Gx. Lạc Quang: Đêm hội Valentine

Gx. Lạc Quang: Đêm hội Valentine

WGPSG -- Trong tâm tình chào đón năm mới và lễ hội Valentine, ngày 14.02.2011, vào lúc 17h30, cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi đã dâng một Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các đôi vợ chồng trẻ cũng như các cặp vợ chồng đã bạc mầu với tháng năm, luôn được vẹn nghĩa trung trinh trong tình yêu và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã se kết và ban tặng, cũng xin Người chúc lành cho các bạn trẻ đang yêu có được một tình yêu chân thành và khiết tịnh, cùng xin luôn đồng hành và hướng dẫn các bạn trẻ chưa yêu gặp được một tình yêu đích thực trong cuộc sống.

Để thăng hoa tình yêu trong đêm lễ hội, Giới trẻ giáo xứ Lạc Quang đã cùng với ban Mục vụ tổ chức một chương trình văn nghệ giao lưu rất hoành tráng được khai mạc vào lúc 19h00 cùng ngày.

Chương trình văn nghệ diễn ra rất sôi động và hào hứng khi các nghệ sĩ, các ca sĩ toàn là “hương đồng cỏ nội” của xứ nhà. Tham gia văn nghệ gồm có Ca đoàn Têrêsa (các em thiếu nhi), các anh chị Huynh trưởng Thiếu nhi, Ca đoàn Đức Mẹ vô nhiễm, Ca đoàn Kitô vua, Ca đoàn Dấn Thân, Hiệp hội Thánh Mẫu, Hội các bà Mẹ Công giáo…Thêm vào đó là những màn trình diễn dí dỏm đầy tính nghệ thuật của các ảo thuật gia và những giọng hát điêu luyện của một số ca sĩ Công giáo là khách mời đã làm cho bầu khí đêm hội tình yêu tràn ngập trong yêu thương và tròn đầy ý nghĩa.

Đêm lễ hội tình yêu kết thúc vào lúc 10h30, chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ đang yêu nhiều cảm xúc dâng trào trong tình yêu của mình. Ngày lễ hội tình yêu không chỉ có những cánh hồng và những kỷ vật trao cho nhau, nhưng xin hãy trao cho nhau một tình yêu khiết tịnh và chân thành không lừa dối…

Người yêu Giêsu gửi bạn nhân ngày Lễ Tình Yêu

Bạn thân mến!

Hôm nay bạn thế nào? Tôi gửi đến bạn đôi lời để bạn biết: tôi yêu bạn, và lo lắng rất nhiều về bạn! Tôi đã thấy bạn hôm qua, trong lúc bạn đang trò chuyện với bạn bè. Tôi đã chờ đợi suốt ngày, hy vọng bạn cũng muốn nói chuyện với tôi như vậy. Đêm đã dần xuống, tôi đã cho bạn một buổi hoàng hôn để kết thúc một ngày, và một làn gió tươi mát để bạn được yên nghỉ. Và… tôi đã chờ đợi bạn, nhưng bạn đã không đến…

Vâng! Điều đó làm tôi đau khổ, nhưng tôi vẫn yêu bạn, bởi vì tôi là bạn thân của bạn. Tối hôm qua, tôi đã nhìn thấy bạn đang say sưa ngủ, tôi ao ước chạm đến vầng trán của bạn, và tôi đã tuôn tràn ánh trăng trên gối và gương mặt của bạn. Một lần nữa, tôi đợi bạn, muốn chạy ào xuống để chúng ta tâm sự với nhau. Tôi có rất nhiều quà cho bạn!…

Bạn đã thức dậy trễ và vội vã đi làm… Cổ họng nghẹn ngào và nước mắt tôi tràn chảy trên má. Hôm nay, trông bạn rất buồn và lẻ loi! Điều ấy khiến trái tim tôi nhói đau, bởi vì tôi thấu hiểu những gì bạn đang ấp ủ trong lòng. Nhiều lần, bạn đã làm tôi thất vọng và làm tổn thương tôi, nhưng tôi vẫn yêu bạn.

Giá như bạn lắng nghe tiếng tôi, bạn sẽ nghe được lời: “Tôi yêu bạn!” Tôi đang cố gắng nói với bạn biết điều đó, qua những lá cây rung động trên cành; và đưa hơi thở tình yêu đó vào sắc đẹp của muôn hoa. Tôi gào to lên, sao cho Tình Yêu đó, qua những thác nước, có thể thấu đến tai bạn. Và tôi mượn tiếng chim hót lên, cho bạn nghe được những nốt nhạc Tình Yêu. Tôi mặc cho bạn một vầng nắng ấm, tỏa hương thơm bằng những hương vị của thiên nhiên.

Tình yêu của tôi dành cho bạn sâu hơn cả đại dương, và đó là một Tình Yêu cho đến chết: nó lớn hơn cả điều lớn nhất mà bạn muốn hay cần trong tâm hồn bạn. À! Nếu bạn biết được tôi muốn dạo chơi và nói chuyện với bạn biết bao! Chúng ta có thể chung sống đời đời với nhau trên Thiên Đàng. Tôi biết rằng, cuộc sống rất khó khăn trên trái đất này. Tôi biết chắc như thế và tôi muốn giúp bạn. Tôi muốn bạn gặp được Cha tôi. Cha tôi cũng muốn giúp bạn. Chính Ngài luôn hằng giúp đỡ bạn (điều ấy hẳn bạn biết chứ!).

Hãy gọi tôi! Hãy hỏi tôi! Hãy nói với tôi! Và làm ơn đừng quên tôi! Tôi có rất nhiều điều để chia sẻ với bạn!

Được rồi, tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Bạn có tự do chọn tôi hay không, đó là quyết định của bạn. Phần tôi, tôi đã chọn bạn, và vì thế, tôi sẽ đợi bạn – bởi vì tôi yêu bạn, yêu bạn mãi mãi…

Thân thương!

GIÊSU

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top