Giới trẻ hạt Chí Hòa: “Đêm Thánh ca – Ngợi khen Mẹ Maria”

Giới trẻ hạt Chí Hòa: “Đêm Thánh ca – Ngợi khen Mẹ Maria”

WGPSG -- “Từ nay muôn đời sẽ khen rằng tôi diễm phúc” (Lc 1,48), đó là chủ đề sinh hoạt của giới trẻ hạt Chí Hòa tháng 10.2017 trong “Đêm Thánh ca – Ngợi khen Mẹ Maria” diễn ra lúc 19g ngày 31.10.2017 tại thánh đường giáo xứ Vinh Sơn 6, hạt Chí Hòa.

Đêm diễn được khởi động bằng những cử điệu với tinh thần hăng say, yêu mến Chúa và Mẹ Maria. Các bạn ước mong mỗi người hãy mở lòng đón Chúa Thánh Linh, để Chúa chạm vào trái tim của mỗi người và khẽ nghe tiếng Chúa nói: “Con ơi, đừng sợ hãi! Trước mắt Ta, con thật quý giá, hằng được Ta trân trọng và mến thương”.

Sự hiện diện trong đêm Thánh ca luôn được sự ưu ái từ Cha Giuse Nguyễn Đức Quang, hạt trưởng Chí Hòa; Cha Antôn Nguyễn Đình Thục, chánh xứ Vinh Sơn 6; Cha Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn, đặc trách giới trẻ hạt Chí Hòa; Cha Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh, chánh xứ Nam Hòa.

Cùng sự tham gia của các ca đoàn: Lòng thương xót giáo xứ Chí Hòa, giới trẻ Đa Minh giáo xứ Vinh Sơn 6, Thanh Sinh Công giáo xứ Nam Hòa, Cecilia giáo xứ Thái Hòa, Thiên Cung giáo xứ Lộc Hưng, ca đoàn các bạn trẻ giáo xứ Tân Sa Châu và giáo xứ Nam Thái, nhóm Tu sinh cộng đoàn Têrêsa giáo xứ Vinh Sơn 6, quý sơ Philippines dòng Nữ Tỳ Thánh Giuse, nhóm Kinh Thánh cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhóm các bạn trẻ hạt Chí Hòa và sự hiện diện của ca sĩ Hoàng Anh, ca sĩ Thành Đạt và nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Để mở đầu chương trình, Cha Antôn, chánh xứ Vinh Sơn 6, Tạ ơn Chúa và tuyên bố khai mạc “Đêm Thánh ca – Ngợi khen Mẹ Maria”. Hòa chung tâm tình cùng Mẹ Maria qua Kinh Thánh, phần công bố Tin Mừng của Thánh Luca: “Đức Mẹ Maria đi viếng Bà Elizabet” do Cha Giuse đặc trách giới trẻ chia sẻ. Chúng ta hãy tôn vinh Mẹ, hãy mở rộng lòng để Mẹ mang Chúa đến viếng thăm, để chúng ta mang tâm tình ngợi khen Chúa qua Mẹ chuyển cầu. “Vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi bao điều cao cả. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Bài hợp xướng “Xin hát khen Mẹ” của ca đoàn giáo xứ Chí Hòa đã mở đầu chương trình.

Với những ca từ thật tha thiết đã trở thành niềm cảm hứng thiêng liêng, đánh động tâm hồn, thôi thúc người nghệ sĩ sáng tác nên ca khúc suy tôn Mẹ, truyền tải lại thông điệp Mẹ muốn nhắn nhủ với nhân loại khi xưa, qua ca khúc “Lạy Mẹ Fatima”: Sáng tác: Nguyễn Khắc Tuần do ca đoàn Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6 trình diễn.

Sr. Trầm Hương, dòng Mân Côi sáng tác ca khúc “Từ lúc Mẹ nói lời XIN VÂNG” như nói lên Mẹ Maria đã góp phần rất lớn trong công cuộc cứu chuộc của Chúa, một Adam mới và một Eva mới lặng lẽ đi vào Thánh ý Chúa Cha, Tin mừng của Con Chí Thánh, và với tác động của Chúa Thánh Linh, một chương trình hoàn hảo của Thiên Chúa được bắt đầu qua phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Anh.

Lần lượt những ca khúc ca khen Mẹ Maria vang lên theo những cung điệu trầm bổng, êm dịu, sâu lắng dễ làm người nghe cảm nhận qua đời sống thực tế hằng ngày với những trích đoạn “Trường ca AVE MARIA & Trường ca CÁC TẠO VẬT”: Hải Linh sáng tác, ca đoàn Thanh Sinh Công giáo xứ Nam Hòa thực hiện.

Một làng quê tại đất nước Bồ Đào Nha được mở ra qua điệu múa của nhóm Tu sinh – cộng đoàn Têrêsa giáo xứ Vinh Sơn 6 qua nhạc phẩm “Lời Mẹ nhắn nhủ”, sáng tác: Linh mục Huyền Linh. Điệu múa giúp chúng ta nhớ lại sự kiện cách đây 100 năm. Mẹ đã nhắn nhủ qua ba trẻ nhỏ phương cách lấy lại hòa bình thế giới, cũng như phương cách muốn được vào hưởng Nước Trời.

Sự thành công hay thất bại, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả được diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Chúng ta hãy học nơi Mẹ để biết gắn bó, yêu thương nhau như Mẹ đã yêu chúng ta. Nhạc sĩ Lê Đức Hùng đã sáng tác ca khúc “Giọt nước diệu kỳ”, do ca đoàn Cecilia giáo xứ Thái Hòa hợp xướng. Ca sĩ Thành Đạt đã mượn lời của ca khúc “Sao em không lần chuỗi” của Cố Giám mục Nhạc sĩ Giuse Thông Vi Vu nhắc nhở với chúng ta Kinh Mân Côi như hơi thở của tâm hồn, giúp ta có sự sống muôn đời.

“Song to Maria” do các Sơ dòng Nữ Tỳ Thánh Giuse trình diễn. Tốp ca giáo xứ Nam Thái và giáo xứ Tân Sa Châu kết hợp nên “Kinh Kính Mừng”, sáng tác: Jean Bastiste. Một ca khúc thành công trong tiếng reo hò, vỗ tay của cộng đoàn. Hợp xướng “Ave Maria & Kinh Trầm Ái”, sáng tác: Franz Schubert & Ngọc Kôn, do ca đoàn Thiên Cung giáo xứ Lộc Hưng trình diễn thật êm dịu, vui tươi và thánh thoát.

Mỗi khúc hát về Mẹ là mỗi tâm tình đưa từng người nghe sống trọn đến những giây phút linh thiêng của cuối tháng Mân Côi. Cha Giuse, đặc trách giới trẻ, ước mong qua từng lời kinh tiếng hát, giới trẻ cũng như toàn thể cộng đoàn cảm nhận thật sự tâm tình và quyết tâm thực hiện tình liên đới giữa lòng đời, hãy đem Chúa đến và thăm viếng nhau như Mẹ đã mang Chúa đến thăm Bà Elizabet, với tinh thần khiêm nhường, vui vẻ và vâng lời như Mẹ đã Xin Vâng theo ý Chúa. Điệu múa qua ánh lửa Tin – Cậy – Mến của các bạn trẻ giáo hạt Chí Hòa trong ca khúc “Mẹ Đầy ơn Phúc” mang niềm vui đến cho những ai đang khốn khổ, đau yếu và cô đơn trong cuộc sống.

Trước khi đêm Thánh ca được khép lại, Ban Tổ chức giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6 đã tặng Kỷ niệm chương cho các ca đoàn đã tham gia làm nên buổi trình diễn Thánh ca được thành công tốt đẹp. Anh Trưởng ban giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6 có lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sĩ, quý Hội đồng Mục vụ, các ca đoàn, các Ban đại diện giới trẻ hạt, nhất là các bạn trẻ của 17 giáo xứ của hạt Chí Hòa. Chị đại diện giới trẻ hạt Chí Hòa vô cùng cảm ơn Cha Antôn, chánh xứ Vinh Sơn 6, đã tạo cho giới trẻ trong hạt Chí Hòa có được sân chơi bổ ích.

Đêm Thánh ca được khép lại lúc 22g trong niềm vui rạng rỡ, và hẹn gặp lại nhau trong tháng 11.2017.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top