Gx. Tử Đình: Thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục

Gx. Tử Đình: Thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục

WGPSG -- Sáng 2/6/2013, tân Linh mục Đaminh Nguyễn Khải Tú đã long trọng dâng Thánh lễ mở tay tại nhà thờ giáo xứ Tử Đình, hạt Xóm Mới. Đồng tế với ngài có cha hạt trưởng Xóm Mới, cha hạt trưởng Gia Định và 18 cha khác.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn, chính xứ Tử Đình, là nghĩa phụ của tân linh mục Đaminh, đã nói vể 3 sứ vụ: thầy dạy, tư tế và mục tử của linh mục. Cha nói: tân LM cách đây mấy năm chỉ được gọi là cậu, sau đó gọi thầy, nhưng hôm qua đã được ĐHY đặt tay xức Dầu thánh hiến, và được gọi là cha. LM là ánh sáng cho thế gian, là muối men cho đời, là hiện thân của Chúa Kitô. ĐGH Phanxicô, trong buổi lễ truyền chức LM ngày lễ Chúa Chiên Lành, đã nhắn nhủ các LM phải sống theo gương Chúa Giêsu là vị Thượng phẩm và Tư tế tối cao. Nhờ bí tích Rửa Tội, tất cả mọi tín hữu Kitô đều mang trong mình ơn gọi Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ. Tuy nhiên, Chúa chọn riêng một số người, là các LM, để nhận lãnh các sứ vụ đó một cách đặc biệt. LM là thầy, có nhiệm vụ giảng dạy Lời Chúa, giảng lời Chúa thì phải tin và thực hành Lời Chúa. LM làm sao để Lời Chúa trở thành máu thịt của mình… Được tham dự vào chức Tư tế tối cao của Chúa Giêsu, LM ngày nào cũng phải dâng Thánh lễ, còn giáo dân khi nắng khi mưa có thể ở nhà không đến nhà thờ. Trong Thánh lễ Truyền Dầu và lễ Chúa Chiên Lành, ĐGH nói nhiều về sứ vụ mục tử, chăm sóc, dẫn dắt đoàn chiên Chúa: “Anh em là mục tử thật sự của Chúa chứ không phải là những công chức”. Mục tử thì phải đi sâu, đi sát, phải biết rõ từng con chiên trong ràn của mình…

Sứ vụ của LM rất nặng nề. Để chu toàn sứ vụ đó, nhất thiết phải có lời cầu nguyện của mọi người. Mọi người hãy yêu mến và cầu nguyện nhiều cho các LM để các ngài xin ơn Chúa xuống cho mọi người…

Cuối bài giảng, cha Vinh Sơn đã phỏng vấn tân LM mấy câu hỏi ngắn: Vì sao dâng mình cho Chúa? Có nhiều câu khẩu hiệu, châm ngôn rất ý nghĩa và dễ nhớ, tại sao cha lại chọn câu: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”  (Ga 21, 17).

Tân LM Đaminh cho biết được vào học ở Trung tâm Mục vụ khoá dự tu đầu tiên, lúc đó đã 25 tuổi, trước đó, giúp việc ở giáo xứ nhà khá lâu… Là LM thì phải yêu mến Chúa…

Cha Vinh Sơn giảng tiếp: Giáo xứ đã mời tất cả quý ông bà cố ngồi ở những hàng ghế đầu, bà cố hôm nay hẳn là rất vui nhưng cũng không tránh khỏi lo âu. Gia đình có người đi tu thì các ông bà cố có dịp tu tỉnh đời sống, cũng đi tu và mọi người chúng ta cũng đi tu. Tu bằng lời cầu nguyện tha thiết, tu bằng hoán cải đời sống… Kết thúc bài giảng hai cha đã song ca bài hát trong đó có câu: “Chúa đã chọn con làm LM, vì biết con bất xứng chớ đâu phải vì con không yêu Ngài… Lạy Chúa, Chúa đã biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Ngài”.

Kết thúc Thánh lễ, ông chủ tịch HĐMV GX đã gởi cha mới những lời chúc tốt đẹp, ông cũng cảm ơn cha chính xứ là nghĩa phụ tân LM, cảm ơn quý cha đồng tế và toàn thể quý cộng đoàn. Ông nói: Các LM phải nỗ lực rất nhiều để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Theo thánh Phaolô, LM như chiếc bình sành dễ vỡ vì vậy giáo xứ hứa sẽ cầu nguyện thật nhiều cho các LM, tu sỹ…

Đáp từ, tân LM Đaminh cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của vị đại diện giáo xứ. Cha gởi lời cảm ơn đến ĐHY và ĐGM phụ tá đã thương chọn cha và đã đặt tay ban phép cho cha được tiến đến bàn thánh, cảm ơn cha Tổng đại diện, cha đặc trách LM, quý cha ban giám đốc ĐCV Thánh Giuse, quý cha giáo… Cha cảm ơn quý cha đồng tế là các cha quản hạt, cha nghĩa phụ, các cha xứ, các cha mới và toàn thể cộng đoàn dân Chúa…

Tân LM Đaminh đã ban phép lành trọng thể, kèm theo ơn toàn xá, cho những ai đã xựng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top