Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú hành hương Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu năm 2025
TGPSG -- “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau.” (Ga 13,35)
Hưởng ứng Năm Thánh 2025 của Giáo hội hoàn vũ với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, theo lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức cuộc hành hương tại Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu vào Chúa Nhật 18.5.2025, từ 5g đến 20g. Đây là dịp đặc biệt để cảm tạ Thiên Chúa, lãnh nhận ơn Toàn xá và sống tâm tình hiệp thông trong đức tin và đức ái: hiệp thông với Thiên Chúa, với các thánh trên trời, với những người đồng hành, với cộng đoàn địa phương và với toàn thể nhân loại - đặc biệt là những ai đang đau khổ và thiếu thốn.
Cuộc hành hương còn là dịp giúp các tín hữu canh tân đời sống đức tin và tiến bước trên hành trình nên thánh. Tham dự có Ban Điều hành, Ban Truyền thông, 30 hội viên mặc đồng phục áo đỏ cùng một số giáo dân trong giáo xứ.
Đoàn cầu nguyện và xuất phát tại Linh đài Đức Mẹ giáo xứ Tân Phú
Vào lúc 4g30 sáng, sau khi quy tụ đầy đủ hội viên, chị Hội trưởng Maria Mai Hoa xướng kinh để mọi người hiệp thông: Kinh Chúa Thánh Thần, ba Kinh Kính Mừng và bài hát “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh”.
Sau khi ổn định trên xe 50 chỗ, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ chuyến đi được bình an. Mọi người đọc Thánh Vịnh 122 và 84 trong bầu khí sốt sắng.
Xe khởi hành đến Vũng Tàu. Trên đường đi, đoàn dừng chân chụp hình lưu niệm, mua sắm, và cùng nhau thăm hỏi, chuyện trò, cầu chúc chuyến đi được bình an.
Lúc 8g, đoàn đến Bãi Dâu trong thời tiết nắng nhẹ, khô ráo. Sau khi cất hành lý tại nhà nghỉ Dòng Chúa Kitô Vua, mọi người vệ sinh cá nhân, tắm biển. Những con sóng mát lạnh giúp mọi người thư giãn. Một số chị em ở lại trên bờ chụp hình lưu niệm. Sau hai giờ vui chơi, đoàn trở về nhà nghỉ chuẩn bị tham dự Thánh lễ.
Thánh lễ Hành hương
Thánh lễ do linh mục Giuse Nguyễn Quang Hóa - chánh xứ Bãi Dâu - chủ sự. Đồng tế có linh mục Crisologo Suan, O.A.D., nguyên Giám tỉnh Dòng Thánh Augustinô Chân Đất tại quận 12, TP.HCM.
Hiện diện trong Thánh lễ có cộng đoàn giáo xứ Bãi Dâu, du khách và đặc biệt là Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh.
Mở đầu, linh mục chủ tế giới thiệu cha Crisologo Suan đến từ Philippines. Ngài thuộc dòng tu mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV từng gia nhập.
Trong bài chia sẻ, cha nói: “Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho đôi vợ chồng kỷ niệm 50 năm hôn phối. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ để hai ông bà hạnh phúc đến ngày về Thiên đàng. Chúng ta cũng cầu cho các gia đình, nhất là gia đình Công giáo, luôn kiên trung trong tình yêu vợ chồng.”
Dựa theo Tin Mừng Ga 13,31-35, cha Giuse quảng diễn lời trăn trối của Chúa Giêsu sau khi rời phòng Tiệc ly: “Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.”
Ngài dẫn chứng một câu chuyện đau lòng trong xã hội hiện đại, khi một người trẻ vì yêu thương lệch lạc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, cha giải thích:
- Eros là tình yêu chiếm hữu, vị kỷ.
- Agape là tình yêu tự hiến, hy sinh.
Chúa Giêsu yêu bằng tình yêu Agape - Ngài hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Yêu như Thầy yêu là:
- Tha thứ như người cha đón đứa con hoang đàng.
- Không yêu kiểu nhà vua với cung nữ, hay như đại gia với người mẫu - thứ tình yêu dựa trên lợi ích - mà là tình yêu hiến thân.
- Như vị mục tử hy sinh vì đàn chiên.
Chúa yêu bằng hành động: vác Thập giá, chịu khổ nạn, chết và dùng Thịt Máu mình nuôi sống đàn chiên.
“Yêu như Thầy yêu” là từ bỏ chính mình để người khác được sống, là từ trời xuống thế để con người được làm con Thiên Chúa. “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con.” (Ga 13,34) “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau.” (Ga 13,35)
Cha nhấn mạnh: “Ra khỏi phòng Tiệc ly” là bước vào cuộc tử nạn. Những lời ấy là trăn trối thiêng liêng của Chúa.
Ngài chia sẻ:
- “Có lúc khổ thì chịu được, nhưng nhịn thì không.”
- Vợ chồng cãi vã, lôi cả hai họ ra gây tan vỡ.
- Người đời sống theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng”.
Nhưng Chúa dạy: “Hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho họ.”
Một khi coi danh dự hơn đạo đức, hơn hạnh phúc vĩnh cửu, là ta sống theo kiểu thế gian. Nhưng Chúa mời gọi yêu như Ngài yêu, tha thứ như Ngài tha thứ. Nếu gia đình đã từng tan vỡ, hãy cố gắng hàn gắn - dù lỗi thuộc về ai - vì tình yêu đích thực luôn bao dung và tìm kiếm sự hiệp nhất.
Trước kia người ta nói: “Lấy người Công giáo an tâm, họ không bỏ vợ bỏ chồng.” Đó là dấu chỉ của môn đệ Chúa Kitô.
Ngày nay, nhiều người sống ngược lại với lời Chúa. Ước gì trong Năm Thánh này, mỗi gia đình biết cầu xin ơn Chúa để yêu thương và chăm sóc nhau, biến tổ ấm trở thành “Thiên đàng tại thế”. Như lời Đức Piô XII: “Nếu người cha tận tụy dẫn dắt gia đình, người mẹ yêu thương hy sinh, con cái hiếu thảo - đó chính là Thiên đàng tại thế.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chủ sự thân thiện tiến đến cuối nhà thờ, gặp gỡ, chúc lành và chụp hình lưu niệm với đoàn hành hương giáo xứ Tân Phú - khép lại một ngày hành hương đầy ân sủng và tình thân ái.
Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Mừng lễ Đức Mẹ thăm bà Êlisabét, bổn mạng
-
CBMCG hạt Gia Định mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth -
Bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo hạt Tân Định 2025 -
Hiệp Hội Thánh Mẫu – Liên Đoàn Bác ái mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth, Bổn mạng -
Nội san Lửa Mến tháng 06 năm 2025 -
Giới Doanh nhân Công giáo trao học bổng Tôma Thiện Học kỳ I/2025 -
Doanh nhân Công giáo thăm Mái Ấm Hoa Hồng tại Củ Chi -
Ngày Tri Ân Người Mẹ -
Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng -
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thanh Đa
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)