Gx. Tân Phú: Mừng bổn mạng và khai mạc tháng Hoa

Gx. Tân Phú: Mừng bổn mạng và khai mạc tháng Hoa

Giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì mừng lễ kính Thánh Giuse lao động 1-5, bổn mạng giáo xứ, cũng là ngày khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Hôm nay, giáo xứ Chầu Thánh Thể luân phiên thay cho Giáo phận.

Cha chánh xứ, quý cha phụ tá cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) đã tổ chức 10 giờ Chầu Thánh Thể đại diện cho Giáo phận. Từ 07g00 sáng, các giáo họ, các đoàn thể đã luân phiên nhau để tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa đã tặng ban cho loài người qua “Tình yêu hiến tế cứu độ” trong bí tích Thánh Thể tình yêu.

Lúc 17g00, ánh nắng chiều đã dịu lại, tại sân đài Thánh Thể chính đã có sự hiện diện của quý cha, tu sỹ, quý chức, các đoàn thể, thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa, trong trang phục muôn màu đẹp đẽ, đã tề tựu chật kín khuôn viên nhà thờ, có khoảng 5000 người tham dự ngày đại lễ.

Chương trình chiều nay được khởi đầu bằng điệu múa “tiến hoa” dâng lên Đức Mẹ do đội hoa giáo họ Mông Triệu đại diện cho 5 đội hoa của 5 giáo họ. Trong tiếng đàn hòa với lời ca thánh thót tán dương các nhân đức của Mẹ Maria ví như những hương sắc của ngàn hoa. Hòa cùng âm vang huyền diệu tôn vinh Mẹ Maria, cộng đoàn giáo xứ xin dâng lên Mẹ năm sắc hoa lòng.

Dâng lên Mẹ sắc hoa Hồng của tình yêu thắm nồng, xin cho chúng con được thắm tình mến Mẹ nhiều hơn. Dâng lên Mẹ sắc Huệ trắng của nhân đức khiết trinh, xin cho chúng con được sống trong đơn sơ trong sáng. Dâng lên Mẹ sắc hoa vàng thắm đượm tình yêu, xin cho chúng con được một tình yêu cao cả. Dâng lên Mẹ sắc hoa Tím của lòng thủy chung, xin cho chúng con được trung thành trong phục vụ. Dâng lên Mẹ sắc hoa Xanh của niềm hy vọng, xin cho chúng con luôn trông cậy vào Chúa làm niềm hạnh phúc vô biên… trong muôn sắc hoa Hoa đẹp xinh đoàn con dâng lên theo lời Mẹ hằng nhắn nhủ. Hoa làm hài lòng Mẹ hơn cả là “Tràng hoa Mân Côi” dâng tiến Mẹ.

Cuộc cung nghinh Thánh Thể do cha chánh xứ và ba cha phụ tá rước long trọng chung quanh thánh đường và được dừng lại tại mỗi “trạm Chầu” (một trạm chính và 03 trạm phụ do các giáo họ luân phiên đảm trách hằng năm), quý chức, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa trong hàng ngũ và trang phục chỉnh tề, hướng về Thánh Thể để cùng hợp với cha chánh xứ đại diện cho cộng đoàn dân Chúa dâng lời tôn vinh, cảm tạ tình yêu huyền nhiệm của Đức Kitô đã vâng lời hiến tế làm của lễ chuộc lấy tội lỗi của nhân loại, và còn ban chính Thịt và Máu Ngài làm của nuôi dưỡng linh hồn nhân thế. Đoàn rước tiến lên trong tiếng hòa ca thánh thót của ca đoàn Giuse, mừng bổn mạng.

Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng do Cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh chủ sự, 03 cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Lãnh, Giuse Phạm Văn Thới, Gioan Bt. Phạm Minh Đức và Cha Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng, Dòng Cát Minh, đồng tế.

Dẫn vào Thánh lễ, cha chánh xứ gợi lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo hội, giáo xứ và nhiều gia trưởng đã chọn ngài làm bổn mạng. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thánh Giuse, vị thánh có nhiều nhân đức, ngài luôn bảo trợ những ai biết chạy đến với Ngài. Đặc biệt, hôm nay ngày 01 tháng 5, Giáo hội đặt là ngày Quốc tế lao động.

Cha chủ sự chia sẻ trong bài giảng: Chính trong lao động đã mang nhiều giá trị cao quý, Công đồng Vaticano II đã dạy: “Khi làm lụng để sinh sống và nuôi gia đình, hướng công việc của mình nhằm phục vụ xã hội tốt. Để thấy việc lao động của mình là sự kéo dài công trình của Đấng sáng tạo, là một sự giúp đỡ anh em, là một đóng góp của cá nhân họ vào việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa quan phòng trong lịch sử”.

Ngày hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội Công giáo, chúng ta hân hoan mừng kính Thánh cả Giuse, người thợ mộc đáng kính của thành Nazareth. Ngài là mẫu mực cho chúng ta về đời sống nhân đức, âm thầm vâng theo thánh ý Thiên Chúa, và trong lao động thường nhật. Chính trong khung cảnh bình dị của gia đình nơi làng quê đơn sơ ấy, Thánh Giuse với công việc của mình, đã trở nên mẫu gương cho giới cần lao qua mọi thời đại. Đức Giáo Hoàng Piô XII năm 1955 đã chọn Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng của giới lao động. Ngày 01 tháng 5 hằng năm đã trở nên ngày Quốc tế lao động trên toàn thế giới.

Tạ ơn Thánh Giuse đã nêu cho tất cả chúng con gương mẫu khiêm nhường trong lao động, và cả gia đình Nagiaret xưa là một gia đình lao động mẫu mực. Xin cho chúng con biết trân trọng công việc làm, dù sang hay hèn, luôn biết phát huy trong đời sống lao động để phục vụ vì Chúa với Chúa và cho danh Chúa được cả sáng.

Kết lễ, cha chánh xứ cám ơn HĐMV, quý chức, quý đoàn thể, ca đoàn, các đội hoa và cộng đoàn dân Chúa đã cộng tác đóng góp vào để buổi đại lễ mừng Thánh quan thầy và khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ năm nay được thành công tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00, mọi người ra về với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, lòng tràn ngập hân hoan và bình an.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top