Gx. Hà Nội: Gieo mầm tài năng trẻ

Gx. Hà Nội: Gieo mầm tài năng trẻ

WGPSG – Vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật, ngày 29/8/2010, trong Thánh lễ dành cho thiếu nhi, giáo xứ Hà Nội đã tổng kết năm học giáo lý 2009 - 2010 và phát thưởng cho các cháu thiếu nhi học giỏi, chăm ngoan nhằm khuyến khích các cháu nỗ lực, phấn đấu thi đua học tập tốt hơn trong năm học tới. Đặc biệt, những em đậu đại học, cao đẳng cũng được giáo xứ khen thưởng trong dịp này.

Bế giảng năm học 2009-2010 và phát thưởng

Trước Thánh lễ, với sự hiện diện của quý cha, quý chức và cộng đoàn, anh Giuse Nguyễn Đình Khánh (Trưởng Đoàn TNTT) đã báo cáo tổng kết năm học giáo lý 2009 - 2010:

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, cùng với quý soeur Dòng MTG Thủ Thiêm, quý thầy Dòng Đaminh và Ngôi Lời, cùng 30 anh chị giáo lý viên đã dành nhiều sự quan tâm chăm sóc 305 em thiếu nhi trong 9 lớp từ Khai Tâm đến Vào Đời. Trong năm học vừa qua, Đoàn TNTT giáo xứ Hà Nội đã đạt được những thành quả tốt đẹp sau:

Sau giờ học giáo lý vào các sáng Chúa nhật hằng tuần, các em còn tham dự nửa giờ chầu Thánh Thể tại thánh đường. Ngoài ra, giáo xứ còn tổ chức nhiều hoạt động học tập, vui chơi bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh cho các em như: Chương trình hoa thiêng dâng Mẹ trong tháng 5. Nhân ngày của Mẹ và của Cha trong trong tháng 5 và tháng 6, giáo xứ phát động các cháu thiếu nhi, thanh niên nam nữ tham gia cuộc thi viết về mẹ và cha theo chủ đề: "DÀNH TẶNG MẸ CHA”. Vào các Chúa nhật đầu tháng, khi đi học giáo lý, các em đều được ăn sáng và uống sữa đậu nành do quý ân nhân trong giáo xứ tài trợ. Vào các dịp lễ Giáng Sinh, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày tết Trung Thu, tết Nguyên Đán… giáo xứ tổ chức “Hội chợ ẩm thực”, vui chơi văn nghệ, tham gia hội chợ với những trò chơi lành mạnh, bổ ích ngay tại giáo xứ.

Ngày 12/8/2010, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã về ban bí tích Thêm Sức cho 39 em và trao ban Thánh Thể cho 51 em Rước Chúa lần đầu.

Với các thành quả trên, cha chánh xứ, quý cha, HĐMV/GX và đại diện các Đoàn thể trong giáo xứ đã trao các phần thưởng cho các em gồm:

- 43 phần thưởng cho các em thiếu nhi đạt học sinh xuất sắc trong học tập giáo lý. Mỗi phần thưởng gồm 5 quyển tập, 2 cây viết và 1 tập truyện cácThánh.

- 193 phần thưởng cho các em đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc ở trường học. Mỗi phần thưởng gồm 3 quyển tập, 1 cây viết.

- Đặc biệt, để khuyến khích và tạo điều kiện học tập tốt cho 6 em đậu đại học và cao đẳng năm học 2010 - 2011, giáo xứ đã thưởng cho mỗi em 1 triệu đồng.

Sau cùng, cha chánh xứ đã tuyên bố kết thúc năm học giáo lý 2009 - 2010, đồng thời ngài cũng thay mặt giáo xứ cám ơn cha Giuse, quý tu sĩ nam nữ, HĐMV/GX, quý Đoàn thể, ân nhân và cộng đoàn giáo xứ, đã chung tay góp sức với ngài “Bồi dưỡng tài năng trẻ” cho giáo xứ, Giáo hội và xã hội.

Khiêm nhường và kiêu ngạo

Trong bài giảng, cha Giuse đã dựa vào bài Tin Mừng CN XXII TN (Lc 14,1.7-14) để chia sẻ về đề tài: Khiêm nhường và kiêu ngạo.

Kiêu ngạo tồn tại trong mỗi người chúng ta, và luôn luôn trỗi dậy khi có điều kiện. Vì thế, những em hôm nay được lãnh phần thưởng, đừng tự mãn cho mình là người học giỏi, thông minh hơn bạn mình. Cũng đừng nghĩ mình là nhất, về nhà đòi hỏi cha mẹ điều này điều kia… Vì chính sự kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng, là phải, và hơn người khác sẽ đưa chúng ta xa Nước Thiên Chúa.

Khiêm nhường là chúng ta biết nhìn vào chính con người yếu đuối của mình. Không tự mãn khi được khen, không tự ti khi bị chê bai, nhưng hãy luôn biết cám ơn khi được khen hoặc bị chê. Những em năm nay chưa được lãnh thưởng, đừng tự ti cho rằng mình yếu kém, mình học dở… nhưng hãy cố gắng để học cho tốt, cho giỏi và sang năm sẽ có phần thưởng. Những em được lãnh phần thưởng, hãy cố gắng duy trì tinh thần học tập, giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ.

Yêu thương và chia sẻ

Để kết luận, ngài đã dùng câu Kinh Thánh: “Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng” (Hc 3,17) để mời gọi các em thiếu nhi chu toàn bổn phận làm con, làm cháu trong gia đình, xứ đạo và trường học. Hôm nay chúng ta đã được lãnh nhận, chúng ta cũng có trách nhiệm yêu thương và chia sẻ cho các bạn khác. Cụ thể, các em thiếu nhi về gom tất cả sách giáo khoa cũ (không còn dùng đến), mang vào cha xứ, để cha xứ chuyển đến các bạn ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt cho Họ đạo Giồng Keo (Giáo phận Vĩnh Long).

Ước mong năm học 2010 - 2011, giáo xứ sẽ được sự quan tâm nhiều hơn nữa của mọi người, quan tâm nhắc nhở động viên các em mỗi ngày, sẽ có nhiều học sinh giỏi cả về giáo lý và văn hóa, nhiều em đậu đại học và cao đẳng, hầu góp phần xây dựng giáo xứ, Giáo Hội và xã hội ngày càng thăng tiến và tốt đẹp hơn. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top