Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Khai mạc tháng Hoa

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Khai mạc tháng Hoa

WGPSG -- Ly Mẹ yêu du, chúng con có hai tháng của Mẹ trong một năm. Tháng 5 là tháng Hoa và tháng 10 là tháng Mân Côi vàn quý giá đối với chúng con, thời gian như ngưng đọng trong sự đợi ch của các con hiếu tho đối với Mẹ hiền.

Tháng 5 của Mẹ đã đến, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cng con tràn ngp lòng yêu mến Mẹ tng giây tng phút, yêu mến Mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói cũng như trong vic làm. Năm nào cũng vậy, đến tháng dành cho Mẹ, theo ý nguyện của cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, dù trời mưa hay không mưa, giáo xứ chúng con đều tôn vinh Mẹ vào thứ Bảy đầu tháng, qua cuộc rước kiệu khai mạc tháng Hoa, rồi dâng hoa lên Mẹ. Và thứ Bảy cuối tháng, chúng con lại rước kiệu giã hoa, cùng cất cao lời ca tiếng hát tôn vinh Mẹ.

ng trìu mến đó quyết thể hin bng:

Mỗi giây phút, tn hiến cho Mẹ tâm hồn thân xác.

Hng ngày, dâng Thánh lễ rước Chúa sốt sng hơn.

Thứ Bảy đầu tháng, dự các gi hành hương kính Đức Mẹ Hng Cứu Giúp do các cha Dòng Chúa Cứu Thế về giảng.

Mỗi 3 phút, kết hợp với Chúa như nữ thánh Têsa.

Luôn băn khoăn lo lng cho phn rỗi tha nhân.

Bt clúc nào cũng thưa Ave Maria con dâng lời Chào M.

Chúng con tha thiết xin Mẹ cho cng con biết thể hin quyết tâm st son đó. Vì chúng con luôn tâm niệm rằng: Mẹ cũng như chúng con, có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Cuộc đời Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Mẹ đã tham gia vào công cuộc cứu chuộc loài người. Mẹ đã trải qua tất cả những vui mừng và đau thương của kiếp sống con người. Không ai trong chúng con có được niềm vui như Mẹ, nhưng cũng không ai trong chúng con lại có nhiều đau khổ như Mẹ. Mẹ vui mừng khi được thiên sứ Gabriel hiện đến báo tin Mẹ đầy ơn sủng, Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ sẽ thụ thai Chúa Cứu Thế bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ đã tin rằng với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được (Lc 1,26-38). Sau khi nhận được tin vui, Mẹ đã không giữ cho riêng mình. Mẹ đã chia sẻ cho người chị họ là bà Elizabeth. Quá sung sướng và hạnh phúc, bà Elizabeth đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến thăm tôi, vì tai tôi mới nghe lời chào, con trong bụng tôi nhảy mừng vui sướng…” (Lc 1,39-45). Mẹ đã can thiệp yêu cầu Chúa Giêsu làm phép nước thành rượu để cứu nguy và tăng thêm niềm vui cho đôi tân hôn và gia đình  tại tiệc cưới Cana…

Nhưng Mẹ đã đau khổ biết bao, khi Con Mẹ bị người đồng hương xua đuổi. Mẹ đã đau khổ biết bao, khi Con Mẹ bị các môn đệ chối bỏ. M đã đau khổ biết bao khi Con M chịu đánh đòn, đội triều thiên bằng gai nhọn, lê bước vác thập giá và sau cùng bị đóng đinh. Đã vui mừng, đã đau khổ, Mẹ sẽ dễ dàng thông cảm với kiếp sống của mỗi người chúng con.

Lạy Mẹ, chúng con biết tình Mẹ thật tuyệt vời và bao la. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống hạnh phúc, bình an, xứng đáng là con của Mẹ và xin Mẹ luôn chăm sóc, hướng dẫn mỗi người chúng con trên con đường về quê trời. Chúng con xin hứa sẽ nhớ đến Mẹ mỗi ngày trong kinh Mân Côi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top