Giáo xứ Xây Dựng: Tam Nhật Thánh

Giáo xứ Xây Dựng: Tam Nhật Thánh

WGPSG -- Hòa cùng Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Xây Dựng đã long trọng cử hành Tam Nhật Thánh tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết và Phục Sinh vinh hiển. Cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - đặc trách Chủng sinh năm dự bị TGP Sài Gòn - đã chủ sự các nghi thức và Thánh lễ, cùng với sự hiện diện đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành lúc 17g30 ngày 29.03.2018, Cha Phaolô đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 giáo dân. Hành động này nhắc nhở mỗi người hãy biết rửa chân cho nhau, như Chúa Giêsu đã truyền dạy: "Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con" (Ga 13, 14-15).

Trong bài giảng lễ, Cha Phaolô đã chia sẻ cùng cộng đoàn về tình yêu tột đỉnh mà Chúa Giêsu dành cho nhân loại qua việc Ngài trao tặng cho nhân loại máu thịt và chính mạng sống của Ngài trong bí tích Thánh Thể để đem lại sự sống cho con người, và kéo dài tình yêu thương qua việc thiết lập Chức Linh mục, cùng dạy các tông đồ giới răn yêu thương và tinh thần phục vụ.

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi các tín hữu suy ngắm về cuộc Thương khó của Chúa Giêsu. Nghi thức Suy tôn Thánh giá Chúa được cử hành lúc 17g30 ngày 30.03.20180.

Khởi đầu là phụng vụ Lời Chúa, với bài Thương khó dài đến gần nửa giờ đồng hồ, thế nhưng ai nấy đều nghiêm trang, sốt sắng dõi theo suốt trình thuật của thánh Gioan về cuộc Thương khó Chúa Giêsu. Ngài đã phải ra trước tòa án, mặc dù quan Philatô không thấy Chúa Giêsu vô tội, nhưng với sự ganh ghét và đố kỵ của các thượng tế cũng như của dân Do Thái, họ đã buộc tội và đóng đinh Ngài trên thập giá.  

Nghi thức được tiếp nối với 10 lời nguyện do cha Phaolô thay mặt cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa, xin Người ban ơn lành cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, các linh mục. Đồng thời, cầu nguyện cho tất cả các tín hữu cũng như những con người chưa nhận biết Chúa, cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết chăm lo đến cuộc sống của người dân được công bằng và hạnh phúc…

Sau mỗi lời nguyện, toàn thể cộng đoàn tham dự đều quỳ gối sốt sắng cầu xin Chúa nhậm lời.

Tiếp đến, cha Phaolô cử hành nghi thức Suy tôn Thánh giá. Sau đó, cha Phaolô, ban Lễ sinh, các vị tông đồ và quý chức HĐMV giáo xứ lần lượt tiến lên cung thánh hôn kính Thánh giá Chúa. Vì số người tham dự quá đông nên cha chánh xứ đã tổ chức cho cộng đoàn hôn chân Chúa sau phần Hiệp lễ.

Mọi người đã thinh lặng ra về trong tâm tình sống những chặng đường thánh giá một cách có ý nghĩa hơn, biết yêu thương, tha thứ và biết chấp nhận nhau, để Thánh giá Chúa trở nên thánh giá cứu độ cho muôn người, ở khắp mọi nơi. 

Lễ Vọng Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh: 21g00 ngày 31.03.2018, giáo xứ bắt đầu cử hành nghi thức canh thức. Khởi đầu cha Phaolô làm phép Lửa mới và Nến Phục Sinh, sau đó rước Nến Phục Sinh từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Cộng đoàn lần lượt lấy lửa từ cây Nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh đi tới đâu thì ánh sáng của cây nến cũng được lan đi tới đó, khiến cả nhà thờ đang chìm trong bóng tối, bỗng bừng lên ánh sáng huy hoàng như Đức Kitô Phục Sinh là nguồn sáng, đã xua tan bóng đêm của tội lỗi và sự chết đang bao phủ nhân loại.

Sau khi nghe hát bài Exsultet: “Mừng vui lên”, cộng đoàn được nghe diễn tiến lại dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, được chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa đến cuộc xuất hành của dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ bình an. Để rồi, giây phút thiêng liêng khi kinh Vinh Danh cất lên, con người cùng với đất trời tạo vật được vỡ oà trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh. Trong tiếng chuông đổ dồn dập, tượng Chúa Kitô Phục Sinh từ từ được rước lên cung thánh, đèn trong nhà thờ đồng loạt sáng lên, khăn bàn thờ được trải ra và những lẵng hoa muôn sắc màu vắng bóng suốt mùa Chay nay xuất hiện trên cung thánh. Tất cả như muốn diễn tả niềm vui khôn sánh của giây phút thiêng liêng: Đức Kitô đã phục sinh.   

Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Phaolô nói lên niềm vui Chúa Phục Sinh, niềm vui đó thể hiện qua cây Nến Phục Sinh. Ánh sáng đã xua tan bóng tối, đem lại cho con người hạnh phúc, bình an trong Chúa Phục Sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g30. Mọi người ra về trong niềm hân hoan Chúa chiến thắng khải hoàn: “Chúa nay thực đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Alleluia, Alleluia”. Ước mong niềm vui Chúa Phục Sinh vẫn còn tiếp diễn trong lòng mỗi người, không những đêm nay mà luôn mãi trong cuộc sống.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top