Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế mừng bổn mạng Thánh Clara

Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế mừng bổn mạng Thánh Clara

Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế mừng bổn mạng Thánh Clara

TGPSG – “Xin Thánh nữ Clara giúp chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu và đưa những người khác vào trong cung lòng yêu mến của Người.”

Trên đây là lời đúc kết mà linh mục Phêrô Mai Đông Đăng dành cho các thành viên Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế (PSTT) khi ngài giảng trong Thánh lễ mừng bổn mạng đoàn PSTT tại nhà thờ Thị Nghè, vào lúc 9g sáng thứ Bảy 09.08.2025.

Thánh lễ do linh mục Giuse Nguyễn Tiến Dũng chủ tế. Đồng tế có linh mục phó Antôn Trương Ngọc Minh, với sự tham dự của các thành viên Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế, các đại diện đoàn thể và giáo dân trong giáo xứ Thị Nghè.

Trong bài giảng, linh mục Phêrô đã bày tỏ niềm vui trong ngày mừng lễ bổn mạng Thánh Clara và tạ ơn Chúa đã thương gìn giữ đoàn PSTT trong 70 năm qua. Ngài chia sẻ:

“Tin Mừng Gioan chương 15 là những lời tâm huyết của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc Thương Khó. Đó không đơn thuần là lời khuyên đạo đức, mà là định hướng sống cho mọi người: ‘Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy’.

Thánh nữ Clara đã ‘ở lại’ bằng cách nào? Thánh nữ đã ở lại trong Thánh Thể và Thánh giá của Chúa Giêsu. Ở lại là nhìn vào dung mạo Lòng Chúa Thương Xót để được biến đổi, đồng hình đồng dạng với Chúa. Ngài muốn nói với chúng ta: hãy dành thì giờ quỳ trước Thánh Thể - Bí tích Tình yêu – để nhìn ngắm Dung Nhan Chúa mà được biến đổi. Ở lại với Chúa không chỉ qua lời cầu nguyện, mà còn bằng hành động yêu thương, từ bỏ chính mình và của cải, để ở lại sâu hơn trong Chúa.

Thành viên PSTT ‘ở lại’ là gì? Là lời mời gọi sống đơn sơ, nghèo khó, bác ái, hiền lành; sống tinh thần Tin Mừng bằng những việc nhỏ nhất. Chính khi sống giữa thế gian xô bồ mà vẫn giữ niềm tin trọn vẹn như thế, mới sinh hoa trái của sự khiêm cung cùng sự đơn sơ âm thầm.

70 năm không phải là con số phù phiếm, mà là để tạ ơn. Anh chị em đã ở lại trong Chúa trong nét đơn sơ, yêu mến Tin Mừng, trải qua những khó khăn, chia sẻ Lời Chúa, sống bác ái… Tạ ơn vì đã trải qua bao thế hệ mà vẫn nhìn về phía trước như Thánh Clara – âm thầm, nhỏ bé, khiêm nhường. Ở lại trong xứ đạo, trong công việc, trong những hy sinh nhỏ bé. Thánh nữ Clara không cần đi xa, nhưng từ tu viện nhỏ đã tỏa sáng bằng ngọn lửa âm thầm trong tim.”

Kết thúc bài giảng, linh mục Phêrô nguyện cầu:

“Xin cho Huynh đoàn tiếp nối được ngọn lửa của Thánh Clara. 70 năm là một chặng đường, chúng ta còn đi xa hơn nữa bằng đời sống yêu mến. Xin Thánh Clara giúp chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu và đưa những người khác vào trong cung lòng yêu mến của Người.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 9g45, trong niềm vui được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top