Giới Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh

Giới Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh

Giới Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh

TGPSG -- “Lạy Ngài, khi Ngài vào Nước Ngài, xin nhớ đến con” (Lc 23,42).

Đó cũng chính là niềm hy vọng của mỗi Kitô hữu đang từng ngày tiến bước trong Đức Kitô - cùng đích của đời sống đức tin mà chúng ta tìm thấy niềm an ủi, sự kiên vững vào lời hứa cứu độ của Ngài.

Chính vì thế, vào sáng Chúa nhật ngày 23-11-2025, Giới Doanh nhân Công giáo TGP Sài Gòn (DNCG) đã tổ chức cuộc hành hương Năm Thánh 2025, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xavie (Nhà thờ Cha Tam) tại địa chỉ 25 Học Lạc, phường 14, Quận 5.

Doanh-nhan-cong-giao6

Tham dự có các linh mục (Lm) Giuse Tạ Huy Hoàng - Linh hướng DNCG, các Lm phụ tá linh hướng:  Giuse Đặng Kim Hải, Alphonso Lê Quốc Thắng, Đaminh Trần Văn Thiện và khoảng 65 DNCG.

Lúc 8giờ, Lm chánh xứ Tôma Huỳnh Bửu Dư và Lm phó xứ Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh đã hiện diện đón tiếp đoàn DNCG.

Doanh-nhan-công-giao1

Ông GB Nguyễn Quang Trung - Phó Ban Đại diện, có lời chào đến các linh mục giáo xứ tham dự và DNCG; ông ngỏ lời đến các thành viên chúc nhân dịp tháng 11/2025 mừng sinh nhật, bổn mạng và kỷ niệm ngày cưới.

Doanh-nhan-cong-giao2

  1. Chia sẻ của Lm Giuse Đặng Kim Hải

Lúc 8g30 Lm Giuse đã cầu nguyện thánh hóa đầu giờ trước khi chia sẻ đề tài Tìm hiểu về Năm Thánh.

Doanh-nhan-cong-giao3

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua, Ngài là Vua của Giáo hội, Vua của cuộc đời các tín hữu; cai trị vương quốc bằng tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Nhờ Ngài chúng ta biết phải làm gì để tiến về quê trời.

Chia sẻ Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng” là sự kiện quan trọng, được Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô công bố.

Năm Thánh 2025 khai mạc ngày 24-12-2024 và sẽ kết thúc ngày 06-01-2026. Trong Năm Thánh các Kitô hữu được khuyến khích thăm viếng bốn đại Vương Cung Thánh đường ở Rôma. Khi đi qua Cửa Vương Cung Thánh đường, tượng trưng cho sự hoán cải để được lãnh ơn Toàn xá - ơn tha tội.

Năm Thánh hướng đến sứ mạng Giáo hội trong việc cảm hứng hy vọng giữa những thử thách trong thế giới hôm nay; là cơ hội cho các Kitô hữu tham gia vào các hoạt động bác ái, tìm kiếm sự hòa giải, sự hiệp thông và đào sâu về đức tin, khơi dậy niềm hy vọng và xác tín.

Ý nghĩa của hành hương Năm Thánh

Hành trình Năm Thánh là trở về cội nguồn của đức tin, khơi dậy niềm hy vọng, xác tín vào Thiên Chúa hơn qua những hy sinh, tiến thân bước qua cửa hẹp mà vào, để tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu. Những đau khổ trên đường đời là cơ hội để thử thách đời sống đức tin của chúng ta, sống đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Mục đích hành hương Năm Thánh

Mục đích của hành hương để chúng ta cầu nguyện, hy sinh, thực hành bác ái, sám hối, quyết tâm từ bỏ thói quen xấu, rào cản tiến đến đời sống thánh thiện.

Nhìn vào bức tranh truyền giáo

- Thánh Phaolô truyền giáo không mệt mỏi - “Tôi đã ​đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi ​vòng hoa dành cho người công chính” (2 Tm 7-8)
- Sống yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng ta.
- Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta.

Qua chuyến hành hương, chúng ta quyết tâm thay đổi đời sống cũ, thói quen xấu, để mặc lấy Đức Kitô giúp biến đổi cuộc đời mình, đem niềm hy vọng được nhận lãnh đến với người khác.

  1. Chia sẻ của Lm Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh

Doanh-nhan-cong-giao5

Lm Vincent Lucia chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển của GX Thánh Phanxicô Xavie.

- Nhà thờ Thánh Phanxicô Xavie nơi tập trung sinh hoạt của rất đông cộng đồng Công giáo gốc Hoa tại Sài Gòn. Sự phát triển của cộng đồng người Hoa tại Nam Kỳ nhờ những nỗ lực mục vụ của các cha dòng Thừa Sai Paris.

- Tại Quảng Đông, Đức Giám Mục Giám quản Miche sai cha Philippe (Hội Thừa sai Paris), sang Việt Nam, truyền giáo cho cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn. Khi đó, Mẹ bề trên tiên khởi Benzamin, dòng Thánh Phaolô (Hongkong) cũng sang VN, dẫn theo cậu bé Tam Assou. Sau này trở thành linh mục Phanxicô Xavie (PX) Tam Assou (cha Tam),

- Ngôi nhà thờ đầu tiên là Thanh Sơn, được xây dựng năm 1865, cách đây 1 km, trải qua 33 năm được các Cha Thừa Sai coi sóc.

- Năm 1898 Lm PX Tam Assou là cha sở Thanh Sơn. Ngài vực dậy đời sống đức tin của người Hoa tại đây đang xuống cấp, (chỉ cỏn 40 giáo dân). Ngài xây dựng nhà thờ, trường học, 118 căn nhà để cho dân nghèo thuê trọ, sinh sống gần nhà thờ, nhằm truyền giáo. Lúc này là thời hoàng kim, đông người theo đạo. Ngài phát triển thêm các giáo điểm truyền giáo. Các linh mục quản xứ và phụ tá đã mở thêm các giáo điểm, xây dựng các nhà thờ mới như Nhà thờ Đức Bà Hòa Bình (Quận 1), Nhà thờ Bình Phước, Nhà thờ Chúa Hiển Linh (Phú Lâm), Nhà thờ Thánh Giuse (An Bình), thành lập Tiểu Chủng viện dành cho người Hoa.

- Năm 1900, Lm Tam Assou khởi công xây nhà thờ Thánh Phanxicô Xavie; năm 1902, khánh thành và cung hiến. Ngài qua đời năm 1934, an táng tại khu vực sân nhà thờ tại đây.
- Năm 1934: Lm Huỳnh Tịnh Hướng làm Cha Sở (khi còn là Tu sĩ, chính ngài là người vẽ kiến trúc nhà thờ Thánh Phanxicô Xavie)
- Năm 1953 - 1963, Cha Sở Joseph Guimet, đưa giáo xứ trở lại thời hoàng kim.
- Năm 1963, Lm Stephen Trần Đạt Minh người Hoa, được truyền chức tại nhà thờ này.
- Năm 1974, một người con giáo xứ, đi tu từ năm 10 tuổi - Thầy Stephen Huỳnh Trụ, được truyền chức linh mục tại đây. Đến năm 1976 - 2019, Lm Stephen Huỳnh trụ làm cha Sở cho đến khi về hưu.
- Năm 2021, Lm Tôma Huỳnh Bửu Dư làm Cha Sở (ngài đã sinh hoạt tại đây từ năm 18 tuổi)
- Năm 2024, Lm Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh, phó xứ Thánh Phanxicô Xavie, là người con của giáo xứ, ngài đã ở và sinh hoạt tại đây26 năm.
- Năm 2025, kỷ niệm 160 năm thành lập Cộng đồng Công giáo Hoa kiều tại Việt Nam; và kỷ niệm 125 năm xây dựng nhà thờ Phanxicô Xavie.

Ngày Chúa nhật, Giáo xứ có 5 Thánh lễ: 3 Thánh lễ tiếng Việt và 2 Thánh lễ tiếng Hoa. Người Hoa càng ngày càng nhiều, nhưng cộng đoàn tín hữu người Hoa càng ngày càng ít. Lm Vincent Lucia xin DNCG cầu nguyện cho cộng đoàn GX này.

  1. Lm Alphonso Lê Quốc Thắng chia sẻ

Doanh-nhan-cong-giao4

Lúc 8g45, Lm Alphonso chia sẻ về Chủ đề: Lòng bừng cháy - Khơi dậy đức tin giữa thương trường.

Hòa chung nhịp sống với Giới trẻ TGPSG trong Đại hội giới trẻ năm 2025 được tổ chức ngày hôm qua, DNCG cùng hòa nhịp “Lòng bừng cháy - Khơi dậy đức tin giữa thương trường.” DNCG cũng nhận ra hình ảnh của chính mình nơi hai môn đệ trên đường Emmau.

Sự hiện diện - Chúa Giêsu cùng đi

Hai môn đệ trên hành trình về làng Emmau trong sự thất vọng, trốn chạy; nhưng trên đường đi, họ gặp và đối thoại với vị khách lạ. Khi được nghe Chúa Phục Sinh giải thích Kinh Thánh, hai môn đệ cảm thấy “Lòng bừng cháy” và nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài bẻ bánh, vừa khi đó thì Ngài biến mất. Tâm trạng của hai môn đệ cũng là tâm trạng của chúng ta.

Đối thoại với “Người bạn vô hình”

Doanh nhân trên đường Emmau có những lúc lo âu, buông xuôi, cô đơn, vỡ mộng trong kinh doanh. Trước nỗi cô đơn của người lãnh đạo, thì có sự hiện diện của Chúa, có Đức Giêsu cùng đồng hành. Nếu chúng ta mở lòng đối thoại, cầu nguyện với Ngài trong mọi lúc, trước mọi quyết định, với những lo âu; Ngài sẽ tỏ hiện cho chúng ta thấy và soi dẫn cho biết việc phải làm.

Giải thích Kinh Thánh - Tái định nghĩa thành công

Lãnh đạo điều hành dựa trên nền tảng đức tin, mục tiêu có lợi nhuận để phục vụ con người, và làm giàu để tôn vinh Thiên Chúa.

Góc nhìn mới trong cạnh tranh và khủng hoảng

Cạnh tranh không triệt hạ nhau, mà cùng nhau vươn tới điều tốt đẹp; khủng hoảng không phải là chấm hết mà là cơ hội để Chúa cắt tỉa sự kiêu ngạo và lãng phí, để sinh nhiều hoa trái.

Bẻ bánh - văn hóa doanh nghiệp Công giáo

Khi tham dự Tiệc Thánh chúng ta nhận ra khi Ngài bẻ bánh - trao ban. Xây dựng doanh nghiệp cần mang tinh thần Tin Mừng, và thực hành 3 cách bẻ bánh cụ thể:

- Bẻ lợi nhuận: Chia sẻ trách nhiệm xã hội, trả lương công bằng
- Bẻ thời gian: Hiện diện, lắng nghe nhân viên và ăn cơm cùng với gia đình
- Bẻ cái tôi: Lãnh đạo phục vụ trong khiêm nhường và biết nhận lỗi.

Trở về Giêrusalem - Sứ vụ của doanh nhân thời đại mới

Hành động trong thương trường vời tâm thế mới, với sứ mạng mang Chúa đến mọi người trong môi trường doanh nghiệp, nơi nhà máy, trên không gian mạng.

Hướng tới Đại hội Giới trẻ 2025

Giáo hội cần: cái đầu lạnh quản trị và trái tim nóng yêu thương. Hòa cùng với Giáo hội, hãy biến doanh nghiệp thành nơi yêu thương, với thông điệp “Lòng bừng cháy”, hãy để lửa nhiệt huyết được lan tỏa từ người lãnh đạo.

Kết thúc chia sẻ, Lm Alphonso đã dâng lời nguyện: “Xin Chúa đến lãnh đạo đời chúng con, để Lời Chúa soi dẫn, làm lòng chúng con bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết khát vọng phục vụ, và biến doanh nghiệp chúng con thành nơi Chúa hiện diện và chúc lành.”

  1. Thông báo về Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương

Lúc 9g45, Ban Đại diện DNCG thông báo về Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương - Gây quỹ bác ái, sẽ được tổ chức vào ngày 10-12-2025, ước mong DNCG tích cực tham dự.

Thánh lễ

Lúc 10g30 Thánh lễ do Lm Giuse Tạ Huy Hoàng chủ tế. Đồng tế có 3 linh mục phụ tá linh hướng.

Doanh-nhan-cong-giao7

Doanh-nhan-cong-giao8

Hôm nay, toàn thể Giáo hội long trọng cử hành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đỉnh cao của năm Phụng vụ, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu là vị Vua Tình Yêu, Vua Phục vụ, đã hiến mình trên thập giá để mở ra Vương quốc vĩnh cửu cho nhân loại.

Doanh-nhan-cong-giao9

Trong bài giảng, Lm Đaminh Trần Văn Thiện so sánh đời sống của vị vua trần gian với Đức Giêsu là vị Vua Tình Yêu, Vua Khiêm Hạ, Vua Hòa Bình. Là thần dân của Ngài, chúng ta được mời gọi sống theo gương Ngài.

Doanh-nhan-cong-giao10

Trong bài đọc I, Sách Samuel quyển 2, dân Ítraen thấy dân tộc nào cũng có vua, trong khi Vua dân Ítraen là Thiên Chúa, các ngôn sứ là người lãnh đạo. Và rồi Chúa đã cho họ Saun làm vua, đất nước bị chia rẽ. Sau đó, toàn thể các chi tộc Ítraen muốn Đavit làm Vua, Chúa cũng đã đồng ý. Đức Chúa đã phán với Đavít: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ítraen, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ítraen’.”

Nhìn lại hình ảnh của người lãnh đạo, chúng ta có sử dụng quyền Chúa trao để sống theo ý Chúa? có là chứng nhân của hòa bình, sự hiệp thông trong doanh nghiệp? Chúa Giêsu Đấng trung gian của nhân loại, giang tay trên thập giá để ôm cả vũ trụ này, cả nhân loại. Chúng ta được mời gọi để giang tay ôm lấy anh em để tha thứ, để loan báo Tin Mừng.

Ngày hôm nay, chúng ta đi hành hương, lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa, sống Lời Chúa, đi loan báo Tin Mừng. Xin Chúa thương chúc lành cho cộng đoàn chúng ta.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Doanh-nhan-cong-giao11

Doanh-nhan-cong-giao12

Doanh-nhan-cong-giao13

Doanh-nhan-cong-giao14

Cuối lễ, DNCG sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và nhận phép lành Toàn xá. Thánh lễ hành hương kết thúc lúc 11g30 với bài hát “Xin ngợi khen Cha”.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top