Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn hành hương tại giáo xứ Chợ Quán

Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn hành hương tại giáo xứ Chợ Quán

Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn hành hương tại giáo xứ Chợ Quán

TGPSG -- Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ này sốt sắng, kết hợp với Chúa Kitô để cầu nguyện cho các linh hồn, chắc chắn các linh hồn sẽ được Chúa thương tha thứ tội và cho họ chóng hưởng hạnh phúc Thiên đàng.

Đó là lời giảng của linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Linh hướng Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn (CBMCG TGPSG), khi ngài chủ tế Thánh lễ lúc 16g ngày 07-11-2025, tại giáo xứ Chợ Quán, giáo hạt Sài Gòn-Chợ Quán, địa chỉ: 120 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5.

Ngay từ lúc 15g15, dẫu cơn mưa tầm tã, nhưng đã có rất đông CBMCG tập trung tại điểm hành hương - nhà thờ cổ kính, linh thiêng, nơi in đậm máu của hai vị Thánh tử đạo đã đổ ra.

Sau giờ kinh nguyện, lúc 16g, Linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê - chủ tế Thánh lễ; đồng tế với ngài có Lm Phaolô Đặng Minh Quang (Dòng Gioan Baotixita) và Lm Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa - Phó xứ Chợ Quán; hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 1300 CBMCG-TGPSG.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Phanxicô Xaviê nhấn mạnh ý lễ:Hôm nay, trong dịp lễ các linh hồn, CBMCG hành hương tại giáo xử Chợ Quán, để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời: linh hồn các cha linh hướng, các tu sĩ, các hội viên, ân nhân, và tất cả những người đã giúp đỡ cho CBMCG.”

Phụng vụ Thánh lễ

Trong bài giảng, Lm Phanxicô Xaviê đã chia sẻ về ý nghĩa Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công. Việc tưởng nhớ, cầu nguyện cho linh hồn tiền nhân nói lên lòng tri ân, hiếu thảo với các ngài. Họ là ông bà, cha mẹ, linh mục, tu sĩ…những người đã gieo mầm đức tin cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải tin vào Chúa là sự sống lại và là sự sống.

Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Cô Mácta nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.”

Đức Giêsu nói với bà Matta : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết (Ga 11, 25-26).

Cô Mác-ta đáp lời trong niềm tin: “Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Trong Kinh Tin Kính, có câu: “Tôi tin phép tha tôi. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.” Điều này cho biết, nếu chúng ta tin vào Chúa, thì Chúa sẽ thực hiện! Các linh hồn nơi thanh luyện đang trông chờ chúng ta hằng cầu xin cho họ.

Lm Phanxicô Xaviê lưu ý: “Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ này sốt sắng, kết hợp với Chúa Kitô để cầu nguyện cho các linh hồn, chắc chắn các linh hồn sẽ được Chúa thương tha thứ tội và cho họ chóng hưởng hạnh phúc Thiên đàng.”

Mầu nhiệm các Thánh thông công diễn tả sự hiệp nhất thiêng liêng giữa các tín hữu còn sống, các linh hồn đang được thanh luyện và các Thánh trên trời. Trong Chúa Kitô, mọi người liên kết với nhau qua tình yêu và lời cầu nguyện. Vì thế, việc cầu nguyện cho người đã qua đời và noi gương các Thánh là nền tảng của đức tin vào tình hiệp thông trong Hội Thánh.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, bà Elizabeth Đặng Thị Hiếu – Hội trưởng CBMCG-TGPSG, đã đại diện cảm ơn các linh mục đồng tế Thánh lễ, Lm chánh xứ Chợ Quán, và tất cả những người đã giúp cho Thánh lễ được thêm phần sốt sắng.

Tiếp lời, Lm Phanxicô Xaviê, Tổng linh hướng cũng cảm ơn cáclinh mục giáo xứ Chợ Quán và linh mục đồng tế.

Kết thúc Thánh lễ, CBMCG đã được đón nhận ơn Toàn xá trong niềm hân hoan nhường cho các linh hồn.

***

Đôi nét về Họ đạo Chợ Quán

Họ đạo Chợ Quán khởi nguồn từ nhóm lưu dân miền Trung, vào những năm 1670; được chính thức thành lập năm 1723. Họ đạo được chăm sóc bởi các cha dòng Phanxicô, Hội Thừa sai Paris (MEP), cùng hàng giáo sĩ người Việt đầy nhiệt tâm.

Trong giai đoạn 1750-1862, cộng đoàn tín hữu nơi đây đã trung kiên vượt qua thời kỳ bách hại đầy thử thách. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự chung sức đồng lòng của mọi thành phần dân Chúa, Họ đạo Chợ Quán không những được hồi sinh mà còn từng bước lớn mạnh trở thành một điểm đến đức tin, văn hóa và lịch sử sống động giữa lòng thành phố hôm nay.

Họ đạo Chợ Quán nơi linh thiêng, in đậm máu của hai vị Thánh tử đạo đã đổ ra. Đó là Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, (1827-1859), sinh trưởng tại ngôi làng Chợ Quán. Ngài từng là tay ngang tàng giang hồ, nhưng đã hoán cải, và can đảm tuyên xưng đức tin. Dù bị tra khảo dữ dội, Ngài vẫn mạnh dạn thưa, tôi là người Công giáo, và tôi không chối đạo. Ngày 28-5-1859, Ngài được phúc tử đạo ngày 19-6-1988, Ngài được tuyên phong hiển Thánh.

Và Đấng đáng kính Antôn Hồ Chí Thiện (1829-1959), là một tín hữu nhiệt thành, ông đã liều mình chuyển đồ lễ trong đêm để bảo vệ linh mục. Ông bị bắt tại Rạch Bà Đô, (nay là ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt). Ông bị tra tấn, rồi giam giữ tại Đồn Chí Hòa. Ông lâm trọng bệnh và chết rũ tù ngày 20-6-1859, hiện mộ phần ông được đặt nơi núi Đức Mẹ, họ đạo Chợ Quán. (Nguồn GX Chợ Quán)

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top