Gx. Hà Nội: Đêm Thánh ca, Diễn nguyện "Tìm gặp Đức Giêsu trên thập giá”

Gx. Hà Nội: Đêm Thánh ca, Diễn nguyện "Tìm gặp Đức Giêsu trên thập giá”

WGPSG -- Vào tối 20/4/2011 thứ Tư Tuần Thánh, giáo xứ Hà Nội đã kết thúc những ngày tĩnh tâm Mùa Chay thật sốt sắng bằng đêm Thánh ca diễn nguyện với chủ đề: “Tìm gặp Đức Giêsu trên thập giá”.

Phần diễn nguyện do quý xơ Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Quy Nhơn, MTG Thủ Thiêm và Giáo lý viên Gx. Hà Nội trình diễn; phần Thánh ca do quý xơ Dòng MTG Gò Vấp và các ca đoàn trong giáo xứ hợp xướng, cùng với sự góp mặt của các ca sĩ Công giáo như Kim Cúc, Gia Ân, Xuân Trường, đã thu hút đông đảo giáo dân và bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ đến tham dự.

Khởi đi từ việc cung nghinh Lời Chúa, chương trình đã dẫn dắt mọi người tham dự vào Mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu qua từng chặng đường:

- Chúa Giêsu vào Thành Thánh Giêrusalem
- Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
- Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu
- Suy tôn Thánh giá

Phần 1: Cung nghinh Lời Chúa

Đúng 19g00, với ánh đèn mờ trong nhà thờ, các em thiếu nhi và lễ sinh cùng với cha Giuse Phùng Văn Thông Minh cung nghinh sách Tin Mừng từ cuối nhà thờ lên cung thánh. Đoạn Tin Mừng thứ Năm Tuần Thánh (Ga 13,1-15): “Đức Giêsu yêu họ đến cùng” được công bố, đã giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn bước vào Tam Nhật Thánh.

Trong lời khai mạc, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã mời gọi mọi người hãy dấn thân theo Chúa Giêsu, tìm gặp Ngài trên Thánh giá để cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, chỉ vì yêu thương nhân loại và vâng lời Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã vui lòng đón nhận khổ đau và chịu chết trên Thánh giá.

Phần 2: Hoạt cảnh Chúa Giêsu vào Thành Thánh Giêrusalem

Nội dung chính của chương trình được mở đầu qua bài hợp xướng “Chúa vào thành” do ca đoàn Thiếu nhi trình diễn, xen kẽ là hoạt cảnh do quý xơ Dòng MTG Quy Nhơn đảm trách, đã đưa cộng đoàn trở lại tâm trạng xưa của dân Do Thái khi hoan hô và rước Chúa vào Thành Thánh Giêrusalem.

Để rồi, ngay sau đó, con người lại tìm cách bắt bớ và giết Chúa! Sự kiện hơn 2000 năm trước vẫn còn đây, để con người mãi hối lỗi ăn năn, quyết tâm trở về, đó chính là tâm tình Mùa Chay đã được ca sĩ Kim Cúc diễn tả qua bài hát “Hãy trở về”.

Nối tiếp tâm tình sám hối trở về, ca sĩ Gia Ân đã hướng cộng đoàn sang chiều kích mới, đó là tâm tình cảm tạ và tri ân qua bài hát “Cảm mến tình Ngài”.

Phần 3: Hoạt cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ

Thế nhưng, trước những lời tiên báo về cái chết của Chúa Giêsu, thật bất ngờ khi Ngài tỏ lộ tình yêu thương tột đỉnh đối với nhân loại qua nghĩa cử rửa chân cho các tông đồ. Hoạt cảnh Chúa rửa chân cho các môn đệ đã nhắc nhở mọi người nhớ đến điều răn mới của Chúa: “Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến thương nhau. Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy”.

Vâng, vì sao Chúa lại yêu con, dù con là người tội lỗi… một tình yêu thật quá cao vời không gì sánh nổi, một tình yêu chết cho người mình yêu đã được ca đoàn Thánh Mẫu và Hiền Mẫu diễn tả qua bài hợp xướng: “Cao vời khôn ví”.

Phần 4: Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu

Và rồi thời khắc đã đến, tại vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã bị bắt và đem đi kết án, để nhận lấy cái chết trong khổ hình nhục nhã. Vì “Tình yêu Cứu Chuộc”, Chúa Giêsu đã chấp nhận uống chén đắng là cái chết ô nhục trên Thánh giá để chúng ta được trở lại làm con Thiên Chúa. Ca sĩ Xuân Trường đã bộc lộ tâm tình trên thật xúc cảm qua bài hát “Chén đắng”.

Mầu nhiệm Thương Khó đã thể hiện sự đi xuống đến tận cùng của con Thiên Chúa làm người. Thánh Phaolô đã nói: “Chúa Giêsu Kitô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây Thập giá”.

Ánh đèn trong nhà thờ gần như tắt hẳn, một niềm cảm xúc khôn tả đã bao trùm cộng đoàn khi phần diễn nguyện khéo lột tả những giây phút cuối cùng của Chúa trên Thánh giá thật bi thương. Mọi người thinh lặng để tưởng niệm giây phút Chúa trút hơi thở cuối cùng, rồi cùng ca đoàn Tử Đạo cất lên lời ca ngợi tôn vinh Đức Giêsu qua hợp xướng: “Bài ca máu đỏ”.

Trước khi bước vào phần suy tôn Thánh giá, ông Antôn Đỗ Sơn Hùng, chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn cám ơn cha chánh xứ đã động viên và tạo điều kiện để giáo xứ có được giờ cầu nguyện thật sâu lắng. Cám ơn cha Giuse đã nỗ lực biên tập, dàn dựng chương trình thật ý nghĩa và quy mô. Cám ơn quý xơ cùng các ca đoàn, đoàn thể đã hy sinh công sức luyện tập để chương trình được diễn tiến tốt đẹp. Cám ơn Công ty Việt Thương và Phượng Vũ đã hỗ trợ giáo xứ về âm thanh và ánh sáng. Cám ơn cộng đoàn, chính sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn đã góp phần cho buổi diễn nguyện thành công mỹ mãn.

Phần 5: Suy tôn Thánh giá

Đỉnh cao của đêm diễn nguyện là nghi thức suy tôn Thánh giá.

Từ cuối thánh đường, Thánh giá được cung nghinh lên cung thánh để mọi người cùng suy tôn qua bài hát “Thập giá”, xen kẽ là những điệu múa nhẹ nhàng của các em thiếu nhi, biểu lộ tâm tình thờ lạy Thánh giá.

Trước khi ra về, cha chánh xứ, quý xơ và cộng đoàn với nến sáng trên tay, đã tiến lên chạm vào Thánh giá Đức Kitô và thinh lặng ra về. Mang theo mình tâm tình thống hối, tạ ơn và suy tôn để cùng hiệp thông với Đức Kitô trong Tam Nhật Thánh 2011.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã vui lòng chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con đừng tìm vinh quang nào khác ngoài Thánh giá Chúa. Xin giúp chúng con luôn bằng lòng đón nhận Thánh giá, bất kỳ Thánh giá nào, miễn đó là Thánh giá Chúa muốn gởi đến cho chúng con. Xin thương nâng đỡ chúng con trên bước đường trần gian đầy chông gai thử thách này. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top