Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ hành hương giáo xứ Thanh Đa
TGPSG -- “Học nơi Mẹ Maria, các bà mẹ biết thưa ‘xin vâng’ và biến thử thách đời thường thành con đường nên thánh.”
Linh mục Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp nhấn mạnh như trên khi giảng trong Thánh lễ Hành hương của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ, diễn ra lúc 15g30 ngày 19.09.2025 tại nhà thờ Thanh Đa.
Lời nhắn nhủ ấy đã vang lên trong Thánh lễ - cao điểm của chuyến hành hương. Trước đó, trong bầu khí tháng kính Đức Mẹ Sầu Bi, các bà mẹ đã quy tụ tại giáo xứ Hòa Hưng và khởi hành lúc 14g00 trong tâm tình sốt sắng, mang theo lòng nhiệt thành và khát khao cầu nguyện cho gia đình, con cái và cộng đoàn. Đến 14g30 tại nhà thờ Thanh Đa, mọi người sốt sắng lần hạt Mân Côi - lời kinh quen thuộc gắn liền với thao thức và niềm tin phó thác của người mẹ.
Tiếp nối chương trình, linh mục chánh xứ Thanh Đa, Phaolô Nguyễn Phong Phú, giới thiệu lịch sử giáo xứ. Khởi đi từ khu đất do cha cố Phanxicô Xaviê Lê Vĩnh Khương mua làm nghĩa trang, sau đó dựng nhà nguyện cho giáo dân Thị Nghè, giáo xứ chính thức thành lập năm 1963. Trải qua ba cha sở - cha Gioan Lê Trung Độ xây nền móng, cha Đaminh Nguyễn Đình Tân hoàn thiện và khánh thành thánh đường năm 1993, và từ 2017, cha Phaolô Nguyễn Phong Phú tiếp nối sứ vụ - Thanh Đa trở thành một cộng đoàn gắn kết và giàu truyền thống đức tin.
Chính vì lịch sử phong phú, đời sống đức tin bền vững và dấu ấn của Thánh Têrêsa Calcutta - người đã hai lần viếng nhà thờ (1993 và 1994), để lại chứng từ sống động về tinh thần “đức mến” - giáo xứ Thanh Đa được chọn làm điểm hành hương Năm Thánh.
Không khí hành hương càng trở nên sống động khi đến 15g00, cha Phaolô Nguyễn Văn Đông - Giáo phận Phú Cường - chia sẻ kinh nghiệm hành hương tại Rôma và nhấn mạnh ý nghĩa Năm Thánh “Những Người Hành Hương Hy Vọng”. Cha giải thích rằng hành hương không chỉ là đến nơi thiêng liêng, mà còn là hành trình nên thánh: khám phá lòng thương xót Chúa, sống hoán cải qua bí tích Hòa Giải, và lãnh nhận ơn toàn xá khi bước qua Cửa Thánh - nơi Chúa Giêsu hiện diện. Ngài cũng nhắc đến vai trò đặc biệt của người phụ nữ trong gia đình: những bà, mẹ, vợ trung thành giữ đức tin, nâng đỡ chồng con và chọn Chúa làm lẽ sống, giúp gia đình bền vững và nuôi dưỡng nhiều ơn gọi trong Giáo hội.
Cao điểm của chuyến hành hương là Thánh lễ Tạ ơn, do linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng kiêm Hạt trưởng Phú Thọ - chủ tế.
Đồng tế với linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đông và linh mục Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp - Dòng Thừa sai Việt Nam.
Trước Thánh lễ, các linh mục cử hành bí tích Hòa Giải, giúp nhiều người được giao hòa với Chúa và anh chị em. Trong bầu khí trang nghiêm, Thánh lễ diễn ra sốt sắng, để lại nhiều tâm tình thiêng liêng trong lòng các bà mẹ.
Sau bài Tin Mừng, linh mục Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp chia sẻ:
“Khởi đi từ Tin Mừng Luca, linh mục nhấn mạnh rằng thánh sử đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, nêu rõ tên những người theo Chúa và qua đó cho thấy họ giữ vai trò quan trọng trong công trình cứu độ, nhất là nơi Đức Maria. Ngay từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho người nữ phẩm giá cao quý: họ không chỉ là bạn đồng hành và trợ tá, mà còn là mẹ của muôn sinh linh, với thiên chức làm mẹ không chỉ thuộc về tự nhiên mà còn là “thiên chức từ Thiên Chúa”, biểu lộ khả năng trao hiến chính mình cho người khác.
Thiên chức ấy gắn liền với trách nhiệm sinh con, dưỡng dục và giáo dục toàn diện - cả thể chất, tinh thần lẫn đức tin. Một người mẹ Công giáo chỉ thật sự chu toàn khi nuôi dạy con nên người và biết kính sợ Thiên Chúa. Đồng thời, người phụ nữ còn là điểm tựa để gắn kết mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt qua con cái - “một xương, một thịt” của cha và mẹ - và chính trong những bất hòa, sự hiện diện và khôn ngoan của người mẹ góp phần duy trì sự hòa thuận và yêu thương.
Ngài cũng mời gọi các bà mẹ noi gương Đức Maria, dù đầy ơn phúc, Mẹ vẫn trải qua sầu bi và đau khổ, nhưng đã thưa “xin vâng” và biến đau khổ thành con đường nên thánh. Đây là mẫu gương để các bà mẹ học cách đón nhận thử thách trong đời sống gia đình. Cùng với đó, phụ nữ được mời gọi quản lý của cải với tinh thần bác ái, biết dùng tài sản để phục vụ việc bác ái, truyền giáo và xây dựng gia đình, thay vì tích lũy dẫn đến chia rẽ.
Bài giảng được khép lại bằng bài thơ ca ngợi công ơn trời biển của mẹ, nhắc nhớ tình mẹ dịu hiền, hy sinh cả đời cho con cái và mãi là nguồn yêu thương bất tận.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 16g30 cùng ngày, với niềm vui được lưu giữ trong những tấm hình kỷ niệm chung trước cung thánh.
Chuyến hành hương tại giáo xứ Thanh Đa hôm nay không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là dấu ấn đức tin cho từng bà mẹ trong hạt Phú Thọ. Trên hành trình làm vợ, làm mẹ, làm người con của Giáo Hội, mỗi người đều có nhọc nhằn, lo toan và hy sinh thầm lặng. Nhưng khi cùng lên đường, dâng kinh Mân Côi, lắng nghe Lời Chúa và tham dự Thánh lễ, các bà mẹ cảm nhận rằng đức tin không phải hành trình đơn lẻ, mà là con đường có Mẹ Maria đồng hành, cộng đoàn nâng đỡ và Chúa Kitô dẫn lối.
Lời kinh, bài giảng và Thánh lễ hôm nay trở thành sức mạnh để các bà mẹ kiên trì cầu nguyện cho gia đình, dạy con sống đức tin và mang bình an, yêu thương vào từng việc nhỏ trong đời thường.
Trong Năm Thánh này, các bà mẹ đã thực hiện ba chuyến hành hương đầy ý nghĩa: Fatima - Tân Quy - Thanh Đa, tượng trưng cho ba nhân đức Tin - Cậy - Mến. Tại Fatima, các bà học Đức Cậy, noi gương Mẹ Maria phó thác cho kế hoạch Thiên Chúa; tại Tân Quy, củng cố Đức Tin - gốc rễ đời sống Kitô hữu; và hôm nay, nơi Thanh Đa, kín múc thêm Đức Mến, để tình yêu thương nối kết gia đình và cộng đoàn. Ba điểm đến khác nhau, nhưng hợp thành một hành trình duy nhất: hành trình của trái tim người mẹ Công giáo, luôn tìm về với Chúa và Mẹ Maria.
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Anna Thanh Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Nội san Lửa Mến tháng 10 năm 2025
-
Ban Loan Báo Tin Mừng Chầu Thánh Thể và cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng của Tổng Giáo Phận Sài Gòn -
Hiệp đoàn Matthêu Lê Văn Gẫm: Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể 2025 - Em bước đi trên đường hy vọng -
Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên Thường huấn quý 3 - 2025 -
Hành hương chặng 7: Cùng bước đi trong Hy vọng tại Nhà thờ Tân Quy -
Thư Mời Tham Dự Ngày Hành Hương Năm Thánh Và Lễ Tuyên Hứa Giáo Lý Viên Cấp Giáo Phận 24/9/2025 -
Thư Mời: Đại hội Thánh nhạc lần thứ 55 -
Talitha Kum: Lòng trắc ẩn và hành động để chấm dứt nạn buôn người -
Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh -
Ban Caritas Hạt Xóm Mới: Lễ trao học bổng
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023