Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGPSG hành hương và mừng Bổn mạng
TGPSG -- "Hãy làm bất cứ việc gì, dù nhỏ bé, nhưng hãy làm với tất cả tình yêu thương - như hạt lúa chết đi mỗi ngày để hoa trái được sinh ra qua đời sống bác ái yêu thương."
Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh - Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn - đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Anê Lê Thị Thành - Bổn mạng của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) TGPSG - kết hợp hành hương Năm Thánh 2025, tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú (giáo hạt Tân Sơn Nhì) vào lúc 16g thứ Sáu 11-7-2025.
Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân - Hạt phó Tân Sơn Nhì, linh hướng Hội CBMCG giáo hạt Tân Sơn Nhì - và linh mục phó xứ Tân Phú Micae Hoàng Hồng Hải.
Hiệp dâng Thánh lễ có Ban Chấp hành Hội và khoảng 1.000 hội viên CBMCG trong TGPSG, cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Tân Phú.
Từ 15g30, các hội viên CBMCG đã tề tựu trong nhà thờ để đọc kinh chung. Cộng đoàn cũng được nghe tiểu sử Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (1781-1841), một người phụ nữ Công giáo đạo hạnh, sinh tại Thanh Hóa, mẹ của sáu người con, đã nêu gương sáng trong việc giáo dục đức tin và trung thành với Giáo hội. Bà đã hy sinh vì đức tin và được Đức Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh ngày 19-6-1988.
Sau phần kinh nguyện, các hội viên hướng về cuối nhà thờ; các vị đại diện rước cờ Hội và đoàn đồng tế từ tiền sảnh tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, giữa tiếng hát tôn vinh Thiên Chúa của ca đoàn, cảm tạ vì hồng ân tử đạo của Thánh nữ Anê.
Trước Thánh lễ, linh mục phó xứ Micae thay mặt cha chánh xứ Tân Phú hân hoan chào mừng quý linh mục và CBMCG đến hành hương tại giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin, vì ơn gọi làm mẹ trong gia đình, và vì cơ hội gặp gỡ nhân dịp lễ Bổn mạng.
Trong bài giảng, ngài chia sẻ:
“Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc về hạt lúa: khi được gieo vào lòng đất, nó phải chết đi mới có thể sinh nhiều hoa trái. Hình ảnh ấy ám chỉ chính Chúa Giêsu và những ai theo Ngài. Ngài - Con Thiên Chúa - đã được Chúa Cha gieo vào trần thế, chấp nhận hy sinh để nhân loại được sống trong ơn cứu độ.
Hạt lúa vô tri, nhưng Chúa Giêsu đã trở nên như hạt lúa sống động, hiến mình trong yêu thương và phục vụ.
Các môn đệ Chúa, trong đó có Thánh nữ Anê, cũng sống tinh thần ấy: dám yêu, dám hy sinh vì đức tin, vì Giáo hội và gia đình. Bà đã dạy dỗ con cái sống đạo, âm thầm giúp đỡ các vị thừa sai rao giảng Tin Mừng, và cuối cùng hiến dâng mạng sống ở tuổi 60. Từ đời sống bà, biết bao hoa trái đức tin đã nảy sinh - trong đó có Hội CBMCG hôm nay.
Việc mừng Bổn mạng không chỉ là ngày vui, mà là dịp để CBMCG được nhắc nhớ sống theo gương thánh bổn mạng: trung thành, yêu thương, hy sinh trong những điều nhỏ nhất của đời sống hằng ngày.”
Ngài cũng kể lại một câu chuyện:
“Có một nữ đầu bếp khiếm thị đoạt giải quán quân. Khi được hỏi bí quyết, cô chia sẻ: 'Mỗi lần nấu ăn, tôi luôn nghĩ mình đang nấu cho người mình yêu thương nhất.'
Cô ấy đã phục vụ với tình yêu như chính Chúa Giêsu - Đấng luôn đi bước trước trong yêu thương.”
Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse cầu chúc CBMCG biết bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, làm tất cả với tình yêu thương, để đời sống trở nên như hạt giống đức tin, mang lại hoa trái trong gia đình và xã hội.
Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn CBMCG vì những đóng góp yêu thương, quảng đại và âm thầm dành cho Đại Chủng viện:
“Chúng ta sống được là nhờ tình yêu thương của biết bao người - đặc biệt là Hội CBMCG. Vì thế, các chủng sinh cần cầu nguyện và nâng đỡ các bà mẹ trong hành trình này.”
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành toàn xá, cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính.
Bà Elizabeth Đặng Thị Hiếu - Hội trưởng CBMCG - đại diện cảm ơn quý linh mục và cộng đoàn đã hiệp thông trong Thánh lễ cầu nguyện cho Hội.
Thánh lễ kết thúc lúc 17g15 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh
Ngày hành hương và mừng Bổn mạng khép lại, nhưng dư âm đức tin và lòng yêu mến của CBMCG vẫn vang vọng, trở thành động lực để từng người mẹ tiếp tục sống ơn gọi giữa đời - âm thầm gieo hạt yêu thương trong gia đình và cộng đoàn.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ kính Thánh Nữ Maria Mađalêna - bổn mạng Thiếu Nhi Thánh Thể giáo hạt Tân Định
-
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Tân Định hành hương năm Thánh 2025 -
Thánh lễ mừng bổn mạng Giới Y tế Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn -
Đại Hội Ngành Thiếu - Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Khang -
Giáo chức Công giáo Sài Gòn: Hành hương trong gắn kết, cầu nguyện và chia sẻ -
Thánh lễ mừng kính Thánh Josemaría Escrivá, “Vị Thánh Đời Thường”, đấng sáng lập Opus Dei -
Giới Doanh nhân Công giáo hành hương Năm Thánh và chia sẻ bác ái -
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thánh Gẫm -
Các Hiệp hội tín hữu Công giáo -
"Cuộc chiến" của Đoàn Thiếu Nhi
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023