Gx. Bắc Dũng: Caritas thực hiện bác ái mùa Chay Thánh 2011

Gx. Bắc Dũng: Caritas thực hiện bác ái mùa Chay Thánh 2011

WGPSG -- Trong hai ngày 10 và 11/4/2011, phái đoàn Caritas giáo xứ Bắc Dũng đã có chuyến thăm viếng và giúp đỡ 4 cơ sở từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai: Trại tâm thần nam Trọng Đức, Trại tâm thần nữ Trọng Đức, Mái ấm khiếm thị Đà Lạt và Mái ấm Phan Sinh.

Đoàn gồm 40 người do ông Đặng Xuân Mai - Trưởng Caritas giáo xứ Bắc Dũng - làm trưởng đoàn. Số tiền và hàng hóa (lương thực thực phẩm, xà bông dầu gội …) đoàn đem theo lần này khoảng trên 30 triệu đồng do cha xứ, giáo xứ và các nhà hảo tâm ủng hộ. Ông trưởng đoàn cho biết thêm, thời gian tới giáo xứ Bắc Dũng sẽ thực hiện “Bữa cơm của Chúa”. Mỗi Chúa nhật, kể từ Chúa nhật Phục Sinh năm 2011, giáo xứ sẽ nấu 100 phần ăn dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Dự trù người trong giáo xứ nhận khoảng 30 phần, còn lại cho những người chung quanh, có đạo hoặc không có đạo.

Trại nam Trọng Đức có 176 người, trại nữ Trọng Đức có 195 người. Cơ sở vật chất hai nơi này tương đối và sạch sẽ, có phòng ngủ, nhà ăn, hội trường để sinh hoạt và cầu nguyện. Bệnh nhân đa số ở độ tuổi thanh niên và hầu hết là không còn gia đình hoặc gia đình đã bỏ hẳn. Ngoài bệnh tâm thần, một số người có thêm các bệnh ngoài da, tiêu hóa, hô hấp… Trại nam có khoảng 7 thầy và 15 người phục vụ, không có khu vực cách ly những người bệnh nặng như bên trại nữ. Một số bệnh nhân đã lên ca hát, phát biểu ý kiến với khách đến thăm. Họ mong mỏi, trông chờ có được ngày đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt…

Mái ấm khiếm thị Đà Lạt có 20 em đang được các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức chăm sóc. Các em được dạy đọc, viết, làm toán, em nào có khả năng sau này sẽ được chuyển về Sài Gòn tiếp tục học lên. Một số em đã đọc được (chữ nổi Braille) khá rõ ràng…

Mái ấm Phan Sinh chăm sóc trẻ em bị bại não chậm phát triển do thầy Châu (cựu tu sỹ dòng Gioan Thiên Chúa) thành lập và coi sóc được 13 năm nay. Cơ sở đang nuôi dưỡng khoảng 20 trẻ và mấy người lớn. Tuy bị dị tật và chậm phát triển nhưng khi nhìn thấy khách, cặp mắt nhiều em đã ngấn lệ. Thầy Châu nói đùa: “Ban ngày được người ta gọi là thằng, vì hay đi xin cơm của mọi người, tối về đến nhà mới là thầy”. Thầy cho biết mấy tháng trước có em chết vì bệnh tiểu đường nhưng các ông trùm ở giáo xứ không cho chôn, lý do là chưa nhập xứ, vì vậy phải tốn thêm tiền để đưa đi thiêu. Lần khác, chính quyền đến kiểm tra phạt 60.000/em vì không đăng ký tạm trú…

Lên xe ra về, mọi người thấy lòng chùng xuống, không còn ai than khổ như trước đây. Thấy những mảnh đời bất hạnh, mọi người đã hiểu tình thương của Chúa dành cho mình quá lớn lao!

Nếu ở nhà, bệnh nhân tâm thần thuộc diện được cấp phát thuốc miễn phí, nạn nhân chất độc da cam thì được trợ cấp, nhưng ở các cơ sở này thì tự túc hoàn toàn, đau yếu phải ra bệnh viện vẫn phải trả tiền.

Hy vọng mong manh cũng là hy vọng: Hy vọng những thân nhân gia đình có người đang điều trị nơi các cơ sở này chạnh lòng nhớ đến người thân của mình. Hy vọng các tổ chức từ thiện nước ngoài có thể bảo lãnh ra nước ngoài một số trường hợp bệnh nặng…

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top