Hành trình đức tin và sứ mạng phục vụ
TGPSG -- “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10). Trong hành trình đức tin của người Kitô hữu, lời Chúa Giêsu đáp lại cơn cám dỗ của Satan luôn vang vọng như một kim chỉ nam, nhắc nhớ mỗi tín hữu về căn tính và mục đích tối hậu của đời sống: thờ phượng Thiên Chúa và quy hướng trọn vẹn về Người.
Tôi là một ca viên của Ca đoàn Trinh Vương, đang sinh sống và phục vụ tại Giáo xứ Tân Đức, thuộc Giáo hạt Thủ Thiêm, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Từ môi trường đức tin ấy, tôi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và các Bí tích, để nhận ra rằng tình yêu thương, sự tha thứ và đời sống đơn sơ theo Tin Mừng chính là con đường dẫn tới niềm vui đích thực của người Kitô hữu trong bối cảnh xã hội hôm nay.
Trong ân sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa, tôi có cơ hội được học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đây không chỉ là nơi đào luyện kiến thức, mà còn là không gian hiệp thông, nơi mỗi học viên được mời gọi đào sâu đời sống nội tâm, mở rộng con tim để yêu mến và phục vụ Hội Thánh cách trưởng thành hơn.
Qua các giờ học Truyền thông do Quý Cha hướng dẫn, cùng những chia sẻ chân thành của các anh chị em và các bạn trẻ, tôi dần nhận ra rằng Truyền thông Công giáo không đơn thuần là kỹ năng hay phương tiện, nhưng là một sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thời đại mới. Tấm gương đời sống đức tin, tinh thần phục vụ âm thầm và sự tận tụy của Quý Cha đã trở thành bài học sống động, giúp tôi hiểu sâu hơn thế nào là thực thi thánh ý Thiên Chúa trong đời sống thường ngày.
Hiệp thông trong Bí tích Thánh Thể, tôi kín múc nguồn ân sủng giúp củng cố đức tin và khơi dậy lòng mến, để can đảm bước đi trên con đường Chúa mời gọi. Chính bầu khí yêu thương, hiệp nhất và tinh thần dấn thân nơi Quý Cha, quý anh chị em và các bạn trẻ trong khóa học Mục Vụ Truyền Thông Tổng Quan đã thôi thúc tôi không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.
Ước mong rằng, với những kiến thức và kinh nghiệm lãnh hội được, tôi có thể góp phần nhỏ bé của mình trong lãnh vực Truyền thông Công giáo, để lan tỏa thông điệp Tình Yêu của Thiên Chúa, xây dựng Hội Thánh và phục vụ con người trong ánh sáng Tin Mừng.
bài liên quan mới nhất
- Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng tôi thế đó!
-
Một Huynh Trưởng trở về Nhà -
Giáng Sinh trong tôi -
Thử thách của tình yêu -
Con tim hạnh phúc nhờ Lời Chúa dẫn lối -
Là một người “đạo gốc” liệu đức tin của bạn có "mạnh" như bạn nghĩ -
Ấm Áp Giáng Sinh với anh chị em tôn giáo bạn -
Trong mọi khoảnh khắc, có Chúa trong đời -
Chúa Giáng Sinh liên quan gì đến cuộc sống của tôi? -
Đức Giáo hoàng mời gọi các trẻ em cầu nguyện theo những ý chỉ của ngài
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu