Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: "Học với Chúa Giêsu" để lớn lên trong đức tin và tình yêu phục vụ

Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: "Học với Chúa Giêsu" để lớn lên trong đức tin và tình yêu phục vụ

TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan của mùa hè và tinh thần hiệp nhất của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, thứ Bảy, ngày 18/7/2026, hơn 200 em Ấu Nhi thuộc các Xứ đoàn trong Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang - Giáo hạt Gia Định đã quy tụ tại Tu viện Dòng Thánh Phaolô để tham dự Đại hội Hè ngành Ấu với chủ đề "Học với Chúa Giêsu". Đây không chỉ là ngày hội gặp gỡ, vui chơi và giao lưu, mà còn là cơ hội để các em học hỏi, sống tinh thần hiệp thông và lớn lên trong đời sống đức tin qua những trải nghiệm phong phú và ý nghĩa.

Hiện diện trong suốt ngày Đại hội có linh mục (Lm) Martino Trịnh Quang Khải -Tuyên úy Hiệp đoàn, Trưởng Micae Nguyễn Quang Minh, Phó Nghiên Huấn Liên đoàn kiêm Hiệp Đoàn Trưởng và Ban Điều hành Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang cùng các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng, các bạn Nghĩa sĩ - Hiệp sĩ hỗ trợ tổ chức cho các em Ấu vui chơi.

Hiệp thông trong đại hội có Trưởng Gioan Baotixita Lê Hoàng Trung - Phó Nội vụ Liên đoàn, Trưởng Giuse Phan Ngọc Châu - Trưởng Cụm Hạt Tân Định - Gia Định - Phú Nhuận. Sự hiện diện và tinh thần phục vụ quảng đại của tất cả mọi người đã góp phần làm nên một ngày Đại hội tràn đầy niềm vui và tình huynh đệ.

Khai mạc đại hội

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Tu viện Dòng Thánh Phaolô đã rộn ràng tiếng cười của các em thiếu nhi. Những bộ áo đồng phục trắng và khăn quàng nhiều màu sắc: xanh, vàng, nâu, đỏ như những cánh bướm tung tăng trên thảm cỏ xanh; những ánh mắt háo hức và nụ cười hồn nhiên đã làm bừng sáng không gian ngày hội.

Sau những bức ảnh lưu niệm đầu tiên, các Xứ đoàn cùng quy tụ để bước vào nghi thức khai mạc trong bầu khí vui tươi nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.

Sau nghi thức chào cờ, Hiệp đoàn trưởng Micae Quang Minh giới thiệu Ban Điều hành Hiệp đoàn và Ban điều hành Đại hội.

Trong huấn từ khai mạc, Cha Tuyên úy Martino Trịnh Quang Khải mời gọi các em biết mở lòng học hỏi nơi Chúa Giêsu, tích cực tham gia các hoạt động với tinh thần vui tươi, kỷ luật và yêu thương, để mỗi ngày trở nên những thiếu nhi ngoan hiền, sống đúng linh đạo của Thiếu Nhi Thánh Thể. Bầu khí ngày hội càng thêm sôi động khi bài hát chủ đề "Em học với Giêsu" vang lên với những cử điệu sinh động, khơi lên nơi các em niềm hứng khởi bước vào hành trình khám phá và trưởng thành.

Hành trình sa mạc

Điểm nhấn của chương trình buổi sáng là Hành trình Sa mạc gồm 10 trạm thử thách được xây dựng theo nội dung 10 Điều Luật Thiếu Nhi Thánh Thể. Qua từng thử thách, các em không chỉ vận dụng sự nhanh nhẹn, tinh thần đồng đội và những kỹ năng đã được học, mà còn từng bước khám phá ý nghĩa của mỗi điều luật trong đời sống hằng ngày.

Với sự đầu tư công phu và sáng tạo của các anh chị Huynh trưởng, mỗi trạm mang đến một trải nghiệm sinh động, giúp các em vừa vui chơi vừa học hỏi, từ đó biết sống kỷ luật, trách nhiệm, yêu thương và đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời mình. Vì thế chủ đề "Học với Chúa Giêsu" không chỉ được thể hiện qua khẩu hiệu, nhưng còn được cụ thể hóa bằng từng hoạt động, từng bài học và từng nụ cười của các em trong suốt hành trình.

Thánh lễ

Đỉnh cao của ngày Đại hội là Thánh lễ được cử hành tại Nhà nguyện của Dòng, do Lm Truyên Úy Martino chủ tế. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và sốt sắng tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Đây cũng là dịp để các em dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn cùng những quyết tâm sống tốt hơn sau những trải nghiệm ý nghĩa của buổi sáng.

Qua bài chia sẻ, Lm Tuyên úy Martino mời gọi các em biết đem những điều đã học nơi Chúa Giêsu vào đời sống thường ngày: biết yêu thương, vâng lời cha mẹ, lễ phép với mọi người, siêng năng cầu nguyện và luôn sống theo gương Chúa. Chính việc thực hành Lời Chúa mỗi ngày sẽ giúp các em trở thành những Thiếu Nhi Thánh Thể ngoan hiền và là chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng giữa gia đình, trường học và giáo xứ.

Khép lại buổi sáng với nhiều hoạt động bổ ích, dù có phần thấm mệt nhưng các em vẫn luôn rạng rỡ và vui tươi. Đến trưa, các em quây quần bên nhau dùng bữa trong bầu khí thân tình với những phần cơm được Ban Quản lý chuẩn bị chu đáo. Nhờ đó, các em có thêm năng lượng để tiếp tục các hoạt động của buổi chiều.

Trò chơi vận động và đố vui

Sau giờ nghỉ trưa, bầu khí Đại hội tiếp tục sôi nổi với các trò chơi vận động theo từng cụm. Những thử thách như ghép hình, nhận biết các vị thánh và nhiều trò chơi đồng đội đã đem lại những tiếng cười giòn giã, đồng thời rèn luyện nơi các em tinh thần cộng tác, sẻ chia và nâng đỡ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Xen kẽ các hoạt động, Ban Tổ chức còn chuẩn bị những phần ăn nhẹ và những phần thưởng nhỏ như lời khích lệ dành cho sự cố gắng của các em.

Thăm và học hỏi nơi các Sơ nhà hưu

Trong thời gian Ban Tổ chức tổng kết chương trình, một số anh chị Huynh trưởng và Dự trưởng vẫn còn đang mặc đồ hóa trang, đã đến thăm các sơ tại Nhà Hưu dưỡng. Những lời chia sẻ chân tình về đời sống thánh hiến, về đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ của quý sơ đã trở thành những bài học quý giá, giúp các anh chị thêm xác tín trong hành trình dấn thân và trưởng thành trong ơn gọi người Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể.

Đặc biệt, lời mời gọi của quý sơ về việc sống gắn bó với Chúa mỗi ngày và noi gương các thánh đã trở thành nguồn động viên để mỗi người tiếp tục sống sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng, như lời Đức Giêsu đã dạy: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian" (Mt 5,14).

Bế mạc

Đại hội khép lại bằng nghi thức bế mạc trong bầu khí trang nghiêm. Cha Tuyên úy Hiệp đoàn gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức, các anh chị Huynh trưởng cùng tất cả những người đã quảng đại phục vụ, đồng thời biểu dương tinh thần hăng hái của các em Ấu Nhi trong suốt ngày hội. Khi giai điệu "Em học với Giêsu" một lần nữa vang lên khắp hội trường, cũng là lúc mỗi người được mời gọi tiếp tục mang những điều đã học nơi Chúa vào hành trình sống đức tin hằng ngày.

Đúng 15g30, các em lưu luyến chia tay nhau, khép lại một ngày Đại hội tràn đầy niềm vui, tình thân và ân sủng. Ước mong rằng những hạt giống Tin Mừng được gieo trong ngày hội sẽ tiếp tục nảy nở trong tâm hồn các em, để mỗi ngày các em biết sống đẹp lòng Chúa qua từng lời nói, việc làm và cách đối xử với mọi người.

"...Khi con hát, con chơi; khi con nói, con cười; luôn luôn trong mọi việc, con làm đẹp lòng Thiên Chúa."(Lm. Mi Trầm).

Bài và Ảnh: BTT Hiệp Đoàn Giuse Khang (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top