Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm tĩnh tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- “Mỗi bà mẹ hãy là ánh sáng cho gia đình, là ánh sáng cho con cái, và từ đó trở thành ánh sáng cho thế gian.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh trong buổi tĩnh tâm Mùa Chay 2026 của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, giáo hạt Thủ Thiêm, được tổ chức vào sáng Chúa nhật ngày 08.03.2026 tại giáo xứ Mỹ Hòa.
Tham dự buổi tĩnh tâm có Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm, chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Văn Long, Hạt phó, chánh xứ Mỹ Hòa; linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh – linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo; linh mục chánh xứ Giáo xứ Long Bình, cùng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Mỹ Hòa và khoảng 660 bà mẹ đến từ 17 giáo xứ trong giáo hạt.
Từ 8g30 sáng, các bà mẹ từ các giáo xứ trong giáo hạt đã tập trung đông đủ tại sân nhà thờ Mỹ Hòa. Ai nấy đều vui vẻ chào hỏi nhau sau một năm gặp lại và cùng lưu giữ những tấm hình kỷ niệm cho mùa tĩnh tâm năm nay.

1. Chia sẻ của Lm linh hướng
Sau kinh khai mạc vào lúc 9g00, cộng đoàn bước vào giờ chia sẻ của cha linh hướng với nội dung gắn liền với chủ đề mục vụ năm 2026: “Anh em là ánh sáng thế gian.”

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cha linh hướng đã gửi tặng các bà mẹ một bài thơ do chính ngài sáng tác như lời chúc mừng và tri ân dành cho những người phụ nữ luôn âm thầm hy sinh cho gia đình.
Dựa trên đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 4,5-14) thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp, cha linh hướng mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về những khát khao sâu thẳm trong đời sống con người.
Cha gợi lại hình ảnh người phụ nữ Samari đi lấy nước giữa trưa. Từ hình ảnh đó, cha liên hệ đến cuộc sống của những người bà, người mẹ hôm nay. Cũng giống như người phụ nữ năm xưa, các bà mẹ mỗi ngày âm thầm “đi tìm nước” cho gia đình mình: nước của bữa cơm gia đình, của sự chăm sóc, của tình yêu và những hy sinh lặng lẽ.
Trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người mẹ đều có những cơn khát: khát khao về một gia đình hạnh phúc, mong có một người chồng thấu hiểu, mong con cái nên người và vững vàng trong đức tin.
Tuy nhiên, cha cũng nhấn mạnh rằng những nhu cầu vật chất hay những thành công trong cuộc sống đôi khi chỉ làm vơi đi cơn khát trong chốc lát. Chỉ có tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cơn khát sâu thẳm của tâm hồn.
Qua lời Chúa Giêsu: “Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa,” cha mời gọi các bà mẹ hãy trở về với nguồn “Nước Hằng Sống”, kín múc sức mạnh nơi Thiên Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của bản thân và gia đình.
Ngày tĩnh tâm vì thế trở thành dịp quý báu để các bà mẹ dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống, gặp gỡ Chúa và làm mới lại đời sống thiêng liêng của mình.
Kết thúc bài chia sẻ, cha linh hướng gửi gắm lời mời gọi: Mỗi bà mẹ hãy là ánh sáng cho gia đình, ánh sáng cho con cái, và từ đó trở thành ánh sáng cho thế gian.
Sau đó, cộng đoàn bước vào giờ giải lao.
2. Thánh lễ đồng tế
Sau giờ giải lao, Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10g15 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Phụng vụ Lời Chúa
Trong bài giảng lễ, Lm Phanxicô Xaviê một lần nữa mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh người phụ nữ Samari trong Tin Mừng.

Ban đầu câu chuyện xoay quanh cơn khát thể lý. Nhưng dần dần, Chúa Giêsu dẫn người phụ nữ ấy nhận ra một cơn khát sâu thẳm hơn đang ẩn trong tâm hồn mình: đó là cơn khát của tình yêu và sự bình an.
Những con đường chị đã đi qua vẫn chưa mang lại cho chị hạnh phúc thật sự. Vì thế chị vẫn sống trong sự trốn tránh và khắc khoải. Nhưng chính Chúa Giêsu đã mở ra cho chị một lối đi mới khi Người nói: “Ai uống nước này sẽ còn khát; còn ai uống nước tôi ban thì sẽ không bao giờ khát nữa.”
Những gì của thế gian đôi khi chỉ có thể khoả lấp được một giây phút nào đó nhưng ẩn chứa bên trong là một nỗi buồn vô tận. Chúa Giêsu khẳng định rằng chỉ có tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cơn khát của tâm hồn và đem lại bình an thật sự.
Câu chuyện ấy cũng rất gần gũi với đời sống của nhiều người, đặc biệt là tâm hồn của những người mẹ. Trong sâu thẳm, người mẹ luôn mang những khát vọng rất đẹp: khát vọng về một gia đình hạnh phúc, mong người chồng yêu thương và thấu hiểu, mong con cái nên người.
Những khát vọng ấy rất chính đáng và cao quý. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người để tâm hồn mình được chiếu sáng bởi tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, hầu có thể trở nên ánh sáng cho chính gia đình mình.
Tiếp theo là phần Phụng vụ Thánh Thể.

3. Lời tri ân
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, chị Maria Phạm Thúy Hường, đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, đã thay mặt hội viên dâng lời tri ân đến các cha, đặc biệt là cha Hạt trưởng, cha Hạt phó, cha linh hướng và cha chánh xứ Long Bình.

Đồng thời, chị cũng gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Mục vụ giáo xứ Mỹ Hòa, ca đoàn, ban lễ sinh, ban truyền thông và ban phục vụ đã góp phần chuẩn bị và phục vụ để ngày tĩnh tâm được diễn ra tốt đẹp.
Đáp từ, cha Hạt trưởng chia sẻ:

“Người ta thường nói: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Các bà, các mẹ chính là những người âm thầm giữ lửa cho gia đình bằng sự hy sinh, chăm sóc và nhất là bằng đời sống đức tin và lời cầu nguyện cho chồng con.”
Cha cũng bày tỏ ước mong sẽ có thật nhiều bà mẹ hôm nay trở thành những “bà cố” trong tương lai - những người nuôi dưỡng và gieo mầm ơn gọi cho con cái mình, như hình ảnh bà cố của cha linh hướng mà cha đã nhắc đến trong phần chia sẻ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g40 trong bầu khí vui tươi và hiệp thông. Mọi người cùng lưu lại tấm hình chung kỷ niệm.

Sau đó, mọi người cùng dùng bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi, kèm theo chương trình văn nghệ đặc sắc do các giáo xứ trình bày và phần rút thăm trúng thưởng đầy hào hứng.
Những lá thăm đầu tiên được bốc từ cha linh hướng và cha phó hạt.


Và lần lượt những người may mắn được gọi tên nhận quà.


Phần văn nghệ của các giáo xứ rất công phu và đầy ý nghĩa
- Giáo xứ Mỹ Hòa mở màn hát, múa “ Yêu thương kẻ thù”
nhắc nhớ lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy yêu thương không chỉ những người yêu thương mình, nhưng cả những người làm tổn thương hay chống đối mình. Đó là một tình yêu vượt lên trên cảm xúc tự nhiên, là tình yêu của lòng tha thứ và bao dung.

- Giáo xứ Tân Lập hợp ca “Các con là ánh sáng”
Bài hợp ca vang lên như một lời nhắc nhở mỗi Kitô hữu về sứ mạng của mình giữa đời. Qua lời ca, Chúa mời gọi chúng ta trở nên ánh sáng giữa thế gian, sống yêu thương, quảng đại và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Giáo xứ Giuse Thợ hợp “Chút Lòng son”
“Chút Lòng Son” là lời tâm tình đơn sơ nhưng chân thành dâng lên Thiên Chúa. Qua lời ca, mỗi người ý thức rằng dù những hy sinh và việc làm của mình thật nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện với tấm lòng yêu mến và trung thành thì đều trở nên đẹp lòng Chúa.
.png)
Đến 13g20, ngày tĩnh tâm chính thức khép lại, để lại nhiều tâm tình tốt đẹp trong lòng mỗi người. Mọi người cùng hẹn gặp lại nhau trong ngày tĩnh tâm năm sau.
Bài: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)
Ảnh: Giuse Nguyễn Long và MVTTGX Mỹ Hòa
bài liên quan mới nhất
- Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Sài Gòn: Hội Nghị Thường Niên Tuyên Úy - Huynh Trưởng - năm 2026
-
Tĩnh tâm Mùa Chay của giới Nghệ sĩ Công giáo, các Ca đoàn và thân nhân -
Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Fatima: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2026 -
Xuân Bính Ngọ - Một thoáng bên nhà tĩnh dưỡng các Linh mục -
Họp mặt tất niên Ứng Sinh Giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ chúc Tết các linh mục - năm 2026 -
Doanh nhân Công giáo: Thánh lễ Tất niên và bầu Ban Đại Diện nhiệm kỳ VIII -
Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm Nhà Bác ái của Dòng Thừa Sai Chúa Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023