Hát mừng Giáng Sinh gây quỹ bác ái
TGPSG -- Theo truyền thống hằng năm vào dịp Giáng Sinh, các linh mục và tu sĩ cộng đoàn Micae Sài Gòn (176/33 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q. Phú Nhuận), và cộng đoàn Chúa Chiên Lành - Bình Dương, thuộc dòng Tông Đồ Cầu Nguyện Ơn gọi (Rogate) đã thực hiện chương trình hát lưu diễn truyền thống để gây quỹ từ thiện. Họ đã đến thăm nhiều gia đình, mang đến bầu khí Giáng Sinh ấm áp qua những bài hát mừng Chúa ra đời.
Từ ngày 9 đến 23.12.2024, mỗi ngày nhóm đến với khoảng 5-10 gia đình ở nhiều xứ đạo. Với các nhạc cụ thông dụng, các tu sĩ cùng bà con giáo dân hòa mình trong những ca khúc hát mừng Giáng Sinh quen thuộc như Noel về, Trời hân hoan, Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời, …
Ngoài lời chúc mừng Giáng Sinh an lành, nhóm còn trao quà cho thiếu nhi, dâng lời kinh nguyện cầu cho gia đình. Kể về bầu khí của đêm nhạc trong một gia đình có nhiều người theo các tôn giáo khác nhau ở huyện Hóc Môn, hay một nhà đông người tân tòng ở giáo xứ Tân Hòa, quận Phú Nhuận, TP.HCM, thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoàng cảm nhận niềm vui và thú vị khi được xướng hát cùng mọi người, mọi niềm tin.
Cùng với cộng đoàn Micae Sài Gòn, các linh mục và tu sĩ ở nhà mẹ Đà Lạt và Philippines cũng tổ chức chuỗi đêm nhạc vào thời gian tương tự. Nguồn hiện kim do các ân nhân trao tặng sẽ được dùng tổ chức những chương trình thiện nguyện chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, ở những nơi vùng sâu vùng xa…
Linh mục Phêrô Hoàng Văn Đồng, đại diện Bề trên hội dòng, hứa hẹn sẽ mang một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt đến với bà con giáo xứ Lộc Hòa, Phú Cường vào ngày 28.12 tới đây. Với một chương trình hội chợ sôi động, 600 em thiếu nhi và 200 người lớn sẽ cùng nhau hòa mình vào những trò chơi vui nhộn, thưởng thức những món ăn ngon và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Đây hứa hẹn sẽ là một ngày lễ thật đáng nhớ cho cộng đồng.
Chương trình Hát mừng Giáng Sinh gây quỹ bác ái đến nay đã được hơn 10 năm, theo truyền thống mục vụ từ nhà mẹ ở Philippines. Đây cũng là phương cách hội dòng Rogate tại Việt Nam cảm ơn các ân nhân, thân hữu, những người đã cùng với hội dòng trở thành cánh tay nối dài trong sứ vụ phục vụ và lan tỏa yêu thương đến tha nhân xa gần.
Bài: Joseph Hoàng Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Có Chúa Trong Đời: Hồng ân tình yêu
-
Ba điều khiến người Công giáo đã yêu mến Đức Lêô XIV -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
"Giám mục là một mục tử gần gũi với dân chúng, không phải là người quản lý" -
Chờ đợi khói Mật nghị bay lên trên bầu trời Rôma -
Món quà tặng Mẹ -
8 cử chỉ khổ hạnh và yêu thương người nghèo của Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Đừng đánh mất Hy Vọng -
Di sản Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về gia đình: Tình yêu, Tha thứ và Hy vọng -
Ký ức về Đức Giáo Hoàng Phanxicô
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái