Gx. Thạch Đà: Tết cho người xa quê

Gx. Thạch Đà: Tết cho người xa quê

WGPSG -- Vào chiều Mùng Năm Tết Giáp Ngọ, giáo xứ Thạch Đà đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng năm mới cho anh chị em nhập cư không có điều kiện về quê ăn Tết. Thánh lễ do cha phụ tá Giuse Nguyễn Ngọc Thông cử hành.

Trước khi anh chị em xếp hàng rước cha chủ tế vào thánh đường, cha chính xứ Gioan Bt. Nguyễn Xuân Đức đã mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho anh chị em nhập cư. Cha nói vấn đề đi lại trong những ngày Tết rất khó khăn nên một số công nhân ở những tỉnh xa không thể về được với gia đình được, do đó giáo xứ tạo điều kiện cho anh chị em quây quần với nhau cho đỡ nhớ nhà. Cha cho biết thêm có những anh chị em hội nhập với giáo xứ rất mau chóng qua việc tham gia vào ca đoàn Phaolô, vào Giới trẻ Hiệp hội Thánh Mẫu hay vào Ban Mục vụ Giới trẻ… Có bạn còn chung tiền lại để mua nền và tự làm nhà ở…

Chia sẻ trong bài giảng, cha phụ tá Giuse nói: cha biết có bạn đi làm lương được 4 triệu/tháng thì phải gửi về cho gia đình 2 triệu, tiền phòng trọ và tiền đi lại hết 1 triệu nữa nên chỉ còn 1 triệu dành cho việc ăn uống kham khổ. Đêm Giao thừa có bạn gọi điện đến kể lể và khóc vì nhớ nhà… Điệp khúc “Tết này con không về” cứ lập đi lập lại, không về không phải vì không muốn về, nhưng vì cố gắng cũng không thể về. Tình hình kinh tế khó khăn thì người bị ảnh hưởng đầu tiên là anh chị em công nhân. Các công ty khó khăn phải giải thể hay phá sản thường nợ lương công nhân, các công ty còn lại hoạt động cầm chừng không có lãi nên không thưởng Tết cho công nhân, có công nhân ngày Tết chỉ nhận được mấy bịch kẹo… Lời Chúa hôm nay là niềm khích lệ cho anh chị em, gia đình Nazarét đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại khi phải tị nạn nơi Ai Cập. Thánh Giuse và Mẹ Maria luôn có Chúa Giêsu ở cùng nên đã vượt qua mọi thử thách. Như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, nếu anh chị em có Chúa ở cùng như Thánh Gia Thất, thì Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả…

Phần cảm ơn cuối lễ, anh Thịnh, ca viên ca đoàn Phaolô đã đại diện cho anh chị nhập cư cảm ơn quý cha, cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã giúp đỡ, cưu mang anh chị em khắp mọi miền đất nước cư trú quanh khu vực của giáo xứ.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau sum họp quanh những bàn tiệc để đem đến cho nhau chút hơi ấm gia đình. Bữa tiệc có sự tham dự của quý cha, quý chức HĐMV giáo xứ, quý thầy ĐCV, anh chị em Legio Mariae, Giới trẻ Hiệp hội Thánh Mẫu, Giáo lý viên… Mọi người vừa trò chuyện, vừa thưởng thức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, tâm sự trong buổi tiệc.

Bạn Nam quê ở Bình Định cho biết dù có tiền nhưng cũng không thể về quê vì làm ở ngành điện lực nên phải trực suốt. Trường hợp bác Hùng còn “hoàn cảnh” hơn khi bác thổ lộ là 6 năm sống và mưu sinh ở lề đường nhưng Chúa gìn giữ không bị ốm đau gì…

Được biết, đây là nă thứ 6, giáo xứ Thạch Đà tổ chức Thánh lễ và tiệc Tân niên cho anh chị em nhập cư ở lại với giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top