Gx. Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Gx. Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 17 giờ ngày 22-8-2011, tại nhà thờ Nhân Hòa, hội Các Bà Mẹ Công Giáo Nhân Hòa đã long trọng mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, bổn mạng của hội.
Cha Phanxicô xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, dòng Ngôi Lời chủ tế. Tham dự có hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Sơn Nhì, cùng toàn thể hội viên Nhân Hòa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đầu lễ, để giúp cộng đoàn hiểu rõ về ngày lễ hôm nay, cha nói: “Lễ Đức Maria Nữ Vương được thiết lập vào năm 1945, mừng vào ngày 31/5. Năm 1969, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đổi vào ngày 22/8, sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời một tuần, để nói lên vinh quang vương quyền của Trinh nữ Maria.

Thánh vịnh 44,10 viết: “Lạy Chúa, bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô - phia lộng lẫy…” Mẹ đáng được tôn vinh ca tụng là Nữ Vương Trời Đất, tôn phong vinh hiển bên cạnh con Mẹ là Đức Giêsu Kitô. Chắn chắn Mẹ sẽ nhận lời và chuyển cầu cho chúng ta. Thánh nữ Cataria Siena nói: “Những ai cầu khẩn Mẹ, Mẹ sẽ không bỏ rơi, Mẹ luôn nghe lời cầu xin của con cái Mẹ mà cầu bầu”.

Trong bài giảng, cha nói: “Theo Tin Mừng của Thánh Luca, Đức Maria khiêm tốn xin vâng lời sứ thần truyền tin, khiêm nhường đi thăm viếng, phục vụ bà Elizabet. Sinh Chúa Giêsu ở Belem, Đức Mẹ cung kính thờ lạy Hài Nhi, suy niệm mầu nhiệm cao cả. Trong tiệc cưới Cana, nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu. Mẹ âm thầm theo Chúa Giêsu trong hành trình rao giảng, âm thầm chịu đựng nhìn con mình chịu chết trên cây Thánh giá. Như lời tiên báo của ông già Simeon: “Một lưỡi gươm đâm thấu lòng bà…”. Đức tin vững chắc, sự khiêm tốn, lòng vâng phục, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của Đức Mẹ thật đáng ngợi khen. Thân xác Mẹ cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giêsu, nay về Trời chưa đủ còn phải tôn phong là Nữ Vương Các Thánh Trên Trời.”

Cha mời gọi mọi người: “Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp những biến cố, thử thách, hãy noi gương và bước đi theo đường lối của Mẹ: sống phó thác, vâng phục và tin tưởng vào Thiên Chúa; siêng năng cầu nguyện, dâng lời ngợi khen Mẹ, xin Mẹ cứu giúp, chữa lành hồn xác. Bước theo đường lối của Mẹ chúng ta sẽ không lạc lối, sẽ về tới quê Trời.

Cuối lễ, chị Hội trưởng Maria Nguyễn Thị Thược thay mặt cám ơn cha chủ tế, quý soeur, quý khách mời và quý cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng chia vui trong bữa tiệc huynh đệ.

Đôi nét về chi hội Các Bà Mẹ Công Giáo Nhân Hòa:

Chi hội Các Bà Mẹ Công Giáo Nhân Hòa là một trong 14 chi hội của hạt Tân Sơn Nhì, quy tụ 104 hội viên, chia thành 5 toán, họp vào thứ 7 đầu tháng, lúc 19 giờ tại giáo xứ.

- Sinh hoạt cầu nguyện: Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện (10 người) đọc kinh cầu nguyện vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày, họp nhóm cầu nguyện thứ 2 hằng tuần, vào lúc 19 giờ. Ca đoàn: 20 ca viên.

- Công tác giáo xứ: Quét nhà thờ thứ 2, thứ 6, hằng tuần, xóc giỏ 3 lễ/tuần.

- Bái ái xã hội: Tham gia kết hợp với giáo hạt và giáo phận.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top