Lễ Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và Thánh lễ Hành hương của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì

Lễ Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và Thánh lễ Hành hương của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì

Lễ Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và Thánh lễ Hành hương của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì

TGPSG -- "Xin cho chúng ta biết làm chứng cho Chúa trong đời sống của mình, biết làm triển nở đời sống đức Tin hàng ngày của chúng ta."

Trên là lời mong muốn của linh mục (Lm) Gioan Baotixita Maria Vũ Đình Thiết (Dòng Mẹ Cứu Chuộc, Linh hướng GĐTH miền Tân Sơn Nhì) trong bài giảng của Thánh lễ mừng Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và cũng là Thánh lễ Hành hương Năm Thánh của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì - TGP Sài Gòn, cử hành vào chiều thứ Ba (13-5-2025), tại nhà thờ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì. Chủ tế Thánh lễ là Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng (Linh hướng GĐTH giáo xứ Tân Phú). Đồng tế Lm Gioan Baotixita Maria Vũ Đình Thiết 

Hiệp thông thánh lễ có Ban điều hành và hội viên của Gia đình Tận hiến 11 giáo xứ miền Tân Sơn Nhì, các tu sĩ, HĐMV xứ họ, đại diện các đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa. Ước tính khoảng 700 tín hữu dự lễ.

Mọi người đã quy tụ tại nhà thờ Tân Phú lúc 15g30 để đọc kinh, lần chuỗi. Sau đó mới tham dự Thánh lễ.

Khởi đầu là đoàn kiệu, trong tiếng hát: “Xưa trong làng Fatima, có Đức Mẹ Maria...”

Mỗi người cầm trên tay một bông hoa Huệ tươi thắm đã được làm phép vào thánh lễ lúc 12g trưa, tiến về bàn thờ, đặt trong hai bình hoa dâng lên cho Mẹ Maria.

Trong niềm xúc động Lm chủ sự chia sẻ: Cùng với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng ta mừng kính biến cố Đức Maria hiện ra tại Fatima. Đức Mẹ chính là mẫu gương cho chúng ta trong đời sống đức Tin. Xin cho mỗi người biết đặt niềm hy vọng vào nơi Thiên Chúa. Cách riêng hôm nay Gia đình Tận hiến (GĐTH) Dòng Mẹ Cứu Chuộc giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi hội viên trong GĐTH được biết noi gương Mẹ Maria.

Hôm nay GĐTH miền Tân Sơn Nhì cũng đến hành hương Năm Thánh 2025. Xin Chúa cho anh chị em, qua cuộc hành hương này được Chúa ban nhiều ơn lành. Xin cho chúng ta biết làm chứng cho Chúa trong đời sống của mình, biết làm triển nở đời sống đức Tin hàng ngày của chúng ta.

Các bài đọc được đại diện Gia đình Tận Hiến đọc một cách sốt sắng.

Theo bài Tin Mừng Thánh Gioan trình thuật về Tiệc cưới Cana. Lm linh hướng quảng diễn:

“Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,2)

Hôm nay chúng ta quy tụ trong thánh đường thân thương này để mừng lễ Mẹ Fatima hiện ra lần thứ nhất, cũng chính ngày này cách đây 108 năm ngày 13 tháng 05 năm 1917 Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng Lucia, Giaxinta và Phanxico. Trong những lần hiện ra tại đó Đức Mẹ đã nói với ba trẻ rất nhiều điều. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhắc lại những sứ điệp đó để xem Đức Mẹ muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? 

Lần hiện ra thứ nhất ngày 13 tháng 05 năm 1917, Đức Mẹ khuyên nhủ “Hãy lần hạt Mân côi mỗi ngày, để cầu cho thế giới được chóng hòa bình và chiến tranh sớm chấm dứt.”  Nếu ai theo dõi Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV, trong buổi đọc kinh Nữ Vương với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã nói lên thao thức vì nhiều nơi trên thế giới còn chiến tranh còn đau khổ, còn đói nghèo… “Tôi đau nỗi đau của anh chị em ở Uckraina. Tôi dâng anh chị em lên cho Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ an ủi anh chị em.”

Ngày 13 tháng 6 năm 1917 Mẹ lại dặn rằng các con hãy khẩn khoản sau chục kinh Kính mừng” Lạy Chúa Giêsu! xin tha tội cho chúng con giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục và đưa các linh hồn lên Thiên Đàng nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mẹ cũng mong mỏi mọi người phải biết sám hối trở về 

Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nói “Giáo hội là Mẹ đồng thời Giáo hội cũng là ngôi nhà của lòng thương xót. Giáo hội cũng mở rộng để đón tất cả mọi người không loại trừ một ai.

Ngày 13-9-1917, Đức Mẹ nói với chị Lucia “Con hãy nói với mọi người liên tục lần hạt mỗi ngày, để xin cho chiến tranh sớm chấm dứt.” Kinh Mân côi là vũ khí thắng kẻ thù, thắng những bạo động của gia đình; thắng những bạo động của con người gây ra cho nhau. Kinh Mân Côi mà Thánh Đaminh mời gọi mọi người lần hạt sốt sắng đã đánh bại chiến tranh. 

Tất cả những sứ điệp của Mẹ qua những lần hiện ra trước đây, tóm lại trong ba mệnh lệnh đều là những phương thức tối hảo để đem đến hòa bình cho thế giới.

- Cải thiện đời sống
- Lần hạt Mân Côi
- Tôn Sùng trái tim Mẹ

Chúng ta cũng vừa nghe bài Tin Mừng trình thuật, phép lạ đã xảy ra tại tiệc cưới Cana khi mẹ kêu cầu Chúa Giêsu. Đó là phép lạ đầu tiên Người làm tại Cana xứ Galilêa.

 Đời sống đức Tin của chúng ta cũng đang trong hành trình nhiều thử thách, nhiều gian nan và đau khổ, nên chúng ta rất cần có Mẹ che chở, Mẹ nâng đỡ. Nếu Mẹ dạy thì chúng ta phải nghe, khi đó phép lạ mới xảy ra.

Lm giảng lễ kết luận:

Hãy chạy đến với Đức Mẹ Maria là Mẹ của lòng thương xót. Qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa thương ban cho chúng ta ơn hoán cải từ nội tâm, được biến đổi hoàn toàn qua việc đồng tâm nhất trí với Mẹ, qua việc cầu nguyện siêng năng hơn, thì Thánh Thần sẽ đến như năm xưa Mẹ đã cầu nguyện trong Nhà Tiệc ly để Chúa Thánh Thần đã thổi hơi, đã thánh hóa và biến đổi Giáo hội mới. 

Hôm nay chúng ta cũng cần sự biến đổi ấy, để chúng ta được trở thành con Thiên Chúa, để Người cứu độ chúng ta để chúng ta làm con của Thiên Chúa. Muốn vậy, chúng ta chết đi trong con người cũ, mặc lấy con người Phục Sinh của Đức Kitô và chúng ta phải đóng đinh xác thịt vào Thánh giá Chúa thì mới được Phục Sinh với Người.

Lm giảng lễ cầu nguyện :

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Mẹ hãy nhìn đến chúng con, giúp  chúng con mỗi ngày thực thi lời Chúa và thực thi những lời Mẹ dạy, để chúng con thực sự trở thành tông đồ của lòng từ bi của Chúa và của Mẹ.

Tiếp tục là phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành, Lm chủ tế thay mặt các Cha chúc mừng Hội GĐTH giáo xứ Tân Phú trong ngày lễ bổn mạng. Ngài cũng cảm ơn GĐTH miền Tân Sơn Nhì đã tổ chức một buổi hành hương thật sốt sắng và ý nghĩa. 

Ca đoàn hát bài kết lễ “Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền…” Hai hội đoàn chụp hình lưu niệm với quý Cha linh hướng. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan và tin yêu vào Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Fatima.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Thái Hòa

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top