"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay

"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay

"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay

TGPSG -- Xé lòng là dám nhìn thẳng vào chính mình, nhận ra những yếu đuối, những đam mê, những lỗi lầm đã làm tổn thương tình yêu của Chúa...

Xé lòng - hoán cải từ nội tâm

Trong truyền thống Do Thái, xé áo và xức tro trên đầu là những biểu hiện bên ngoài của lòng sám hối. Nhưng Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Giôen đã chỉ ra rằng những cử chỉ bên ngoài ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm với sự thay đổi nội tâm. Người kêu gọi dân Người "hết lòng trở về" (Ge 2,12), vì chỉ có sự hoán cải từ thẳm sâu tâm hồn mới là sự hoán cải đích thực. Thánh Vịnh 50 cũng tha thiết cầu xin: "Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ" (Tv 50,12).

Xé lòng là dám nhìn thẳng vào chính mình, nhận ra những yếu đuối, những đam mê, những lỗi lầm đã làm tổn thương tình yêu của Chúa. Đó là sự sám hối thật sự, không chỉ bằng lời nói hay cử chỉ, mà bằng cả một sự đổi mới đời sống.

Xé lòng - từ bỏ những gì đang trói buộc

Tội lỗi nhiều khi đã bám rễ sâu trong tâm hồn, trở thành một phần của con người ta. Để hoán cải, cần can đảm cắt bỏ những gì làm ngăn trở mối tương quan với Chúa và tha nhân:

  • Xé lòng ra khỏi những tham vọng phù phiếm, vì "nếu được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?" (Mt 16,26).
  • Xé lòng ra khỏi thói quen nhìn người khác bằng con mắt phán xét: Đôi khi chúng ta dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của anh chị em, nhưng lại không nhận ra thiếu sót của chính mình. "Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?" (Mt 7,3).
  • Xé lòng ra khỏi sự ích kỷ, để biết mở lòng chia sẻ với những người nghèo khổ.
  • Xé lòng ra khỏi những giận hờn, ghen ghét, để có thể yêu thương và tha thứ.
  • Xé lòng ra khỏi sự dửng dưng, vô cảm, để biết rung động trước nỗi đau của tha nhân.

Xé Lòng - trở về với Thiên Chúa

Thánh Phaolô khẩn thiết mời gọi: "Hãy làm hòa với Thiên Chúa" (2 Cr 5,20). Đây là thời gian thuận tiện, là ngày Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta không thể trì hoãn sự hoán cải, vì mỗi ngày trôi qua là một ngày tiến gần hơn đến cuộc gặp gỡ với Đấng Tối Cao.

Khi cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, ta không làm để phô trương nhưng để kín đáo gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng "thấu suốt những gì kín đáo" (Mt 6,6).

Gợi ý áp dụng trong đời sống

  • Tĩnh tâm và thinh lặng: Mỗi ngày, hãy dành thời gian để thinh lặng cầu nguyện, nhìn lại đời sống của mình để lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn.
  • Xét mình và sám hối: Xét mình không chỉ là liệt kê các tội đã phạm, mà còn là đi sâu vào động cơ, thói quen thực sự của bản thân:  "Lạy Chúa, xin dò xét để biết lòng con, xin thử con để biết tư tưởng con" (Tv 139,23).. Đừng chỉ xin lỗi Chúa, nhưng cũng xin lỗi những người mà chúng ta đã làm tổn thương.
  • Sống bác ái: Thực hành các việc bác ái, chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh.
  • Sống khiêm tốn, chân thành trong mọi mối tương quan, mở lòng và lắng nghe những nỗi đau của người khác.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì mùa ân sủng này. Xin cho con có trái tim biết đau đớn vì tội lỗi, biết khiêm nhường nhận ra những thiếu sót của mình. Xin giúp con đừng chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài của lòng sám hối, nhưng can đảm xé lòng mình ra khỏi những gắn bó không thánh 

Top