"Kinh Dâng Hiến": Hành trình trở về từ vực sâu

"Kinh Dâng Hiến": Hành trình trở về từ vực sâu

"Nâng đôi tay với những tuyệt vời

mà Ngài ban cho con trong đời.

Giờ này lạy Ngài, con dâng tiến hết."

 

Trong dịp tri ân 10 năm hành trình, nhóm Ca Kịch Công Giáo Sài Gòn đã ra mắt MV Thánh ca "Kinh Dâng Hiến" với lời bài hát dựa trên ý nguyện của Thánh I-Nhã trong sự kiện được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 01-08-2024 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Khi xem MV "Kinh Dâng Hiến" khán giả sẽ nhận thấy rằng đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một bản thánh ca sâu lắng, gợi mở hành trình nội tâm đầy đau đớn và hoán cải của con người. Lấy cảm hứng từ cuộc đời của chính Thánh I-Nhã, Đấng sáng lập Dòng Tên, MV đã khéo léo đưa câu chuyện của vị thánh vào bối cảnh hiện đại, tạo nên một sự kết nối mạnh mẽ giữa câu chuyện xưa và thực tế của cuộc sống hôm nay. Câu chuyện ấy không chỉ đơn giản là một bài học cuộc sống, mà còn là một lời nhắc nhở đầy xúc động về giá trị của sự hối cải, lòng thương xót và tình yêu thương mà con người nhận được từ Thiên Chúa.

Nhân vật chính, một võ sĩ boxing đầy kiêu hãnh, đã từng tự hào về những chiến thắng mình đạt được, nhưng những vinh quang ấy lại trở thành xiềng xích trói buộc tâm hồn anh. Trong những vòng quay không ngừng nghỉ của sự nghiệp và danh vọng, anh đã để cho cái tôi của mình lớn lên và lấn át tất cả. Anh dần trở nên xa lạ với những người thân yêu nhất, bỏ rơi gia đình và trách nhiệm chỉ để đắm chìm trong hào quang của những trận đấu. Câu chuyện về anh không chỉ là bi kịch của một cá nhân mà còn là tấm gương phản chiếu cho biết bao con người ngoài kia, những người đã đánh mất chính mình trong cuộc hành trình tìm kiếm vinh quang.

Cuộc sống của anh võ sĩ là một bài học nghiệt ngã về sự sa ngã của con người khi bị lôi cuốn bởi những thứ phù du. Nhưng cuộc sống cũng mang đến những bước ngoặt không ngờ, khi anh gặp chấn thương nặng sau một trận đấu và phải nằm lại trên giường bệnh. Đối diện với chính mình trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng tất cả những chiến thắng ngoài kia không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn. Sự yếu đuối thể chất đã đánh thức anh về sự yếu đuối tinh thần mà bấy lâu nay anh cố phủ nhận. Nhờ ơn Chúa soi sáng, anh dần nhận ra rằng sức mạnh thực sự không nằm ở những cú đấm mà anh đã tung ra, mà nằm ở trái tim biết cúi mình trước sự thật và lòng thương xót của Chúa.

Hành trình hoán cải của anh võ sĩ không phải là một điều diễn ra ngay lập tức, mà là một quá trình dài dằn xé nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Từ một người chìm đắm trong cái tôi kiêu ngạo, anh đã được Lời Chúa soi sáng và trở thành một con người mới, biết yêu thương và biết chia sẻ. Đó là khoảnh khắc mà sự thay đổi bên trong anh không chỉ đến từ ý thức về tội lỗi mà còn từ tình yêu vô bờ bến của Chúa, tình yêu đã dẫn dắt anh trở lại với cuộc sống đích thực.

Trong MV, khán giả có thể nhận ra hai khoảnh khắc mà anh võ sĩ cười. Lần đầu tiên, đó là nụ cười đầy khinh khi, nụ cười của một người tin rằng mình đã đứng trên đỉnh cao, mà không nhận ra rằng chính cái đỉnh cao ấy đã khiến anh ngã vào vực thẳm của sự cô độc và mất mát. Nhưng lần thứ hai, nụ cười ấy đã hoàn toàn thay đổi. Đó là nụ cười của một người đã tìm thấy sự bình an trong lòng mình, của một người đã nhận ra rằng giá trị thật sự của cuộc sống không nằm ở những gì ta có thể giành được, mà nằm ở những gì ta có thể trao đi. Nụ cười ấy mang đến cho khán giả một cảm giác nhẹ nhõm, như thể tâm hồn người võ sĩ đã được chữa lành, không còn nặng nề bởi gánh nặng của cái tôi, mà nhẹ nhàng với tình yêu thương của Chúa.

Từ câu chuyện của anh võ sĩ, chúng ta học được rằng cuộc sống của ta thật tội nghiệp nếu rời xa ân sủng của Chúa. Vì thế, chính trong những khoảnh khắc mưa bão tối trời, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của lòng Chúa thương xót. Chúng ta cũng nhận ra rằng, dù ta có đi xa đến đâu, vẫn luôn có một con đường trở về, một con đường dẫn đến bình an và tình yêu thương. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cúi mình, biết nhận ra sai lầm và biết tìm đến Chúa để được soi sáng và dẫn dắt.

"Xin hãy thương dùng theo Thánh ý Chúa

Chúa, tất cả là của Chúa"

Bài: Hạo Nhiên

Top