Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

TGPSG -- “Anh em hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21, 28)

Trong tâm tình Mùa Vọng, chuẩn bị đón Chúa đến gặp gỡ chúng ta, đồng thời mời gọi các tín hữu sống tỉnh thức và sám hối, không lạc hướng trong tội lỗi và những bất trung của bản thân, để Chúa thực sự ngự trị trong cuộc đời mình, Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn (DNCG) đã tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2025 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, vào sáng Chúa Nhật, ngày 14-12-2025.

Buổi tĩnh tâm hân hoan chào đón khoảng 200 tham dự viên, gồm có: Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng; quý linh mục: Đaminh Nguyễn Đình Tân – nguyên linh hướng DNCG; cùng các Phó phụ tá linh hướng là các linh mục Đa Minh Trần Văn Thiện, Giuse Đặng Kim Hải, Anphongsô Lê Quốc Thắng, và đông đảo anh chị em Giới Doanh nhân Công giáo.

1. Tĩnh tâm Mùa Vọng

Lúc 8g30, sau phút thánh hóa, Đức TGM Giuse đã giảng tĩnh tâm Mùa Vọng trong bầu không khí vui tươi, lan tỏa yêu thương, hướng lòng mọi người trông đợi Chúa đến trong Mùa Giáng Sinh và tiến tới năm mới 2026 đầy ân sủng. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của giây phút tĩnh tâm như một cơ hội giúp mỗi người hồi tâm, sám hối về những gì đã qua, đồng thời xác định con đường đang đi và định hướng cho năm mới của Giới DNCG.

Đức TGM Giuse nhắc nhở: tất cả chúng ta đều là Kitô hữu, được Thiên Chúa mời gọi sống thánh thiện. Con đường chúng ta bước đi chính là con đường của Giáo hội hoàn vũ, một Giáo hội hiệp thông - tham gia - sứ vụ. Bản chất của Giáo hội là thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Ngài cũng nhấn mạnh định hướng mục vụ của Hội Thánh Việt Nam năm 2025–2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, được diễn tả qua lời Chúa Giêsu: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Theo đó, mọi thành phần Dân Chúa được mời gọi canh tân đời sống đức tin qua việc sống Lời Chúa và Thánh Thể – nguồn mạch nuôi dưỡng và biến đổi tâm hồn, thúc đẩy chúng ta sống hiệp thông, bác ái, và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Doanh nhân Công giáo sống sứ vụ

Là những doanh nhân Công giáo, cần đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong xã hội, thông qua việc đổi mới sáng tạo; đi đôi với việc tăng trưởng hạnh phúc của người dân: an lạc, công bằng, bình đẳng, và chất lượng cuộc sống tốt đẹp bao gồm về xã hội, môi trường, sức khỏe, giáo dục, đạo đức…

Điều quan trọng, chúng ta xác tín Lời Chúa là sự khôn ngoan từ trên cao, chỉ có Tin Mừng là nền tảng cho ta những lời giải đáp về thế giới và cuộc sống con người.

DNCG sử dụng của cải

Đức TGM Giuse nhắc nhở DNCG không bám víu vào của cải. Của cải chỉ có giá trị trong cõi đời này thôi, chứ không đảm bảo cho đời sau, nếu chúng ta không biết sử dụng nó theo ý muốn của Thiên Chúa.

- Hãy sử dụng của cải trong tư cách là người quản lý trung tín của Chúa; sống công bằng, bác ái với tình yêu của Chúa.
- Đặt mọi sự của thế giới này trong tương quan với Thiên Chúa. Lời Chúa làm kim chỉ nam cho chúng ta phát triển phẩm giá con người trên con đường đi về đời sau với giá trị thực.
- Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc nhở chúng ta quan tâm đến người nghèo, trong Thông điệp Dilexit nos: “Nếu Hội Thánh quên mất người nghèo thì Hội Thánh sẽ đánh mất chính khuôn mặt của Đức Giêsu.” Thiên Chúa hiện thân nơi người nghèo - là thân thể Chúa Kitô. Nếu chúng ta biết cúi xuống với người nghèo, thì thế giới này sẽ ngẩng đầu lên với Thiên Chúa. Và người nghèo nhắc nhở chúng ta về nhiều điều, về sự mong manh, giới hạn của con người.

Trước khi kết thúc bài giảng tĩnh tâm, Đức TGM Giuse đã đưa ra một số câu hỏi gợi ý xét mình, dành cho DNCG về việc sống theo lương tâm trách nhiệm… để sống đúng sứ vụ môn đệ thừa sai trong nghề nghiệp của mình, và sống nên thánh.

2. Hồi tâm sám hối

Lúc 9g30, Lm Anphongsô Lê Quốc Thắng đã giúp DNCG những gợi ý xét mình, hồi tâm sám hối để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

3. Thánh lễ

Lúc 10g30, Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Vọng năm A, do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với Ngài có bốn linh mục.

Trải qua những giờ phút tĩnh tâm, hồi tâm sám hối, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải; Đức TGM Giuse mời gọi DNCG Tham dự Thánh lễ với sự kết hiệp với mầu nhiệm Tình yêu của Đấng Cứu Chuộc. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm khao khát mong đợi Chúa đến, giúp chúng ta tiến bước trên đường đời với những thánh giá, thử thách, trở nên chứng nhân niềm hy vọng cậy trông vào Chúa.

Cùng với ý chỉ tạ ơn Chúa ban cho Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương ngày 10/12 vừa qua tốt đẹp, và những ý chỉ của mỗi người dâng lên Thiên Chúa.

Các bài đọc

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse nhấn mạnh nội dung các bài đọc, qua đó làm nổi bật niềm vui và hy vọng vào việc Đấng Cứu Thế ngự đến, mở ra cho nhân loại một tương lai tươi sáng.

Thánh sử Matthêu thuật lại rằng, khi ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô thực hiện, ông đã sai các môn đệ đến hỏi Người: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?”

Đáp lại, Đức Giêsu nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng; và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Trong Năm Thánh Hy Vọng, chúng ta được mời gọi cậy trông và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Kinh Thánh cho thấy biết bao việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Quả thật, ai cậy trông vào Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian, sẽ không bao giờ thất vọng. Điều ấy được thể hiện rõ trong trình thuật Tin Mừng về người trộm lành và người trộm dữ. Người trộm lành, khi chịu đóng đinh trên thập giá, vẫn đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa và thưa lên: “Lạy Ngài, khi vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Đáp lại, Chúa Giêsu phán: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”

Qua những phép lạ Chúa Giêsu làm, ngài tỏ mình ra qua các dấu chỉ, để chúng ta đọc ra quyền năng của Chúa, khơi dậy niềm tin cho chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta, Chúa vẫn đang đồng hành, ban biết bao hồng ân, nhưng nhiều khi chúng ta không nhận biết. Cuộc đời ai cũng có thánh giá, hãy nâng tâm hồn lên để có tầm nhìn giá trị cuộc đời, hướng về giá trị thật cuộc đời ở nơi Thiên Chúa. Xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng tin tưởng cậy trông vào Chúa và chia sẻ niếm hy vọng đó cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

4. Bế mạc

Sau phép lành kết lễ, Lm Giuse Đặng Kim Hải đại diện gia đình DNCG cảm ơn Đức TGM Giuse đã giảng và chủ tế Thánh lễ. Qua lời chia sẻ của Đức TGM, xin Chúa ban cho DNCG tiếp tục sống niềm hy vọng trong Mùa mong đợi Chúa đến.

Sau Thánh lễ, lúc 11g30, Đức TGM Giuse đã làm phép một số thảm tranh dệt (tapestry), mang giá trị nghệ thuật và phụng vụ phù hợp cho mùa Giáng Sinh.

Sau đó, DNCG chụp hình lưu niệm với Đức TGM và các linh mục đồng tế.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top