006

 An nghỉ trong Chúa lúc 9g30 ngày 14 tháng 08 năm 2007

 Tại: Nhà Hưu Dưỡng các Linh mục Bùi Chu – Đền Công Chính

 An táng tại: Nghĩa Trang các Cha Trung Chánh – Hóc Môn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top