Gx Xóm Lách: trưởng thành trong Thánh Thần
WGPSG -- Vào lúc 8 giờ ngày 23/5/2010, tại Xóm Lách, nắng đẹp, cờ xí tung bay trong gió, nhịp trống rộn rã vang trời, hân hoan mừng cho 23 em Rước Lễ lần đầu và 6 em tuyên hứa Bao đồng. Trước đó, ngày 21/5/2010 Đức Hồng Y Gioan Baoxixita Phạm Minh Mẫn về thăm Giáo xứ và ban bí tích Thêm Sức cho 33 em.
Hôm nay Phụng vụ cử hành Lễ Chúa Thánh Thần, cha chánh xứ Đaminh Trần Đức Công chủ tế. Khởi đầu buổi lễ là đoàn rước, đi đầu là Thánh Giá nến cao, các em Rước Lễ lần đầu và tuyên hứa Bao đồng, cuối cùng là cha chủ tế. Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong lúc đội trống đánh liên hồi, chuông nhà thờ cũng vang lên, làm cho không khí thêm trang trọng và hân hoan.
Trong phần giảng lễ: Cha chủ tế đã nói đến niềm vui của ngày hôm nay. Niềm vui khi rước lễ lần đầu, niềm vui cảm nghiệm được gần Chúa Giêsu, niềm vui đoàn tụ, niềm vui tinh thần. Ngài cũng nêu lên ý nghĩa của bí tích Thánh Thể, đó là bí tích cứu độ và là bí tích tình yêu. Sau đó ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ nói chung cùng các em Rước Lễ lần đầu và tuyên hứa Bao đồng nói riêng, giữ mãi niềm vui trong suốt cuộc đời, hãy trở nên những con người tốt.
Thánh lễ tiếp tục với phần 6 em lên tuyên hứa Bao đồng. Sau đó, cha chánh xứ đã trao quyển Kinh Thánh cho các em, với ý nghĩa từ nay các em sẽ đem Lời Chúa đi loan báo cho mọi người, ở khắp mọi nơi. Tiếp đến là lời nguyện của các em dâng lên Chúa. Thánh lễ được tiếp tục với phần dâng lễ và truyền phép.
Thánh Thể. Đặc biệt, hôm nay các em Rước Lễ lần đầu được rước dưới hai hình, thật là hạnh phúc!
Sau lời nguyện kết lễ, một em đại diện đọc lời cảm ơn cha chánh xứ, cộng đoàn Giáo xứ, và dâng lên cha bó hoa tuơi thắm. Một vị đại diện phụ huynh cũng có đôi lời tri ân cha chánh xứ và cộng đoàn. Ngài cũng có đôi lời vắn tắt với cộng đoàn, cuối cùng là phép lành cuối lễ.
Thánh lễ kết thúc vào 9giờ30. Các em ra về với lòng ngập tràn niềm vui, vì hôm nay các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, mang Chúa đi khắp nơi, có Chúa cùng sống, cùng hoạt động với các em, để các em trở nên những người con hiếu thảo trong gia đình, những con chiên ngoan nơi giáo xứ và những công dân tốt ngoài xã hội.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy”
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại số -
Giáo xứ Hòa Hưng: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Loan báo Tin Mừng tại phố thị” - 2026 -
Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đưa tro cốt linh Mục Giuse Lê Hoàng về nhà chờ phục sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội các Bà Mẹ Công giáo tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Martino De Porres: Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức trao Tác vụ Đọc sách của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo Xứ Xuân Hiệp: Hành trình gom góp yêu thương của những con người "vô danh"
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa