Gx.Vĩnh Hòa: Kỷ niệm 23 năm linh mục cha xứ
WGPSG -- Trong tâm tình vui mừng và tri ân Thiên Chúa, vào chiều Chúa nhật 21.12.2014, tại thánh đường giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, cha chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng cùng cộng đoàn giáo xứ đã hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa nhân dịp mừng kỷ niệm 23 năm ngày thụ phong linh mục của ngài.
Khởi đầu là cuộc rước cha chủ tế từ hội trường vào trong ngôi thánh đường do quý chức cùng các em trong ban Lễ sinh giáo xứ.
Đầu lễ, ông chủ tịch giáo xứ, GB Nguyễn Văn Thơi, thay mặt cộng đoàn giáo xứ chúc mừng cha xứ GB Vũ Mạnh Hùng, nhân ngày kỷ niệm 23 năm lãnh nhận thiên chức linh mục được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, cùng dâng lên ngài bó hoa tươi thắm gói ghém muôn vàn tình cảm của cộng đoàn giáo xứ với những lời cầu nguyện chân thành ước mong ngài luôn tươi vui trước mặt Chúa như những bông hoa trong tiếng pháo tay rộn rã của cộng đoàn. Đáp từ, cha xứ GB nhấn mạnh đến sự mỏng dòn yếu đuối và tội lỗi của con người nói chung và linh mục nói riêng. Để qua việc nhận biết mình tội lỗi, Cha GB kêu mời mọi người cầu nguyện nhiều cho Cha trong ngày kỷ niệm chịu chức linh mục để mỗi ngày trở nên xứng đáng hơn trong thiên chức linh mục.
Trong bài giảng, Cha xứ GB dựa bài Tin Mừng, chia sẻ: Theo Phụng vụ hôm nay là Chúa nhật thứ 4 trong mùa Vọng, mùa của niềm vui trông chờ Đấng Cứu Thế xuống cứu độ nhân loại qua cung lòng Đức Maria. Mẹ đã chấp nhận cưu mang và sinh hạ ''Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Mẹ đã nói lời Xin vâng (Fiat) terong niềm phó thác. Mẹ đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và tung hô “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Đấng cứu độ tôi” (Lc-1,46,47). Cha GB nhấn mạnh, mừng ngày lễ hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hãy học nơi Đức Maria, ca ngợi Chúa qua bài Magnificat nhằm gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến đối với Thiên Chúa thật là cao cả. Phần chúng ta, mỗi lần đến với Chúa, qua những Thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể, chúng ta cần nhận mình là những người thấp hèn để khơi dậy niềm tin, cậy, mến đối với Thiên Chúa là Đấng nhân lành và đầy tình thương xót. Mùa Vọng cũng là lúc thuận tiện để chúng ta dọn mình và tập luyện cho mình một đời sống khó nghèo theo Tin Mừng và theo Đức Maria, một tâm hồn đầy khiêm tốn, luôn biết quan tâm đến với mọi người. Vì vậy, mỗi người chúng ta cũng biết quan tâm đến những người xung quanh, chia sẻ bác ái cho những người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, nhờ đó chúng ta cùng với họ được hưởng niềm vui trong mùa Noel này, và không ngừng ca hát, tán dương Chúa trong từng giây, từng phút trong cuộc sống hằng ngày.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30, cộng đoàn lãnh ơn bình an ra đi trong câu hát tạ ơn: “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”.
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - giáo xứ Tân Việt - kỷ niệm 20 năm thành lập Hội
-
Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ tạ ơn hồng ân Linh mục, 05-07-2025 -
Lễ kính thánh nữ Maria Goretti - Bổn mạng ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Bàn Cờ -
Mừng kính thánh Tôma Tông đồ - Bổn mạng giáo khu - giáo xứ Hòa Hưng 2025 -
Giáo xứ Cao Thái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025 -
Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức - 03/07/2025 -
Lễ kính Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng hội Lễ Sinh giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa