Hạt Phú Thọ: Tổng hội Thường niên Curia Phú Thọ III ngày 7-12-2022
TGPSG - “Việc trở nên thánh không chỉ dành cho người độc thân hay đi tu, mà là cho tất cả mọi người tùy theo bậc sống của mình”.
Linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Thành Tín, Dòng Đaminh đã chia sẻ như trên khi ngài chủ tế dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Tổng hội Thường niên của Legio Mariae Curia Phú Thọ III – diễn ra lúc 17g30 thứ Tư ngày 7-12-2022, tại ngôi nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.
Tham dự Thánh lễ có gần 200 hội viên Legio Mariae đến từ các giáo xứ: Phú Hòa, Bình Thới, Tân Phú Hòa và Vĩnh Hòa.
Trước đó lúc 17g, các hội viên Legio Mariae đã quy tụ trong nhà thờ, cùng nhau dâng lên Chúa và Mẹ Maria giờ kinh nguyện theo thủ bản của Hội Legio và mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự Thánh lễ.
Sau bài công bố Tin Mừng Lc 1, 26-38, Lm Phêrô Nguyễn Thành Tín đã quảng diễn về nét cao đẹp và lòng đạo đức nơi Đức Maria. Đức Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác, tuy nhiên, Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ khi mới được thụ thai trong lòng người mẹ là bà thánh Anna.
Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm trung gian trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Nhờ đó mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân mà không ai có được: “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ đồng trinh trọn đời, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác”.
Vì thế, việc trở nên thánh không chỉ dành cho người độc thân hay đi tu, mà là cho tất cả mọi người tùy theo bậc sống của mình.
Kết thúc bài giảng, Lm Phêrô nhắn nhủ: Mừng lễ hôm nay, cầu chúc cho tất cả những người phụ nữ luôn ý thức và trân quý giá trị sống của mình như câu tục ngữ: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.”
Thánh lễ nối tiếp với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Trần Văn Việt - Trưởng Curia - đã thay mặt các hội viên lên cảm tạ tri ân Lm Chánh xứ Martinô, Lm Phêrô chủ tế cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Hội. Sau đó, vị đại diện đã dâng tặng các linh mục bó hoa thiêng liêng mà các hội viên đã hy sinh thực hiện từ ngày 26-11 đến ngày 3-12 được: 438 lần tham dự Thánh lễ, 384 lần rước lễ, 34 lần Chầu Thánh Thể, 811 lần đọc kinh Mân Côi và 137 lần làm việc bác ái.
Thánh lễ khép lại lúc 18g30. Trước khi ra về, Lm Phêrô cùng đại diện Hội Legio đã lưu lại tấm hình kỷ niệm ngay trước thềm cung thánh.
Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân
bài liên quan mới nhất
- Ban Caritas Giáo xứ Vinh Sơn 6: Góc nhỏ yêu thương
-
Doanh nhân Công giáo: Ban Bác ái Xã hội thăm các linh mục và sư huynh hưu dưỡng tháng 4/2024 -
Giới trẻ Gx. Hòa Hưng: Cầu nguyện với Lời Chúa tháng 4-2024 -
Một khoảng trời bình yên -
Hiệp Hội Thánh Mẫu: Lễ Truyền Tin - Mừng ngày truyền thống quốc tế -
Giáo xứ Thị Nghè: Cộng đoàn LCTX và Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện mừng bổn mạng -
Hiệp Hội Thánh Mẫu TGPSG: Quà tặng Đấng Phục sinh -
Hiệp Hội Thánh Mẫu TGPSG: Hành hương và Tĩnh huấn năm 2024 -
Linh đạo Caritas và công tác bác ái xã hội thực hành -
Ban Bác ái Xã Hội – Caritas Giáo Phận Hà Tĩnh: Thư ngỏ thu gom Pin đã qua sử dụng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời” -
Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19