Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ Giao thừa
WGPSG -- “Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (Ds 6, 24-26).
Vào lúc 21g00 ngày 18.02.2015, cộng đoàn giáo xứ Xây Dựng đã long trọng cử hành Thánh lễ Giao thừa, nhằm tạ ơn và tri ân Thiên Chúa, Ðấng là chủ thời gian, là Chúa của vũ trụ, của nhân loại, của con người. Đây là giây phút giao hòa của trời và đất, lòng người rộn rã niềm vui, bồi hồi và xúc động trong giờ phút linh thiêng này. Vì thế, Thánh lễ Giao thừa chính là thời gian để mỗi người nhìn lại quá khứ trong lời tạ ơn và hướng đến tương lai trong lời khẩn cầu, như lời tâm tình của cha chánh xứ Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh trong phần đầu lễ: “Trong Thánh lễ này, chúng ta hiệp ý cùng với Giáo Hội, giáo xứ, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong năm mới”.
Nối tiếp tâm tình tạ ơn, trong bài giảng lễ, cha chánh xứ đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa lời chúc trong những ngày Tết, qua câu Lời Chúa: “Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (Ds 6, 24-26). Ngài chỉ ra cho cộng đoàn 3 điều kiện để lời chúc trở thành hiện thực. Đó là hãy đến với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện cách liên lỉ. Thứ đến là biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Sau cùng là đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Thêxalônica: “Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần”. Thực hiện 3 điều trên thì chúng ta sẽ gặp được Chúa Giêsu tươi nét mặt. Chúng ta sẽ có điều may lành, bình an và hạnh phúc trong năm mới.
Thánh lễ kết thúc lúc 22g00. Mọi người ra về với lời cầu chúc của Cha chánh xứ: “Cầu chúc cho mọi thành viên trong giáo xứ luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Nơi đó, có Đấng gánh tội trần gian sẽ ban cho chúng ta mọi ơn lành, bình anh và hạnh phúc không những ở đời này mà còn đời sau.”
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hoàng Mai: Khai mạc tháng Hoa - Lễ Kính Thánh Giuse Thợ
-
Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Thánh Giuse Thợ - Dâng Hoa - Rước Mẹ về các giáo khu -
Giáo xứ Hòa Hưng: Huynh đoàn giáo dân Đa Minh mừng Bổn mạng: Thánh Catarina thành Siena -
Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Hạt Tân Sơn Nhì: Khai mạc Tháng Hoa - 2024 -
Giáo xứ Hà Nội: Kỷ Niệm 57 Năm Linh Mục Cha Cố Đaminh Đinh Ngọc Lễ -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tại nhà Chờ Phục Sinh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Những người làm đẹp cho nhà Chúa -
Giáo xứ Bùi Phát: Phóng sự - Ca Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo “Ca đoàn Monica” -
GX Thăng Long: Một buổi sinh hoạt Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm - 26/4/2024 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Phóng sự - Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Thánh lễ tạ ơn: 54 năm Hồng Ân Linh Mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần