Giới Giáo chức Công giáo trong niềm vui của “Giêsu hữu”

Giới Giáo chức Công giáo trong niềm vui của “Giêsu hữu”

Giới Giáo chức Công giáo trong niềm vui của “Giêsu hữu”

TGPSG -- Sáng Chúa nhật ngày 11/01/2026, trong bầu khí thân tình và ấm áp, các thành viên của Giới Giáo chức Công giáo - đến từ nhiều giáo hạt trong Tổng giáo phận Sài Gòn - đã cùng nhau quy tụ trong buổi họp mặt thường niên. Không chỉ là một cuộc gặp gỡ mang tính tổ chức, đây thực sự là cuộc hội ngộ của những con tim cùng chung một thao thức – mong sống và lan tỏa niềm vui của “Giêsu hữu” (bạn hữu của Chúa Giêsu) giữa môi trường giáo dục hôm nay.

Từ rất sớm, căn phòng sinh hoạt đã rộn ràng tiếng chào hỏi, những nụ cười thân quen của những người thầy, người cô đang ngày ngày âm thầm gieo mầm Tin Mừng nơi bục giảng.

Lúc 7g45, chương trình được mở đầu với một đoạn video ngắn, giúp các tham dự viên nhìn lại sinh hoạt của Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn trong năm 2025. Những hình ảnh sống động, chân thực, giàu cảm xúc đã tái hiện các hoạt động mục vụ, những buổi đồng hành, sẻ chia và phục vụ, gợi lại bao kỷ niệm đẹp, đồng thời khơi lên niềm hy vọng cho chặng đường phía trước.

Điểm nhấn của buổi họp mặt là phần chia sẻ chuyên đề “Niềm vui làm Giêsu hữu” do linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trình bày vào lúc 8g45. Với lối diễn đạt gần gũi, sâu lắng và giàu chiều kích thiêng liêng, cha đã dẫn dắt người nghe trở về với căn tính nền tảng của người Kitô hữu là người để Chúa Giêsu hiện diện và đồng hành trong chính cuộc đời mình, cách riêng trong ơn gọi giáo dục.

Khởi đi từ nhận định quen thuộc “nhân vô thập toàn”, linh mục Phanxicô Xaviê nhấn mạnh rằng: làm người là một tiến trình không ngừng “thành nhân” mỗi ngày. Từ vẻ đẹp của tiếng Việt, cha mở ra một chiều sâu suy tư đầy ý nghĩa: trong chữ NHÂN có chữ ÂN, trong ÂN có AN; và để đạt tới NHÂN, con người cần NHẪN - chữ NHÂN mang dấu ngã. Nhẫn không chỉ là cam chịu hay nén mình, nhưng là thái độ mở lòng đón nhận ân huệ Chúa ban, để từ đó tìm được sự bình an nội tâm. Thành nhân, theo cha, trước hết là một ân sủng, rồi mới là nỗ lực cá nhân; là nền tảng vững chắc giúp người Kitô hữu sống và làm việc cách đúng đắn, có chiều sâu và bền vững.

Cha Bảo Lộc triển khai danh xưng “Giêsu hữu” (thường dùng để chỉ các tu sĩ Dòng Tên) để nói lên tình bạn thân thiết với Chúa Giêsu, là cốt lõi của niềm vui trong tâm hồn các Kitô hữu. Khi sống trong sự hiện diện và trong tình bạn với Thầy Giêsu, người giáo chức học biết lắng nghe với trái tim, cầu nguyện trong thinh lặng, làm chứng bằng đời sống và loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng bằng chính cách sống mỗi ngày.

Những câu hỏi cha Bảo Lộc đặt ra vang lên như lời mời gọi tự vấn sâu xa. Tôi có sống tương quan với Chúa Giêsu như một người bạn lớn trong đời mình không? Tôi có biểu lộ được hình ảnh và cách sống của Chúa Giêsu trong các mối tương quan không? Và Chúa Giêsu có thật sự đồng hành trong từng chọn lựa, từng khó khăn của tôi không? Chính khi dám đối diện và trả lời những câu hỏi ấy, người giáo chức chạm đến niềm vui đích thực của các “Giêsu hữu”.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn lúc 10g do Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế. Đồng tế với ngài là Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc và Lm Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn. Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã dành những tâm tình sâu sắc để nói về sứ mạng của người thầy Kitô hữu, giáo dục bằng lòng nhân hậu, một sứ mạng thầm lặng nhưng vô cùng cao quý.

Qua câu chuyện cảm động về một người thầy và chiếc đồng hồ bị mất, Đức cha đã khơi dậy nơi người nghe một cách nhìn rất Tin Mừng về giáo dục. Khi đối diện với lỗi lầm của học trò, người thầy ấy đã không chọn cách vạch trần hay làm nhục  nhưng âm thầm giải quyết trong yêu thương và tôn trọng phẩm giá học sinh. Chính sự im lặng đầy bao dung ấy đã trở thành bài học lớn lao, làm thay đổi cả một cuộc đời. Nhiều năm sau, người học trò ấy đã quay lại, thú nhận rằng chính cử chỉ nhân hậu năm xưa đã đánh thức lương tâm và dẫn em đến ơn gọi giáo dục.

Từ câu chuyện đó, Đức cha Giuse mời gọi Giới Giáo chức Công giáo suy tư về căn tính của mình. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức hay duy trì kỷ luật mà trước hết là bảo vệ, nâng đỡ và chữa lành con người. Trong một xã hội nhiều áp lực và cạnh tranh, người thầy Kitô hữu càng được mời gọi trở nên chứng nhân của Tin Mừng qua sự kiên nhẫn, cảm thông và tình yêu đặt trên quyền lực. Một lời nói thiếu khôn ngoan có thể làm tổn thương một tâm hồn non trẻ nhưng một hành vi nhân hậu, đúng lúc, có thể gieo mầm hy vọng và mở ra con đường mới cho người trẻ.

Cuối Thánh lễ, thầy Phaolô Hùng - đại diện Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn - đã dâng lời cảm ơn Đức Giám mục Giuse và linh mục Phanxicô Xaviê vì những món quà thiêng liêng từ những bài chia sẻ sâu sắc và đầy cảm xúc.

Buổi họp mặt khép lại trong bầu khí huynh đệ với những bức hình lưu niệm, ghi dấu một ngày gặp gỡ chan chứa niềm vui, đức tin và hy vọng của những người đang nỗ lực sống trọn vẹn căn tính “Giêsu hữu” giữa lòng môi trường giáo dục hôm nay.

                                    Bài: Phêrô Nguyễn Thế Long (TGPSG)
Ảnh: Bá Hạnh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top