Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông

Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông

Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông

TGPSG -- Tâm trạng trước ngày tưởng như bình thường

Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 31-05-2025 - một ngày tôi không bao giờ quên.

Có những ngày mình tưởng như rất bình thường… Nhưng hóa ra lại là một bước ngoặt thiêng liêng của đời sống đức tin.

Trước ngày lễ tuyên hứa chính thức trở thành thành viên Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn, lòng tôi có chút hồi hộp, chút mong chờ, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản: mình được mời gọi tham gia – mình cố gắng làm cho tốt. Vậy mà…

Giây phút thiêng liêng - "Con đây, xin sai con đi!"

Khi lời tuyên hứa vang lên, trong bầu khí linh thiêng, tôi đã không kìm được giọt lệ. Không phải vì áp lực hay mệt mỏi, mà vì chợt nhận ra ơn gọi của mình đang được xác nhận - không phải chỉ bởi con người, mà bởi chính Thiên Chúa.

“Con xin hứa dấn thân, quyết sống đời Kitô hữu trưởng thành...” - câu nói tưởng chừng quen thuộc ấy nay như xuyên thấu tâm hồn tôi.

Tôi khóc.

Khóc vì xúc động.

Khóc vì biết mình thật nhỏ bé, mà lại được chọn.

Khóc vì thấy mình chưa xứng đáng, mà lại được trao sứ vụ.

Truyền Thông - Sứ Mạng Yêu Thương Và Phục Vụ

Truyền thông không còn chỉ là những bức ảnh, những dòng tin, hay những video đăng lên mạng xã hội.

Truyền thông giờ đây là khí cụ - để loan báo Tin Mừng, để làm chứng cho sự thật, để kết nối con người với Thiên Chúa và với nhau.

Tôi nhớ đến lời mời gọi tha thiết trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 59 của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa.”

Lời mời gọi ấy không chỉ là định hướng, mà là linh đạo cho những người làm truyền thông như tôi – để mỗi lời nói, hình ảnh, hay nội dung tôi chia sẻ đều mang lại ánh sáng, sự thật, và niềm hy vọng, thay vì tranh cãi, hận thù hay thất vọng.

Tôi hiểu rằng từ hôm nay, từng dòng chữ tôi viết, từng khung hình tôi ghi lại, từng âm thanh tôi chọn... sẽ không chỉ phản ánh thế giới, mà còn phản chiếu ánh sáng của Chúa.

 Cảm tạ và dâng Lời Nguyện

Tôi cảm tạ Chúa vì đã chọn gọi tôi, dù tôi còn đầy thiếu sót. Tôi biết hành trình phía trước không dễ dàng - sẽ có hy sinh, có hiểu lầm, có vất vả.

Nhưng tôi tin rằng, khi Chúa sai đi, Người cũng sẽ đồng hành.

Xin Chúa dùng chính con như một nhịp cầu nhỏ – để tình yêu và ánh sáng của Chúa được lan tỏa khắp nơi.

Xin cho con luôn biết chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn con bằng sự hiền hòa và chân thành, như lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ.

KẾT:

Giọt nước mắt hôm nay không chỉ là giọt lệ xúc động, mà là lời nguyện thầm lặng dâng lên Thiên Chúa. Tôi bước vào hành trình mới – với trái tim biết rung động, với niềm tin được tôi luyện, với sứ mạng được tuyên xưng, và với lòng biết ơn chân thành.

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: tgpsaigon.net

Top