Hành trình lớn lên trong đức tin của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Long Đại

Hành trình lớn lên trong đức tin của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Long Đại

TGPSG -- "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em." (Ga 15,16)

Có những bài học không chỉ được học trong lớp giáo lý. Có những giá trị không thể truyền đạt bằng những trang sách. Chúng được cảm nhận qua những bước chân cùng tiến, những tiếng cười giòn tan, những bàn tay nắm lấy nhau và những giây phút lắng đọng trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Khép lại năm học Giáo lý 2025–2026, Chúa nhật ngày 12.7.2026, các em Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Long Đại – Giáo hạt Thủ Thiêm đã cùng tham gia Chương trình Trò chơi ngoài trời với chủ đề "Chúng ta được Chúa tuyển chọn." Một ngày sinh hoạt không chỉ mang đến niềm vui của tuổi thơ, mà còn giúp các em cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa qua từng hoạt động, từng thử thách và từng cuộc gặp gỡ.

Một ngày mới bắt đầu bằng niềm vui gặp gỡ

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng tiếng nói cười. Những ánh mắt háo hức và những nụ cười hồn nhiên đã làm cho bầu khí ngày hội thêm sôi động.

Sau giờ kinh khai mạc, khởi động và chia đội, các em chính thức bước vào hành trình của mình. Mỗi đội mang theo một quyết tâm riêng, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu: sống tinh thần đoàn kết, trung thực và yêu thương.

Long-Đai-hoi-trai (1)

Mỗi trò chơi là một bài học của Tin Mừng

Chuỗi trò chơi buổi sáng được xây dựng như một hành trình xuyên suốt lịch sử cứu độ. Từ "Dân được chọn", "Vượt Biển Đỏ", "Nước hằng sống", "Dân lượm chim cút", "Dân được no nê", "Viên ngọc quý", "Đổ đầy lòng mến" đến "Bánh từ trời", mỗi thử thách đều mang trong mình một ý nghĩa thiêng liêng.

Những bước chân vội vã, những tiếng hò reo cổ vũ, những lần vấp ngã rồi lại đứng lên, những cái nắm tay kéo bạn cùng về đích… Tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về tình hiệp nhất. Có lẽ bài học lớn nhất mà các em nhận được không phải là chiến thắng, nhưng là biết đồng hành, biết chờ đợi nhau và biết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Giữa nhịp sống hôm nay, khi con người dễ bị cuốn vào chiếc điện thoại và những kết nối ảo, những trò chơi tưởng chừng rất đơn giản ấy lại giúp các em tìm lại niềm vui của sự hiện diện, của tình bạn và của những tiếng cười thật vui.

Long-Đai-hoi-trai (2)

Long-Đai-hoi-trai (3)

Những khoảnh khắc nhỏ làm nên điều lớn lao

Có những hình ảnh chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ để ở lại rất lâu trong lòng người xem.

Một nụ cười rạng rỡ khi cả đội cùng hoàn thành thử thách.

Một cái ôm vỡ òa sau khi cán đích.

Chính những điều rất nhỏ ấy đã làm nên vẻ đẹp của ngày hội. Bởi đức tin không chỉ được thể hiện qua lời kinh tiếng hát, mà còn được sống bằng sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu dành cho nhau trong từng việc làm cụ thể.

Long-Đai-hoi-trai (5)

Bữa cơm của tình huynh đệ

Sau một buổi sáng đầy sôi động, các đội cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Từ việc nhóm bếp, vo gạo, cắt rau, nấu ăn cho đến dọn dẹp, mỗi người đều góp một phần công sức của mình. Không ai đứng ngoài cuộc, bởi ai cũng hiểu rằng một bữa cơm ngon không chỉ được làm nên từ những nguyên liệu, mà còn từ tinh thần cộng tác và phục vụ.

Quanh những nồi cơm nghi ngút khói, những món ăn được chăm chút cẩn thận và những tiếng cười vang lên không ngớt, tình bạn được bồi đắp một cách thật tự nhiên.

Long-Đai-hoi-trai (6)

Long-Đai-hoi-trai (7)

Trong khi các đội tất bật chuẩn bị bữa trưa, các em nhỏ không tham gia phần thi nấu ăn được thầy và các anh chị Giáo lý viên tổ chức những trò chơi vui nhộn ngay trên sân. Những tiếng cười hồn nhiên và ánh mắt rạng rỡ của các em đã góp phần làm cho ngày hội thêm sinh động và tràn ngập niềm vui.

Long-Đai-hoi-trai (8)

Long-Đai-hoi-trai (9)

Sau những giờ phút cùng nhau nhóm bếp và chế biến những món ăn, các em hân hoan thưởng thức thành quả do chính bàn tay mình làm nên. Những món ăn tuy giản dị nhưng đậm đà hơn bởi được nêm bằng tinh thần cộng tác, sẻ chia và niềm vui của tình huynh đệ.

Long-Đai-hoi-trai (10)

Hoa trái của một năm học

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều được khởi động với chương trình Rung Chuông Vàng dành cho từng khối lớp.

Không còn những bước chạy trên sân chơi, giờ đây các em bước vào một thử thách khác - thử thách của sự ghi nhớ, hiểu biết và vận dụng những kiến thức giáo lý đã học trong suốt năm qua.

Mỗi câu trả lời đúng là thành quả của biết bao giờ học chăm chỉ.

Long-Đai-hoi-trai (11)

Mọi niềm vui đều trở về bên Chúa

Sau những giờ Rung Chuông Vàng, các em cùng quy tụ trong ngôi thánh đường để tham dự giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

Khung cảnh bỗng trở nên lắng đọng.

Những tiếng cười nhường chỗ cho sự thinh lặng.

Những bước chân vội vã nhường chỗ cho những tâm hồn hướng về Chúa.

Đó là giây phút đẹp nhất của cả ngày sinh hoạt.

Bởi mọi hoạt động của Thiếu Nhi Thánh Thể đều bắt nguồn từ Chúa và cũng trở về với Chúa. Trước Thánh Thể, các em dâng lên Chúa lời cảm tạ vì một năm học giáo lý đã qua, cảm tạ vì những niềm vui, những người bạn, cha, các thầy, các anh chị giáo lý viên và tất cả những người đã âm thầm đồng hành với các em.

Trong sự thinh lặng ấy, mỗi em thêm một lần ý thức rằng mình là người được Chúa yêu thương, được Chúa tuyển chọn và được mời gọi sống xứng đáng với tình yêu ấy.

Long-Đai-hoi-trai (12)

Long-Đai-hoi-trai (13)

Niềm vui được ghi nhận và tiếp tục lên đường

Sau giờ chầu là phần trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao trong các trò chơi đồng đội, các em xuất sắc của hội thi Rung Chuông Vàng và các em có thành tích nổi bật trong năm học giáo lý.

Những phần quà được trao đi cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt là sự ghi nhận cho những nỗ lực và cố gắng của các em trong suốt một năm qua.

Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất không nằm trên sân khấu.

Đó là những người bạn mới được gặp gỡ.

Là những bài học được trải nghiệm.

Là những ký ức đẹp sẽ theo các em suốt những năm tháng tuổi thơ.

Là niềm vui vì được lớn lên trong ngôi nhà chung mang tên Giáo xứ Long Đại.

Long-Đai-hoi-trai (14)

Long-Đai-hoi-trai (15)

Long-Đai-hoi-trai (16)

Được Chúa tuyển chọn để lớn lên trong yêu thương

Một ngày hội khép lại, nhưng hành trình đức tin của các em vẫn tiếp tục.

Ước mong rằng những tiếng cười trên sân chơi hôm nay sẽ trở thành động lực để các em thêm yêu giáo xứ, yêu phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, siêng năng học giáo lý, chuyên chăm tham dự Thánh lễ và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn mỗi ngày.

Xin Chúa luôn đồng hành với các em, để từ những hạt giống nhỏ bé được gieo trong ngày hội này sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp trong đời sống đức tin, giúp các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành, biết sống yêu thương, phục vụ và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Bài và Ảnh: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top