Hai ngày xuất du - Hành trình của Đức Tin, Tình huynh đệ và những kỷ niệm đẹp

Hai ngày xuất du - Hành trình của Đức Tin, Tình huynh đệ và những kỷ niệm đẹp

TGPSG -- Mỗi chuyến đi đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng với Ban Lễ sinh Giáo xứ Bình Thới, chuyến xuất du hai ngày 13 và 14/7/2026, tại thành phố biển Vũng Tàu không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau những tháng ngày phục vụ bàn thánh, mà còn là hành trình nuôi dưỡng đời sống đức tin, vun đắp tình huynh đệ và lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp dưới sự quan phòng của Thiên Chúa.

5 giờ sáng ngày 13/7/2026, tại thánh đường Giáo xứ Bình Thới, các bạn lễ sinh cùng quy tụ tham dự Thánh lễ xin ơn bình an cho chuyến đi. Thánh lễ do Lm Giuse Nguyễn Mạnh Hùng chủ tế. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Ngài đồng hành, gìn giữ và ban nhiều hồng ân cho toàn đoàn.

Sau Thánh lễ, lúc 6 giờ, đoàn cùng dùng bữa sáng tại quán cơm tấm Cô Phụng - người mạnh thường quân luôn yêu thương và đồng hành với Ban Lễ sinh. Những phần ăn nóng hổi cùng sự quan tâm chân thành đã tiếp thêm năng lượng cho mọi người trước khi khởi hành.

Le-sinh-GX-Binh-Thai (1)

Đúng 7 giờ, các thành viên tập trung lên xe 29 chỗ và 7 giờ 30 chính thức xuất phát. Đồng hành cùng đoàn có Lm Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, Thầy Triệu, anh Nhân - Trưởng Ban Lễ sinh cùng các cô chú phụ trách. Suốt hành trình, cả đoàn cùng đọc kinh, ca hát, sinh hoạt và chia sẻ với nhau trong bầu khí vui tươi, thân tình.

Le-sinh-GX-Binh-Thai (2)

Đến khoảng 9 giờ 30, đoàn dừng chân tham quan Đồi Cừu. Giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình, các bạn lễ sinh có dịp lưu lại những bức ảnh kỷ niệm đẹp, cùng nhau vui đùa và tận hưởng những phút giây thư giãn trước khi tiếp tục hành trình.
Le-sinh-GX-Binh-Thai (3)

10 giờ, đoàn tiếp tục lên đường và đến Đức Mẹ Bãi Dâu vào khoảng 12 giờ trưa, đúng lúc một cơn mưa nhẹ đổ xuống như tưới mát cả không gian. Sau đó, đoàn dùng bữa trưa tại Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, gần khuôn viên Đức Mẹ Bãi Dâu, rồi di chuyển về Villa Ginta để nhận phòng và nghỉ ngơi.

Đến 15 giờ 30, dù bầu trời vẫn còn lất phất mưa, cả đoàn vẫn háo hức cùng nhau ra biển, chỉ cách nơi lưu trú khoảng 250 mét. Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười của các bạn lễ sinh đã tạo nên một bầu khí vô cùng sôi động. Những trò chơi tập thể, những màn té nước, cướp cờ và những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa đã mang đến biết bao niềm vui. Cơn mưa dường như không thể ngăn được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
17 giờ, đoàn trở về nơi nghỉ để tắm rửa, dùng bữa tối và tiếp tục chương trình sinh hoạt. Những trò chơi, những tiết mục giao lưu và những tiếng cười giòn tan đã giúp mọi người thêm gắn kết, hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.

Đến 22 giờ, sau giờ kinh tối và lời tạ ơn Thiên Chúa, tất cả cùng chìm vào giấc ngủ bình yên. Ngày đầu tiên khép lại trong niềm vui, tình huynh đệ và sự bình an dưới sự che chở của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Sáng ngày 14/7/2026, từ 5 giờ, cả đoàn thức dậy để chuẩn bị tham dự Thánh lễ lúc 6 giờ do Lm Giuse cử hành ngay tại nơi nghỉ. Dù không được cử hành trong nhà thờ hay nhà nguyện, Thánh lễ vẫn diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ Lời Chúa, giải thích bài đọc trong ngày và nhắn nhủ các bạn lễ sinh luôn siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, biết sống ngoan hiền và trung thành với sứ vụ phục vụ bàn thánh. Những lời dạy của cha chính là hành trang quý giá để các bạn tiếp tục trưởng thành trong đời sống đức tin.

Le-sinh-GX-Binh-Thai (4)

Sau Thánh lễ, cả đoàn cùng thưởng thức món bún riêu tôm khô thơm ngon do chính các cô chú trong đoàn chuẩn bị. Bữa sáng giản dị nhưng đong đầy tình yêu thương như một bữa cơm gia đình.

Le-sinh-GX-Binh-Thai (5)

Sau đó, các bạn tiếp tục ra biển vui chơi, tận hưởng những giờ phút cuối cùng của chuyến đi. Khoảng 10 giờ, đoàn trở về nơi nghỉ để sinh hoạt, thu dọn hành lý và chuẩn bị trả phòng.

Le-sinh-GX-Binh-Thai (3)Đến 11 giờ 30, cả đoàn rời Villa và cùng nhau đến Đức Mẹ Bãi Dâu để dâng lên Mẹ những lời tạ ơn vì hai ngày được bình an, vui tươi và tràn đầy hồng ân. Sau đó, lúc 13 giờ, đoàn dùng bữa trưa tại Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn trước khi lên đường trở về Sài Gòn.

Sau những giờ vui chơi hết mình, ai cũng thấm mệt. Trên chuyến xe trở về, cả đoàn dần chìm vào giấc ngủ sau những tiếng cười rộn rã của hai ngày vừa qua. Trước khi về đến Giáo xứ Bình Thới, mọi người cùng đọc kinh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã gìn giữ chuyến đi được bình an. Đại diện Ban Lễ sinh cũng gửi lời tri ân đến Cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng, Thầy Triệu, anh Nhân cùng toàn thể quý cô chú đã hy sinh thời gian, công sức để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và mọi sinh hoạt của đoàn.

17 giờ 30, đoàn trở về Giáo xứ Bình Thới, khép lại chuyến xuất du trong niềm vui và nhiều lưu luyến.

Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại biết bao kỷ niệm đẹp. Đó là những giờ phút cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau phục vụ, cùng nhau vui chơi và sẻ chia. Chuyến đi không chỉ giúp các bạn lễ sinh có thêm niềm vui sau những ngày phục vụ bàn thánh, mà còn thắt chặt tình huynh đệ, hun đúc tinh thần đoàn kết và giúp mỗi người thêm yêu Chúa, yêu Giáo hội và yêu mái nhà chung Giáo xứ Bình Thới.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, tiếp tục gìn giữ và ban nhiều hồng ân trên Cha Giuse, Thầy Triệu, các cô chú phụ trách cùng toàn thể Ban Lễ sinh Giáo xứ Bình Thới, để mỗi người luôn hăng say trong nhiệm  vụ của mình; ban Lễ sinh luôn tận tâm phục vụ bàn thánh và trở nên những người trẻ sống đức tin, yêu thương và nhiệt thành trong sứ vụ của mình.

Le-sinh-GX-Binh-Thai (7)
Bài & Ảnh: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top