“Hội Chuyện Nhiều” - Khi phục vụ trở thành Hồng ân
TGPSG -- Từ năm 2018, tại giáo xứ Gò Mây, một nhóm anh em tân tòng đã âm thầm hiện diện và phục vụ với một tinh thần hiệp hành đáng quý. Nhóm mang tên gọi thân thương là "Hội chuyện nhiều", nhưng không phải để "nhiều chuyện", mà là để cùng nhau chuyện trò, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin và phục vụ.
Nhóm gồm những người con mới trở về với Hội Thánh qua các khóa Dự tòng. Sau khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, họ đã không ngừng khao khát sống đạo cách trưởng thành và dấn thân. Chính từ thao thức ấy, nhóm “Hội chuyện nhiều” được thành lập với sứ mạng đơn sơ nhưng không kém phần ý nghĩa: phục vụ trong ban giữ xe cho Thánh lễ Thiếu nhi vào mỗi sáng Chúa Nhật tại nhà thờ Gò Mây.
.jpg)
Phục vụ trong thầm lặng, các thành viên không chỉ giúp các em nhỏ và gia đình có chỗ gửi xe an toàn, mà còn thể hiện gương mặt đức tin sống động giữa đời thường – qua sự tận tụy, vui tươi và kiên nhẫn trong từng cử chỉ nhỏ bé. Điều đặc biệt là sau mỗi buổi phục vụ, các thành viên không vội vã ra về. Họ cùng nhau tụ họp tại một quán cà phê vườn nhỏ - do một anh em trong nhóm mở, để ngồi lại, chia sẻ và nhìn lại hành trình của buổi sáng. Có những lần họ bàn về những tình huống khó xử, những va chạm nhỏ với giáo dân, hay những thách đố trong cách ứng xử. Nhưng chính nhờ những buổi “chuyện nhiều” ấy, mà các thành viên học được cách lắng nghe, nhường nhịn và tìm ra giải pháp hài hòa trong tình bác ái.
.jpg)
Hơn cả một nhóm phục vụ, “Hội chuyện nhiều” đang trở thành một cộng đoàn đức tin nhỏ bé nhưng sống động, nơi những người tân tòng cùng đồng hành, hỗ trợ nhau cả trong đời sống thiêng liêng lẫn đời sống thường ngày. Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng 2025 đang đến gần, nhóm “Hội chuyện nhiều” như một lời chứng sống động rằng: niềm hy vọng Kitô giáo được vun trồng không chỉ nơi bàn thờ, mà còn trong những công việc âm thầm, trong tình huynh đệ và nơi mỗi buổi “chuyện nhiều” đầy lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh.
Bài &Ảnh: Huỳnh Thanh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Có Chúa trong đời khi đến với những người bị đứng bên ngoài
-
Quán cà phê: Nơi khởi đầu cho sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Đức Lêô XIV: Chúa Giêsu luôn nâng đỡ ta, bất chấp mọi sự -
Đức Lêô XIV gặp Nhóm Ẩn Sĩ Ý trong sự kiện Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến -
Từ Bà Mụ, Dì Phước, đến căn tính Nữ Tu -
Đức Lêô XIV: Đức tin và lý trí nâng đỡ và bổ túc cho nhau -
Tâm tình tạ ơn trong ngày kỷ niệm hôn phối tại bệnh viện -
Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự -
Tháng Mân Côi - Lời kinh của Bà, lời kinh của đời con -
Kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình thu hút
bài liên quan đọc nhiều
- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi