Hạnh phúc gia đình là có thật, không phải là điều lý tưởng
TGPSG -- Sáng thứ Bảy ngày 07-06-2025 vào lúc 10g tại nhà thờ Đồng Tiến đã cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm phối của ông bà Phêrô Nguyễn Văn Xìn - Maria Vũ Thị Lan. Đây là ngày vui của đại gia đình ông bà, cùng với các con các cháu. Nhưng qua Thánh lễ tạ ơn, mỗi người, nhất là các bạn trẻ, những người đã, đang và sẽ tiến tới cuộc sống hôn nhân có một bài học.
Chúng ta không dừng lại ở việc tạ ơn Chúa với ông bà, song còn được mời gọi nhìn lại cuộc sống mình, dù trong bậc sống nào, Thiên Chúa luôn ban ơn để chúng ta sống tốt ơn gọi Chúa đã dành cho mình, vì “Ơn của Thầy đã đủ cho anh” (2 Cr 12,9)
1. Ơn Thiên Triệu và ơn gọi hôn nhân gia đình
Cũng trong ngày 07-06, linh mục (Lm) Phêrô Mai Phi Hổ, phó xứ Đồng Tiến mừng kỷ niệm 6 năm hồng ân thánh chức. Vì thế, giảng trong Thánh lễ, Lm Gioan Vũ Mạnh Hùng - nói lên sự gắn kết giữa hai ơn gọi: Ơn gọi đi tu và ơn gọi gia đình. Ơn gọi sống đời tận hiến cho Chúa cũng khởi đi từ gia đình. Chính nơi gia đình mà người con được nuôi dưỡng ơn gọi, qua những lời kinh đọc hằng ngày, những giờ tham dự Thánh lễ, nội dung giáo lý được truyền tải một cách đơn sơ qua lời dặn dò chỉ dạy của cha mẹ ông bà.
Các linh mục trước khi đi tu học cũng là thành viên của một gia đình. Các ngài được gọi giữa cộng đoàn dân Chúa và trở thành linh mục thì cũng để phục vụ dân Chúa. Không thể có linh mục tu sĩ nếu như không có các gia đình đạo đức.
Truyện kể rằng: Thánh Giáo Hoàng Pio X, một vị Giáo Hoàng đã canh Tân Giáo Hội trong nhiều lãnh vực khác nhau. Vào năm 1884, ngay sau khi ngài được tấn phong làm Giám mục Giáo phận Mantova nước Ý, Đức Cha mới về quê dâng lễ tạ ơn và vinh quy bái tổ. Sau thánh lễ ngài về gia đình để thăm người mẹ già yếu tại làng Riese, cách Treviso chừng 30km.
Vừa vào đến nhà gặp mẹ, Đức tân Giám mục liền hớn hở khoe chiếc nhẫn Giám mục của mình với Mẹ: “Mẹ ơi, mẹ xem nhẫn Giám mục của con có đẹp không nè?” Mẹ ngài không trả lời ngay. Từ từ lặng lẽ và nhoẻn một nụ cười nhân hậu, rồi bà cố từ từ rút chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay của mình ra, rồi chỉ vào và nói: “Đẹp! Đẹp lắm con ạ! Nhưng nếu không có chiếc nhẫn cưới xấu xí này của mẹ, thì làm sao con có chiếc nhẫn Giám Mục đẹp đó?”
Câu trả lời của bà mẹ quê chỉ là như vậy. Quả thật, không có chiếc nhẫn cưới của người mẹ thì cũng không có chiếc nhẫn giám mục của con! Câu trả lời của bà cố của Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X xem ra gói ghém nhiều ý nghĩa.
Cũng trong bài giảng lễ tạ ơn cho ông bà, Lm Gioan B. nhận xét: “Có lẽ số ơn gọi đi tu giảm sút đáng kể là do tình trạng rất nhiều gia đình tan vỡ, ly hôn.”
Có thể nói, mỗi dịp mừng kỷ niệm hôn phối, chúng ta thấy giá trị của hôn nhân Kitô giáo được tỏa sáng lên. Vợ chồng phải cùng nhau xây dựng một mái ấm cho các con, để khi chúng lớn lên vào đời, trưởng thành về nhân cách, đạo đức và có thể giúp ích cho Giáo Hội cũng như cho xã hội.
2. Hạnh phúc hôn nhân gia đình không phải là lý tưởng, nhưng là có thật
Qua hành trình 60 năm hôn nhân của ông bà. Chúng ta thêm xác tín rằng: hạnh phúc hôn nhân là chuyện có thật. Ông bà luôn yêu thương quan tâm đến nhau, trung tín với lời thề hứa của Bí tích Hôn Nhân.
Nhất là giữa một bối cảnh xã hội ngày nay có rất nhiều đôi vợ chồng ly hôn, chia tay nhau, đường ai nấy đi, con cái bị bỏ rơi lạc lõng, ngay cả người Công Giáo. Chính ông bà mừng kỷ niệm hôn phối là chứng từ về cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững.
Trong hành trình 60 năm hôn nhân của ông bà, chắc chắn không phải là con đường nhung lụa êm ái, mà là con đường gập ghềnh gian nan thử thách. Ông bà đã luôn yêu thương nhau và hoa trái của tình yêu trổ sinh là đàn con cháu chắt đông đúc như hôm nay.
Mới đây, trong bài giảng thánh lễ Năm Thánh cho các gia đình, vợ chồng con cái và ông bà tại Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói: “Vì thế, với một trái tim tràn đầy lòng biết ơn và hy vọng, tôi xin nói với anh chị em, những người phối ngẫu thân mến: hôn nhân không phải là một lý tưởng, nhưng là quy tắc của tình yêu đích thực giữa một người nam và một người nữ: một tình yêu toàn diện, chung thủy và sinh hoa trái (Thông điệp Humanae Vitae của Đức Phaolô VI). Bằng cách biến đổi anh chị em thành một xương một thịt, chính tình yêu này làm cho anh chị em có khả năng trao ban sự sống, theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế tôi khuyến khích anh chị em hãy làm gương về sự kiên định cho các con, giáo dục các con để chúng có được tự do trong vâng phục. Anh chị em luôn tìm điều tốt nơi con cái và khuyến khích con cái phát triển những đức tính này. Về phần con cái, các con hãy biết ơn cha mẹ mình: nói ‘cám ơn’ vì món quà sự sống và với tất cả những gì sự sống mang lại cho các con mỗi ngày, đó là cách đầu tiên để tôn vinh cha mẹ của các con.” (Xh 20:12)
Thật vậy, để có một gia đình hạnh phúc mỗi thành viên phải giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn rực cháy, không để cho ngọn lửa ấy tắt ngủm. Vì có yêu thương sẽ có tha thứ cho lầm lỗi của người mình yêu, biết kiên nhẫn và chịu đựng. Yêu thương thì chúng ta luôn lắng nghe và thấu hiểu nhau. Có yêu thương thì sẽ chấp nhận người khác. Vì tất cả chúng ta là không ai là hoàn hảo. Nhà hay gia đình là nơi chúng ta mong mỏi trở về mỗi khi đi đâu xa, nơi có người yêu thương chúng ta, mà không hề tính toán thiệt hơn, nơi những người con học được tình yêu thương qua sự hy sinh lao nhọc của cha mẹ.
Cũng trong thánh lễ tạ ơn, người con gái lớn của ông bà nói lời tri ân cha mẹ, các linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Chị nói: “Con cám ơn ba má đã cho chúng con món quà sự sống, để chúng con làm người. Ba má cho chúng con một gia đình yêu thương. Ba từ “con yêu ba”, “con yêu má” tuy đơn giản nhưng không dễ nói và ít người nói, vì nhiều người ngại nói. Nhưng tất cả những gì ba má đã dành cho chúng con thì không sao kể xiết được”
Như vậy, Thánh lễ tạ ơn tràn ngập cảm xúc. Trước tiên là hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên mỗi người và gia đình. Sau nữa là tình nghĩa gia đình, lòng biết ơn chúng ta dành cho nhau. Thánh lễ khép lại, nhưng cộng đoàn ra về có một bài học thật sâu sắc. Chúc mừng ông bà 60 năm bên nhau. Xin Chúa ban cho ông bà mạnh khỏe, cảm thấy niềm vui và hạnh phúc với con cháu trong lúc tuổi già. Và xin Chúa cho mỗi người tham dự thánh lễ được ơn biến đổi, mỗi ngày thêm yêu mến Chúa và anh chị em, và dù sống đời thánh hiến hay đời sống gia đình, chúng ta có chung một sứ mạng, làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này.
Kết :
Sau cùng để kết bài xin mượn những câu hát của Lm Gioan B. chúc mừng ông bà, cũng như chúc mừng những người sống đời hôn nhân gia đình như sau:
Gia đình đầm ấm yêu thương
Chan hoà biết bao nghĩa ân cuộc đời
Gia đình luôn tạ ơn Chúa
Biết bao ơn lành Chúa luôn rộng ban
ĐK: Lung linh lung linh lấp lánh
Hạnh phúc tình yêu hôn nhân gia đình
Lung linh lung linh lấp lánh
Gia đình nở hoa bên nhau thuận hoà
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hy Vọng nảy sinh từ Sự Mong Manh
-
Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông -
Hai Ngọn Nến Đức Tin -
Đức Lêô Cả: Vị Giáo hoàng của Lễ Thăng Thiên -
Hành trình ba năm bước theo Thầy Giêsu -
Những bước chân đi ra -
Cảm nhận sau khi tham dự đêm thánh ca “Cát Biển Sao Trời” -
Ngăn ngừa kiệt sức nhờ một tập quán Công giáo cổ xưa -
Yêu như Chúa yêu - Dù ai đó chưa hoàn hảo -
Bà cố âm thầm phục vụ
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái