Giọt tình nghĩa trong ngày Hành Hương

Giọt tình nghĩa trong ngày Hành Hương

Giọt tình nghĩa trong ngày Hành Hương

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Tuần Thánh - thời điểm lặng thầm suy niệm cuộc thương khó và sự Phục sinh huy hoàng của Đức Kitô, giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn (GCCG - TGPSG) đã có một chuyến đi đầy ắp ân nghĩa và niềm vui.

Sáng thứ Bảy Tuần Thánh (19.04.2025), lúc 8 giờ, các thầy cô trong Giới giáo chức đã cùng nhau quy tụ tại Nhà hưu dưỡng Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán (118 Trần Bình Trọng, Q.5) để thăm viếng và bày tỏ lòng tri ân đến các nữ tu cao niên - những người đã âm thầm dâng hiến cả đời mình cho Giáo Hội, nhiều vị từng là nhà giáo, là bề trên, hay người đồng hành tâm linh với chính các thành viên trong đoàn.

Khoảnh khắc các thầy cô bước vào phòng khách, tràng pháo tay vang lên từ các sơ hưu dưỡng như một đoá hoa nở rộ của niềm vui hội ngộ. Ánh mắt rạng ngời và nụ cười đôn hậu nơi các sơ như xua tan mọi mỏi mệt thường nhật, để lại trong lòng người tham dự một cảm xúc khó nói thành lời.

Đại diện Giới giáo chức đã có lời chào thăm, cầu chúc sức khỏe, và trao tặng những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng sâu nặng. Trong lời chia sẻ, Giới Giáo chức cũng xin quý sơ tiếp tục cầu nguyện cho đoàn giáo chức luôn trung thành sống ơn gọi giáo dục theo tinh thần Tin Mừng - vừa dạy chữ vừa gieo Lời Chúa qua nhân cách sống và rao truyền đức tin.

Chặng thứ hai trong ngày, đoàn tiếp tục đến giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn, một trong 10 điểm hành hương chính thức của Tổng Giáo phận trong Năm Thánh 2025.

“Thinh Lặng Chiêm Ngắm Mộ Chúa” chính là chủ đề suy niệm trong giờ cầu nguyện của cuộc hành hương Năm Thánh sáng hôm nay. Thinh lặng cầu nguyện. Thinh lặng sám hối. Thinh lặng để xin Chúa thương tha thứ tội lỗi. Đó là những điều con người phải làm. Mẹ Maria là mẫu gương cầu nguyện và thinh lặng. Cùng Mẹ chiêm ngắm tình yêu vĩ đại của Chúa.

Đến nơi đây, chúng tôi chào thăm hỏi cha chánh xứ Tôma Huỳnh Bửu Dư và đoàn được Cha phó Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh nồng hậu đón tiếp và kể lại lịch sử hình thành nhà thờ cổ kính này - nơi mà người dân Sài Gòn thân thương gọi là “Nhà thờ Cha Tam”. Sau nghi thức hành hương và giờ cầu nguyện, mỗi thành viên còn được nhận giấy chứng nhận hành hương và đóng dấu "Passport Năm Thánh" - như một dấu ấn thiêng liêng trên hành trình đức tin.

Tiếp đến, đoàn ghé thăm cha Stêphanô Huỳnh Trụ - Vị Mục Tử 45 năm đời linh mục phục vụ giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê - Chợ Lớn này, nay Ngài đang nghỉ hưu.

Hành trình chỉ trong một ngày, nhưng để lại trong lòng mỗi người những dư âm sâu lắng. Đó không chỉ là chuyến đi, mà là cuộc trở về: trở về với cội nguồn đức tin, với lòng tri ân người đi trước, và với chính căn tính của người giáo chức Công giáo - là chứng nhân yêu thương giữa lòng đời.

Bài: Phêrô Thế Long (TGPSG)
Ảnh: Têrêsa Cẩm Sương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top