Gx. Hoàng Mai: Giới Giáo chức Công giáo mừng bổn mạng

Gx. Hoàng Mai: Giới Giáo chức Công giáo mừng bổn mạng

WGPSG -- Sáng Chúa nhật 3/11/2013, giới Giáo chức Công giáo (GCCG) giáo xứ Hoàng Mai hạt Xóm Mới, đã mừng lễ thánh bổn mạng Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm, OP. Cha Vinh-sơn Vũ Đức Liêm, chính xứ Hoàng Mai kiêm linh hướng giới GCCG, chủ tế; cha Giuse Nguyễn Duy Hải, giảng viên học viện Thừa Sai, đồng tế và giảng lễ.

Trước lễ, quý thầy cô đã xếp hàng rước quý cha từ nhà xứ lên thánh đường để dâng lễ. Chia sẻ trong bài giảng, cha Giuse đã đề cao gương chứng nhân của thánh bổn mạng. Cha nói, thánh Vinh Sơn Liêm được các cha Thừa Sai cử sang Manila du học, khi về nước, cha đã dấn thân vào cánh đồng truyền giáo cam go, và cha được phúc tử đạo từ rất sớm. Trường cao đẳng Lasan ở Philippines đã đặt thánh nhân làm bổn mạng…

Nhắc đến tấm gương ông Da-kêu, cha nói: ông Da-kêu đã trèo lên cây sung để được thấy Chúa, ánh mắt Chúa đã gặp ánh mắt ông, rồi Chúa đã viếng thăm và biến đổi cuộc đời ông. Chúa không ở trong những đám đông ô hợp, Chúa ở trong những cộng đoàn hiệp thông, ai khao khát thì Chúa cho gặp. Mọi Ki-tô hữu cũng như mọi giáo chức CG đều có sứ vụ loan báo Tin Mừng. Phải thông truyền Đức tin, một Đức tin không tách rời với kiến thức khoa học, đến những người thấp cổ bé miệng. Truyền giáo không chỉ là tìm những người được Rửa tội một cách hữu hình mà còn phải đem Lời Chúa vào mọi ngõ ngách của đời sống, như ĐTC Phan-xi-cô đã kêu mời mọi tín hữu phải dấn thân vào đời sống chính trị xã hội. Sứ vụ của giáo chức rất khó khăn, nền giáo dục của chúng ta có những khiếm khuyết trong một thời gian dài, những giá trị đạo đức Á đông như Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín bị xem thường và gạt bỏ. Nhìn sang Philippines, họ cũng nghèo như chúng ta song xã hội hài hòa và con người trong sáng, thực thà hơn nhiều. Thay vì văn hóa xếp hàng, chúng ta đã xô đẩy nhau để có những món ăn khuyến mãi. Để lấy lại những lương tâm đã bị băng hoại phải mất hàng chục năm, để lấy lại niềm tin của học trò vào thầy cô cũng phải mất nhiều năm, quý thầy cô hãy là những chứng nhân cho nguồn Chân, Thiện, Mỹ vĩnh cửu là Thiên Chúa…

Thầy An-phong-sô Vũ Ngọc Chuẩn, trưởng giới GCCG giáo xứ Hoàng Mai đã thay mặt quý thầy cô, cảm ơn cha chính xứ, cha Giuse đã tin tưởng và tạo điều kiện để quý thầy cô làm tốt việc dạy giáo lý cho các em… Thầy cũng không quên cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã cộng tác và cầu nguyện cho quý thầy cô… Tiếp theo, thầy trình bày sơ lược về tiểu sử thánh Vinh Sơn Liêm.

Cha chính xứ Vinh-sơn đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ cảm ơn sự giúp đỡ của giới GCCG cho giáo xứ, cha chúc quý thầy cô luôn yên tâm và luôn nhanh nhạy với công tác cao cả mà đầy khó khăn này…

Được biết, đây là lần thứ 5 liên tiếp, giới GCCG Hoàng Mai mừng bổn mạng và họp mặt thường niên. Hoàng Mai là một giáo xứ có rất đông thầy cô giáo, đã về hưu hoặc đang công tác. Cha cố Tấn trước đây đã lập trường trung tiểu học Vinh Sơn Liêm và từ mái trường này nhiều thế hệ HS đã đi vào ngành sư phạm. Sau 1975, trường thuộc quyền quản lý của Nhà nước và mang tên THPT Nguyễn Trung Trực, tượng thánh Vinh Sơn Liêm trong trường vẫn được các em HS chạy đến cầu khấn.

Những bạn trẻ trong hạt Xóm Mới, nếu không có điều kiện theo học ở các trường dạy nghề bên ngoài, có thể đến học miễn phí các nghề phổ thông nơi trường Giáo lý và dạy nghề của giáo xứ Hoàng Mai.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top