Huynh trưởng Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu giáo xứ Thị Nghè hành hương 2025
TGPSG - “Vấn đề là chúng ta biết sống trọn cho Chúa Kitô. Chúng ta chỉ thật sự lớn khi chúng ta biết khiêm nhượng cúi xuống.”
Linh mục (Lm) Giuse Cao Tiến Đạt đã nhấn mạnh điều trên khi cùng với Lm Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh đồng tế trong Thánh lễ hành hương của Huynh trưởng xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu - giáo xứ Thị Nghè, lúc 18g ngày 13-12-2025 tại nhà thờ Cha Tam.
Mở đầu bài giảng, cha Giuse chia sẻ: Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với hình ảnh ảm đạm của Gioan Tẩy Giả trong ngục tù. Ở đó, Gioan lặng lẽ chờ đợi cái chết. Đây cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta.
1. Từ trong ngục, Gioan đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến không?” Có khi nào chúng ta tự hỏi: Phải chăng Gioan không biết nên mới đặt câu hỏi ấy? Không phải vậy. Gioan sai các môn đệ đến không phải vì ngài nghi ngờ, nhưng vì muốn gửi họ đến với Chúa Giêsu để học hỏi nơi Người. Gioan ý thức rằng mình “phải nhỏ lại, còn Người phải lớn lên”. Vì thế, các môn đệ được mời gọi đến với Chúa Giêsu để mắt thấy, tai nghe những việc Người làm và những lời Người giảng dạy, nhờ đó nhận ra ơn cứu độ và tiến về bến bờ hạnh phúc đích thực.
2. Chúa Giêsu đã đưa ra hai hình ảnh: cây sậy và gấm vóc lụa là, để nói về sự khác biệt giữa những người dám nói sự thật dù bị chống đối và những kẻ chỉ tìm kiếm tiện nghi, an toàn cho bản thân. Mùa Vọng mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: liệu chúng ta có biết loan báo Tin Mừng, có dám sống chứng tá cho Chúa như Gioan, người đã trung thành nói lời của Thiên Chúa, không nịnh vua, không làm vừa lòng người đời? Có khi nào chúng ta chọn trở thành cây sậy - lung lay, đánh mất căn tính Kitô hữu? Có khi nào chúng ta không dám nói lên sự thật?
3. Tại sao Gioan được gọi là người cao trọng nhất trong số những người phàm? Bởi vì ông là người duy nhất dám chỉ vào Chúa Giêsu mà tuyên xưng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,” và khiêm tốn thưa rằng: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Chính sự khiêm hạ sâu xa của Gioan đã mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn.
Lm Giuse đúc kết: “Vấn đề là chúng ta biết sống trọn cho Chúa Kitô. Chúng ta chỉ thật sự lớn khi chúng ta biết khiêm nhượng cúi xuống. Chúa Giêsu đã không cho Gioan chìa khóa cứu rỗi. Ngài gởi đến dấu chỉ tình yêu ‘người mù được thấy, kẻ điếc được nghe’. Chúa đến cho chúng ta bình an và hy vọng. Mong cho ý Chúa được thể hiện. Mùa Vọng xin Chúa cho chúng ta biết: Giới thiệu Chúa cho người khác, sống chính trực, biết trở nên người nhỏ nhất để được Chúa lấp đầy.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g cùng ngày.
Các Huynh trưởng đã chụp hình lưu niệm trước thềm Cung Thánh.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho ông cố Phaolô, thân phụ linh mục Anrê Nguyễn Công Thái
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên - Huynh trưởng cấp I -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Anrê Nguyễn Công Thái -
Giáo xứ Hiển Linh: Lễ Chúa Hiển Linh, mừng bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hoà: Cùng vui Noel với các em Mái ấm Thiện Phước Nhân Ái -
Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 38 dự tòng -
Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân -
Thánh Lễ Chúa Hiển Linh: Bổn Mạng Ca Đoàn Hiển Linh -
Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo xứ, mừng 70 năm thành lập
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa