Lãng phí thời gian với Chúa

TGPSG / Catholic Exchage -- Thánh Têrêsa thành Avila viết: “Cầu nguyện trong tâm trí không gì khác hơn là sự chia sẻ thân thiết giữa những người bạn; nghĩa là thường xuyên dành thời gian ở một mình với Đấng mà chúng ta biết là yêu thương chúng ta” (The Book of Her Life, chương 8, đoạn 5).
Dành thời gian ở bên người mình yêu thương không nhất thiết phải luôn có những hoạt động đặc biệt. Việc tận hưởng sự hiện diện của nhau, không bận tâm đến những việc đang làm, là một phần quan trọng của mối quan hệ. Học cách là chính mình và tận hưởng sự tồn tại của người khác là một nghệ thuật, và rồi sự vắng mặt của những người mình yêu thương sẽ được cảm nhận rõ rệt sau đó.
Việc cầu nguyện cá nhân đôi khi có thể bị chi phối bởi mong muốn thấy được kết quả rõ ràng, khiến ta coi sự tĩnh lặng trong cầu nguyện là vô ích. Tuy nhiên, Thánh Têrêsa thành Lisieux lại nhìn nhận sự tĩnh lặng này như một dấu hiệu của sự thân mật sâu sắc với Chúa Giêsu, Đấng đang nghỉ ngơi trong mối quan hệ của họ. Thánh nữ không hề bận tâm bởi sự thiếu hoạt động bên ngoài, mà thay vào đó, coi đó là niềm vui và dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu cảm thấy thoải mái trong sự hiện diện của Têrêsa.
Trong sự thân mật đích thực của thời gian thường xuyên ở một mình với Thiên Chúa, Đức Giêsu không phải là người duy nhất "ngủ yên" trong khoảng thời gian bên nhau này. Thánh Têrêsa suy ngẫm về điều ấy và nghĩ rằng: “Tôi đã buồn bã vì ngủ gục trong những giờ cầu nguyện của mình... ờ, nhưng mà, tôi sẽ không buồn bã nữa. Tôi nhớ rằng trẻ nhỏ cũng làm cha mẹ vui lòng khi chúng ngủ cũng như khi chúng thức.”
Mấu chốt nằm ở tần suất chúng ta ở một mình với Chúa Giêsu. Sự thường xuyên dành thời gian ở một mình với Chúa khiến việc Ngài "ngủ yên" trong ta trở nên tự nhiên và dễ chịu, trái ngược với thái độ ít khi ở một mình với Chúa sẽ khiến điều này trở nên kỳ lạ và lãng phí. Do đó, Têrêsa than thở về việc hiếm khi linh hồn cho phép Chúa được nghỉ ngơi trong họ.
Việc người mẹ dành thời gian ở bên con, ngay cả khi con ngủ, không phải là lãng phí. Khoảng thời gian này cho phép người mẹ phát triển sự hiểu biết sâu sắc về con mình mà người khác không có được, đặc biệt là trong việc phân biệt các sắc thái khác nhau của tiếng khóc, từ đó nhận biết được nhu cầu cụ thể của con.
Để thực sự hiểu Chúa là ai, cần thiết lập mối quan hệ cá nhân và thường xuyên với Ngài. Nếu không, chúng ta có nguy cơ tạo ra một hình ảnh sai lệch về Ngài, có thể hiểu lầm cảm xúc, tình yêu và sự đau buồn của Ngài. Dành thời gian yên tĩnh suy ngẫm về Chúa là điều cần thiết để thực sự biết và hiểu Ngài.
Thánh Giêrônimô đã dành 21 năm để dịch toàn bộ Kinh thánh sang tiếng Latinh, ngôn ngữ phổ biến ở Tây Âu vào khoảng năm 390 sau Công nguyên. Ngài bắt đầu bằng việc dịch từ tiếng Hy Lạp và sau đó sửa Cựu Ước theo bản gốc tiếng Hipri, đối mặt với thách thức trong việc truyền tải chính xác ý nghĩa của các từ gốc trong quá trình dịch thuật.
Khoảng thời gian đó không hề lãng phí. Nó đã dẫn Thánh Giêrônimô đến niềm tin rằng “Không biết Kinh thánh là không biết Chúa Kitô”. Và trong hàng ngàn năm tiếp theo, bản Vulgata tiếng Latinh là phiên bản Kinh thánh được mọi người ở Tây Âu sử dụng trong thời gian riêng tư của họ với Chúa.
Chúng ta có thường xuyên dành thời gian ở một mình với Đấng mà chúng ta biết là yêu thương chúng ta không? Chúng ta đã học được vẻ đẹp của những gì có thể xảy ra khi chúng ta học cách lãng phí thời gian với Chúa chưa?
Tác giả: Lm Wayne Sattler
Viên Dung (TGPSG) lược dịch từ Catholic Exchange
bài liên quan mới nhất

- Cửa Luôn Rộng Mở: Lòng Thương Xót Không Có Then Cài
-
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng -
Một Simon Kyrênê mới -
Lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hằng ngày -
Từ một biến cố đau thương 20 năm trước -
Lời cầu nguyện của chúng ta có được lắng nghe không? -
Kiên trì theo đuổi việc học -
Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào thái độ sống -
5 vị thánh đồng hành cùng bạn khi bạn cảm thấy cô đơn -
Nhận ra Chúa nơi người nghèo
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái