Gx. Tân Lập: Mừng ngày truyền thống xưng tội rước lễ lần đầu

Gx. Tân Lập: Mừng ngày truyền thống xưng tội rước lễ lần đầu

WGPSG -- Chiều ngày 11/8/2011, vào lúc 16h, các anh chị trong giáo xứ Tân Lập đã tổ chức kỷ niệm ngày xưng tội rước lễ lần đầu của Trường Chúa Dạy từ năm 1988 – 2001, cùng với sự tham dự của cộng đoàn giáo xứ.

Các anh chị đã rước Thánh Giá nến cao từ nhà xứ vào trong thánh đường, trước khi chuẩn bị cho buổi lễ tôn nghiêm.

Mở đầu là một chị đại diện cho Lớp Trung Thành giới thiệu sơ nét về 14 lớp xưng tội rước lễ lần đầu ngày hôm nay, với sĩ số của từng lớp và tổng số là 777 anh chị: “Chúng con xin được cám ơn cha chánh xứ cũng là cha Hiệu trưởng của Trường Chúa Dạy, đã khai tâm Đức tin cho chúng con, cùng với sự dìu dắt, hướng dẫn của các ông bà, anh chị là giáo lý viên, là trợ tá.

Trước khi dâng Thánh lễ, cha chánh xứ cũng có đôi lời với các anh chị, Ngài nói:

“Anh em xum họp một nhà
Bao là tốt đẹp, bao là sướng vui”.

Xum họp cao nhất là xum họp trong Thánh lễ tạ ơn, sám hối, quyết tâm sống với Chúa.

Chiều nay cũng là lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cha dâng 14 lớp cho Đức Mẹ, xin Mẹ cầu bầu, gìn giữ.

Trong Thánh lễ, ngài cũng cho biết: Trường Chúa Dạy được chia thành 5 cấp:

Cấp 1: Các em chiên con tới lớp 13.
Cấp 2: Các anh chị xưng tội rước lễ lần đầu từ năm 1988-2001, gồm có 4 lớp, con cái cha Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp.
Cấp 3: Các ông bà, anh chị xưng tội rước lễ lần đầu từ những năm mới thành lập giáo xứ đến 1987. Con cái của các Bố, gồm có 23 lớp.
Cấp 4: Các ông bà, các vị có tuổi.
Cấp 5: Các ông bà đã về cùng Chúa, học với Chúa.

Và hôm nay, cấp 2 kỷ niệm ngày truyền thống xưng tội rước lễ lần đầu của 14 lớp, với tổng số là 777 anh chị. Xum họp nhau lại, trước hết để tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được làm con Chúa, xum họp để sám hối, có dịp để suy xét đời sống, ít nhất từ ngày xưng tội rước lễ lần đầu đến nay, xin Chúa tha thứ những gì chúng con đã phạm.

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật 20 Thường niên, người mẹ xin Chúa thương giúp đứa con bị quỉ ám. Người mẹ này có lẽ đã đau khổ tột cùng. Thiên Chúa, Ngài cũng đau khổ vì chúng ta là những con người đã lỗi phạm. Vì thế, chúng ta cần có quyết tâm:

1/ Năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giải Tội.
2/ Siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày. Rút ra cho mình một câu Phúc Âm sống.
3/ Cầu nguyện.
4/ Hiệp thông cộng đoàn: Tham gia một cộng đoàn nhỏ, như GĐ Thánh Tâm, Giáo lý viên, Ca đoàn, Gia Trưởng, Các Bà mẹ Công giáo…
5/ Phục vụ: Phục vụ không những cho gia đình, cho cộng đoàn và cho cả giáo xứ.

Sau bài giảng, ngài đã trao bài sai cho lớp đại diện là lớp Trung Thành.

Cuối cùng là bữa cơm xum họp, đã nối kết chúng con nên một trong tình yêu Chúa.

14 lớp xưng tội rước lễ lần đầu, chúng con xin tạ ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Tạ ơn cha, ông bà, anh chị em giáo lý viên, trợ tá và các vị ân nhân đã giúp chúng con có được ngày hôm nay.

Sau hết, chúng con xin được chúc mừng bổn mạng đến tất cả các bà, các mẹ, các cô, các chị và các em nhận Đúc Mẹ Lên Trời là quan thày. Xin Mẹ luôn dẫn dắt và đồng hành cùng chúng con trong suốt cuộc sống này.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top