Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

TGPSG -- “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5)

Hưởng ứng Sắc chỉ Năm Thánh 2025 của Đức Thánh Cha, kết hợp với ngày thường huấn Huấn luyện viên (HLV) quý II /2025, Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức cho các HLV đi hành hương Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi (TTHH). Đây là dịp để các HLV, những người hành hương của niềm hy vọng có thể gặp gỡ cách sống động và cá vị với Chúa Giêsu, là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo cho tất cả mọi người.

I. ĐẾN VỚI MẸ

Đoàn đến TTHH vào tối thứ Sáu 25-4-2025. Đúng 05g30, thứ Bảy 26/04/2025, nhanh nhẹn, im lặng, trật tự, các HLV đã tập họp đúng giờ ấn định để khởi hành leo dốc viếng Đức Mẹ.

Đến chân Mẹ, vừa nghỉ chân vừa thở vài phút, đoàn được diễm phúc chào đón Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, - ngài tự lái xe và còn chở theo vài ba HLV chậm chân trên đường. Đức Ông đến để gặp gỡ đoàn - vì ngài là một Tuyên úy rất mộ mến Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT), và hưởng ứng tích cực việc Tái Lập Phong Trào TNTT-; đồng thời để chủ tế Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các HLV chu toàn sứ mạng Chúa trao.

 II. THÁNH LỄ

1. Các công trình ghi dấu ấn của 60 thành lập Giáo phận Xuân Lộc

Đầu Thánh lễ, trong cương vị đại diện cho Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám đốc TTHH, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Đặc trách Mục vụ TTHH cũng như các linh mục, tu sĩ và các Thành viên TTHH, ngài bày tỏ niềm vui được tiếp đón Lm Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng Tuyên úy và các Tuyên úy Phong trào TNTT cũng như hơn 52 HLV Liên đoàn đang hiện diện nơi đây.

Ngài tóm lược về các công trình của Giáo phận Xuân Lộc được xây dựng vào các mốc lịch sử từ khi hình thành giáo phận. 

  • Công trình Đức Mẹ Bãi Dâu, kỷ niệm 10 năm thành lập giáo phận (1965-1990)
  • Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi khởi công xây dựng, vào ngày 18.9.2015, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận (1965-2015)
  • Năm nay, 2025, kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận (1965-2025) được các cha và các HLV phong trào TNTT, TGPSG đến tham quan và hành hương. Ngài hết sức cảm kích và tạ ơn Chúa.

Ngài mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban cho giáo phận trong suốt 60 năm qua, từ khi hình thành đến phát triển. Trong tương lai, cùng với Giáo Hội Việt Nam, ngài ước mong giáo phận hoàn thành tốt sứ mệnh Loan Báo Tin Mừng. Và, đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay, xin mọi người cùng với Hội Thánh hoàn vũ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong ngày an táng ngài.

2. Phụng vụ Lời Chúa

Các bài đọc khởi đầu cho phần Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng lễ, Đức ông Phanxicô chia sẻ:

Công giáo chúng ta khi cử hành bất cứ biến cố nào thì cao điểm vẫn là Thánh lễ. Vì Thánh lễ là chính Chúa Kitô hiện diện, tái diễn và tái hiện Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài.

Trong những ngày qua, khi nhớ đến Đức cố Thánh Cha Phanxicô về Nhà Cha, tất cả mọi người, khắp nơi cách này cách khác, đều ca tụng Đức Thánh Cha. (ĐTC) Tạ ơn Chúa vì hồng ân ấy! Có thể nói, ĐTC là biểu hiện của Chúa Kitô nơi trần gian hôm nay. Và, sự hiện diện ấy ĐTC đã kín múc từ Thánh lễ. Âm thầm hay trang trọng, mỗi khi đi đâu và những ngày quan trọng, ĐTC đã dâng Thánh lễ để cùng với cộng đoàn tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, kính thờ Mầu nhiệm Thánh Thể và tái diễn mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh.

Bài đọc hôm nay cho thấy một biểu hiện rõ rệt nơi những môn đệ đơn sơ, thất học nhưng khiêm tốn: phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Khẳng định ý niệm đó, Giáo hội vẫn hằng ghi nhớ, không bao giờ loại bỏ lập trường: Phải vâng lời Thiên Chúa để Loan báo Tin mừng Phục Sinh.

Đáng buồn thay, con người hôm nay vẫn cố gắng phát triển những tài năng ẩn  tàng nơi mình để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc đích thực và tồn tại lâu dài. Nhưng thực tế họ không đạt được ước vọng đó bởi vì đã chết là chấm dứt tất cả.

Chỉ có niềm tin Kitô giáo mới giúp con người thấy rằng cái chết không là chấm dứt mà là chuyển biến, mà là hướng tới Nước Trời ngay từ trong cuộc sống trần gian hôm nay.  Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô được tái hiện và tái diễn mỗi khi cử hành Thánh lễ cho thấy rằng con người được sống muôn đời nhờ “ăn Thịt và uống Máu Thầy.” Lời đó không là lời hứa suông nhưng là bảo chứng cho cuộc sống  trần gian của con người.

Nghĩ về Phong trào TNTT, Đức ông Vinh Sơn nhận xét: Ngay tên gọi đã nói lên Phong trào TNTT được diễm phúc thừa kế gia bảo mầu nhiệm Thánh Thể; Thánh Thể là trung tâm điểm của phong trào. Cảm tạ Chúa hơn nữa khi lược qua lịch sử hình thành và phát triển, phong trào TNTT phát xuất từ Hội Dòng Tên mà Đức Thánh Cha Phanxicô là một nhân sự của Dòng Tên. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đó.

ĐTC mất, toàn thế giới có lời phân ưu, chia sẻ và chúc tụng. Dù được đánh giá cao như thế, dù có sáng lạn nhưng ĐTC cũng chỉ là hình ảnh đại diện thay mặt Chúa Kitô ở trần gian; còn mỗi khi tham dự Thánh lễ là chúng ta được tiếp cận với chính thực tại là Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Niềm hạnh phúc của mỗi người là từ đấy, sức mạnh của mỗi người cũng phải từ đấy. Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh là sức sống cho các tông đồ, dù có chết vẫn phải loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Đức Ông Vinh Sơn kết: “Những khi chúng ta vui mừng là chúng ta được lên núi Tabor với Chúa. Mỗi khi chúng ta gặp gian nan thử thách là chúng ta lên núi Canvê với Chúa. Mỗi khi chúng ta được hồng ân là chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Kitô Phục Sinh”

Xin Thiên Chúa, cho mỗi người đến với Đức Mẹ Núi Cúi, người Mẹ của Chúa Giêsu Thánh Thể, người Mẹ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu nên Vị Cứu Tinh cho nhân loại, cảm nghiệm được lòng xót thương của Chúa và tìm được sự an ủi, trợ giúp, đỡ nâng của Đức Mẹ.

3. Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Các HLV kính cẩn rước Chúa Thánh Thể vào lòng để được kết hiệp mật thiết với Ngài, để được Ngài bồi dưỡng, hướng dẫn trên đường phụng sự.

4. Nhận phép lành và hân hoan ra đi. 

Kết thúc thánh lễ, Đức Ông ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn. Sau đó HLV chụp hình lưu niệm với Đức Ông.

Tiếp theo, các HLV tham quan TTHH. Mọi người không khỏi trầm trồ thán phục công trình thật hùng vĩ được xây dựng trên đỉnh Núi, nhìn xuống là hồ Trị An sóng nước xanh trong.

Nhìn lên hình ảnh Đức Mẹ, Mẹ đã cúi mình trước Thánh ý Thiên Chúa và thưa lời XIN VÂNG, để từ đó Ơn Cứu Độ được ban cho loài người. Mẹ cũng đang cúi xuống dõi nhìn nhân loại, các HLV dâng lên Mẹ lời kinh nguyện: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Núi Cúi, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con xin cùng Mẹ ca ngợi Chúa đã ban cho Mẹ vinh dự lớn lao là làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Mẹ là người có phúc vì đã tin vào Lời Chúa và luôn có Chúa ở cùng….  Xin dạy chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con cảm nếm niềm vui đức tin, hân hoan thực thi đức ái và vững niềm cậy trông trên đường nên thánh.

Lạy Thánh Mẫu Maria là suối an vui cho người bé mọn, xin cầu cho chúng con được luôn sống trong tình yêu cứu độ của Con Mẹ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.

Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top