Giáo xứ Tân Thành: Hành hương Năm Thánh

WGPSG -- “Mỗi người, mỗi gia đình hãy tận dụng cơ hội này mà tìm Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta hân hoan lên đường tham dự cuộc hành hương gặp Chúa cách mật thiết hơn, để lúc trở về chúng ta được mạnh mẽ trong quyết tâm thăng tiến đời sống đức tin, hăng hái thi hành những việc bác ái”.
Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Đaminh Phạm Minh Thủy - chánh xứ giáo xứ Tân Thành - trong chuyến hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo xứ Tân Thành vào lúc 09g00 ngày 29-10-2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì.
Nghi thức chúc lành
Ngay từ 08g00, giáo dân giáo xứ trong trang phục thật đẹp đã tập trung trong nhà thờ giáo xứ Tân Thành, để làm nghi thức chúc lành cho những người đi hành hương do Lm chánh xứ chủ sự.
Khởi đầu là cùng đọc kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Tiếp theo, Lm chủ sự chia sẻ về niềm vui Năm Thánh Lòng Thương Xót. Qua đó, ngài nhắn nhủ: “Mỗi người, mỗi gia đình hãy tận dụng cơ hội này mà tìm Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta hân hoan lên đường tham dự cuộc hành hương gặp Chúa cách mật thiết hơn, để lúc trở về chúng ta được mạnh mẽ trong quyết tâm thăng tiến đời sống đức tin, hăng hái thi hành những việc bác ái.”
Sau đó, Lm Giuse Nguyễn Đức Dũng, USA, công bố Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (2,41-50).
Lm Giuse Phan Quang Trí, OCM, chia sẻ Lòng Chúa Thương Xót đích thực là ý nghĩa, là mục đích của hành trình sống của con người. Ngài mượn lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở cộng đoàn ý thức hơn về hành trình sống của mình là một chuyến hành hương. Lời kinh của Năm Thánh Lòng Thương Xót nhắc nhở chúng ta tái khám phá và cùng nhau để cho Chúa biến đổi chúng ta trở thành dung mạo của Lòng Chúa Thương Xót. Qua đó, ngài mong ước mỗi người hãy để Chúa hướng dẫn trong suốt hành trình hôm nay và trong những ngày sắp tới, cụ thể nhất khi sống những tháng ngày còn lại của Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Sau lời nguyện chúc lành của linh mục chủ sự, cộng đoàn lần lượt ra xe Bus chờ sẵn trên đường Nguyễn Hồng Đào (nhiều người đi bằng xe 02 bánh) để đi hành hương, trong khi đó ca đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm hát bài “Chúa là Mục tử” thật sốt mến.
Đến nhà thờ giáo xứ Tân Phú, nơi Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM chỉ định là nhà thờ hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo hạt Tân Sơn Nhì, đoàn hành hương đã đi rước chung quanh nhà thờ thật nghiêm trang, rồi tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ và viếng nhà thờ để được lãnh ơn Toàn Xá.
Thánh lễ tạ ơn
Thánh lễ tạ ơn do Lm Đaminh Phạm Minh Thủy – chánh xứ giáo xứ Tân Thành - chủ sự. Đồng tế với ngài là Lm Giuse Nguyễn Đức Dũng, USA, và Lm Giuse Phan Quang Trí, OCM. Hiệp dâng Thánh lễ có quý nữ tu và giáo dân giáo xứ Tân Thành.
Trước Thánh lễ là nghi thức suy niệm Lòng Thương xót và nghi thức sám hối.
Thánh lễ tiếp tục với Kinh Vinh Danh.
Trong bài giảng, Lm Giuse Phan Quang Trí, OCM, chia sẻ về Lòng Thương xót của Chúa qua việc Chúa chữa lành cho người thanh niên bị bại liệt, khi Người bảo người thanh niên bại liệt: “Này con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà.” Qua đó, ngài mời gọi mỗi thành viên của cộng đoàn, mỗi giáo dân giáo xứ Tân Thành, mỗi người biết mang tình thương của Thiên Chúa về, dùng tình thương của Thiên Chúa để tiếp tục mang những người anh em khổ đau đến với Chúa, để họ được hưởng Lòng Chúa Thương Xót của Chúa như câu châm ngôn: “Hãy thương xót như Cha trên trời.”
Cuối lễ, ông Phêrô Vũ Văn Hiệu - chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Thành - đã thay lời cộng đoàn cám ơn linh mục chánh xứ, quý linh mục phó xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Phú.
Trước khi ra về, quý linh mục đồng tế, quý tu sĩ và cộng đoàn đã hương lòng về Đức Mẹ để dâng mình cho Đức Mẹ, một đại diện đã thay lời cộng đoàn dâng lời cầu nguyện với Đức Mẹ, ca đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Tân Thành vang lên bài “Một tràng hoa Mân Côi” dâng kính Đức Mẹ.
Tiếng hát “Ra về trong an bình của Đức Kitô, chúng con xin cảm tạ Chúa muôn đời ...” đã kết thúc ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót lúc 10 giờ 30. Mọi người ra về trong an bình, nhớ lời linh mục chánh xứ nhắn nhủ: “Quyết tâm thăng tiến đời sống đức tin, hăng hái thi hành những việc bác ái.”
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hòa Hưng dâng lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - 23/4/2025
-
Chúa đã sống lại. Alleluia -
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú đêm Canh thức Vượt qua 2025 -
Lễ Chúa Phục Sinh đặc biệt tại giáo xứ An Thới Đông -
Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đêm Cực Thánh tại giáo xứ Bùi Phát 2025 -
Thánh lễ Vọng Phục Sinh - Niềm Vui Chiến Thắng của Sự Sống -
Giáo xứ Phát Diệm: Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2025 - Cảm nghiệm tình yêu Cứu Độ -
Đêm Vọng Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa