Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên họp mặt Tân Niên Ất Tỵ

Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên họp mặt Tân Niên Ất Tỵ

Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên họp mặt Tân Niên Ất Tỵ

TGPSG -- Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5). Lời nói quyết định của thánh Phêrô chính là nền tảng cho phong cách mỗi Kitô hữu, đặc biệt các Huynh Trưởng Huấn Luyện Viên (HT-HLV) khi thi hành sứ vụ tông đồ mà Chúa đã chọn gọi: Loan Báo Tin Vui cho mọi người được biết tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Buổi họp mặt diễn ra từ 16g30 đến 20g ngày 08/02/2025 tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.

Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn do Linh mục Chánh xứ HTT cũng là Tổng tuyên úy phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam PT TNTT-VN, Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế. Cùng dâng thánh lễ  có Lm Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc, Tuyên úy Hiệp Đoàn Phú Thọ, Lm Hiêrônimô Trần Anh Nhật phó xứ Hạnh Thông Tây, giảng lễ, và thày phó tế Giuse Trần Lê Anh Hoàng.

Đầu Thánh lễ, Lm Giuse bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện của HT-HLV  Liên Đoàn Anrê Phú Yên . Ngài khen ngợi các HT-HLV đã quảng đại dấn thân nhiệt tình phục vụ PT TNTT, đặc biệt các thiếu nhi, thời gian trước 1975 và trong hơn hai mươi năm qua, từ ngày PT TNTT được tái thành lập. Ngài mời gọi mọi người sốt sắng dâng Thánh ltạ ơn Chúa vì biết bao hồng Chúa tuôn đ xuống trên PT TNTT và cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người biết lắng nghe và vâng theo Lời Chúa chỉ dạy.

Trong bài giảng, qua trích đoạn Tin Mừng kể về phép lạ “mẻ cá lạ lùng Chúa Giêsu đã thực hiện ở hồ Ghênêsarét, Lm Hiêrônimô chia sẻ ba điều:

- Theo gương các tông đồ, mọi người hãy vâng nghe Lời Chúa ra khơi thả lưới bắt cá. Và, muốn bắt được cá phải rời bỏ những tiện nghi, những  ù lì, lười biếng, bất động của mình. Nếu chỉ ở nhà, không có con cá nào tìm đến, chẳng có được thành tựu trong vai trò phục vụ trong xã hội và cuộc đời của mình. 
Xin Chúa cho mỗi người mạnh dạn thả lưới bắt cá theo Lời Chúa chỉ dạy trong đời sống đức tin và xã hội của mình

- Các tông đồ là những bậc thầy thả lưới bắt cá, có kinh nghiệm, các ông biết chỗ nào bắt được cá, chỗ nào không. Các ông đã vất vả suốt đêm, mà không bắt được gì cả. Nhưng khi thực hiện Lời Chúa Giêsu dạy bảo, họ thu được mẻ lưới đầy cá.
"Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, thành kia mà Chúa không gìn giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm" (Tv 127,1).
Xin Chúa cho mỗi người biết, nghe theo Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình để khi có Chúa phù trợ hướng dẫn, sẽ thu lượm được nhiều thành quả trong cuộc sống đức tin, phục vụ Chúa và anh em.

- Chúa Giêsu nói “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới.” Chỗ nước sâu là chỗ nguy hiểm nhất, chỗ mà tốn nhiều công sức khó nhọc để thả lưới bắt cá. Đối mặt với  chỗ nguy hiểm khó khăn thì ai cũng ngao ngán. Nhưng đừng ngại gian khổ, hãy luôn có tinh thần chiến đấu vượt qua khó khăn, sẵn sàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Việc này đòi hỏi bản thân phải vững vàng.
Và đừng có bằng lòng trước sự an nhàn của cuộc đời. Đừng bao giờ hài lòng với những gì đạt được, những gì mình đã cố gắng. Đừng sợ mất vinh quang, mất danh dự mình đã đạt được nhưng hãy cố gắng và cố gắng luôn…
Xin Chúa ban cho mỗi người tinh thần mới trong việc phục vụ , biết đối mặt những khó khăn để thu về cho Chúa mẻ cá lạ lùng trong khi thi hành sứ vụ tông đồ mà Chúa đã chọn gọi.

Sau Thánh lễ, các HLV chúc Tết các linh mục và chúc nhau một mùa Xuân thánh đức, một mùa Xuân hy vọng ngập tràn hồng ân Chúa ban. Các linh mục không quên phong tục cổ truyền Việt Nam “lì xì cho các HLV và thành viên trong gia đình.

Các HLV từ Môsê I - Môsê IX chụp hình lưu niệm với các linh mục. Sau đó mọi người chia sẻ bữa ăn Agape do một HLV nấu… Thức ăn ngon, vệ sinh an toàn. Bầu khí thật vui tràn ngập yêu thương. Và chia nhau phần quà bốc thăm trúng thưởng của một HLV tại mỗi bàn…Không ai ra về mà không có quà vì tinh thần đồng đội sẻ chia mọi vui buồn…

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 20 giờ, mọi người ra về, trong tâm tư âm vang bài ca “Vâng lời Thầy con xin thả lưới, vâng lời Thầy con quyết ra khơi… dù biển khơi cuộc đời mưa gió, dù gian nan và đầy nguy khó con vẫn vâng theo lời Thầy.”

  Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)                                   

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top