Gx. Bình Thuận: Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Gx. Bình Thuận: Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

WGPSG -- Vào lúc 19g30 ngày 8/12/2012, cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận đã long trọng cử hành Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Linh mục chánh xứ Phanxicô Salêsiô chủ tế.

Như thường lệ, đúng 19g00, Cha Phanxicô đã chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi. Toàn bộ đèn điện trong nhà thờ đều được tắt, thay vào đó là ánh sáng lung linh phát ra từ những ngọn nến trên tay từng Kitô hữu. Trong tâm tình chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh, mỗi lời kinh dâng lên Mẹ là một lời nguyện xin sửa đổi bản thân, là lời cầu nguyện một Giáng Sinh an lành… của cộng đoàn dân Chúa.

Ngay sau giờ lần chuỗi Mân Côi, cộng đoàn đã cùng cha chánh xứ tìm hiểu về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bắt đầu từ tháng 11, hằng tháng, cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận đều tổ chức 3 ngày học giáo lý để giúp giáo dân có thêm kiến thức về giáo lý đức tin. Dưới sự sắp đặt của Chúa quan phòng, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vừa qua là ngày thứ ba trong 3 ngày học giáo lý của tháng 12. Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, cha chánh xứ đã giải thích cho cộng đoàn hiểu sâu hơn về đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Cha trích dẫn các giải thích trong sách Giáo lý Công giáo, trong Kinh Thánh. Và cộng đoàn cũng đáp lại bằng các câu hỏi về thần học. Giờ học giáo lý diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và thân tình.

Tiếp nối giờ học giáo lý, kiệu Đức Mẹ Fatima đã được rước vòng quanh khuôn viên nhà thờ để mở đầu cho Thánh lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Bài đọc I (St 3, 9 -15. 20): Ám chỉ Mẹ Maria là Tân Evà. Bà Evà là mẹ chúng sinh, vì nghe mưu chước con rắn là Satan đã lỗi phạm giới răn Thiên Chúa ăn trái cấm và trao cho ông Ađam cùng ăn. Trái lại, Đức Trinh Nữ Maria là Tân Evà cũng là Mẹ chúng sinh vì nghe theo thiên sứ “xin vâng” lời Thiên Chúa dấn thân vào sứ mạng đồng công cùng với Chúa Cứu Thế cứu thoát loài người khỏi trầm luân mà được thăng tiến vinh phúc. Như vậy, bà Evà đã bị con rắn đánh thảm bại, thì Tân Evà đã đạp nát đầu nó, chiến thắng nó một cách vẻ vang, mà cuộc chiến thắng đầu tiên là được đặc ân Vô Nhiễm.

Bài đọc II (Ep 1, 3-6.11-12): Trình bày thánh lệnh muôn đời của Thiên Chúa là mầu nhiệm đã được giấu kín qua các thời đại, rồi được tỏ ra trong Chúa Kitô.

Bài Phúc Âm (Lc 1, 26-38): Lời thiên sứ "kính chào Bà đầy ơn phước" tỏ ra rằng Đức Trinh Nữ Maria được dư tràn ơn phúc do đặc ân Vô Nhiễm.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chính xứ một lần nữa, kêu gọi các tín hữu dâng mọi khó khăn đời sống lên Mẹ, học theo Mẹ luôn thưa “xin vâng”.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa đã yêu thương Mẹ, yêu thương mọi người chúng con và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn lên Mẹ dù cuộc đời chúng con có muôn ngàn vấp ngã, để chúng con được Mẹ bảo ban, gìn giữ. Xin Mẹ giúp chúng con và nhân loại biết bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy trông như Mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa và thực thi Lời Chúa. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top