Giáo xứ Vườn Xoài: Thiếu nhi vui Trung thu
WGPSG -- “Toả sáng cùng Giêsu” là chủ đề đêm hội Trung thu của thiếu nhi giáo xứ Vườn Xoài đã diễn ra vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2015. Cùng vui với các em thiếu nhi có sự hiện diện của cha chánh xứ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý soeur, các bậc phụ huynh và hơn 500 em thiếu nhi thuộc các lớp giáo lý.
Sau lời chào mừng của các anh chị huynh trưởng giáo lý, các em đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn, mang tính giáo dục cao. Đặc biệt, các em đã được học những bài học đạo đức, giáo lý rất cụ thể như: sự xuất hiện các nhân vật trong Kinh Thánh, sự cám dỗ của các thói hư tật xấu. Nhất là khi các em được chứng kiến Chú Cuội, Con Lân nhảy múa cùng Ông Địa. Các tiết mục được các em thiếu nhi khối Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức tham gia biểu diễn và được tập luyện rất công phu trong những tháng qua dưới sự hướng dẫn của quý soeur và quý huynh trưởng giáo lý viên. Nhiều tiếng cười giòn tan, vui vẻ và liên tục những tiếng vỗ tay tán thưởng của các em, đã tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi và hồn nhiên.
Trước đó, Thánh lễ thiếu nhi do cha chánh xứ chủ tế đã được cử hành long trọng để cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha đã gợi cho các em tâm tình tạ ơn Chúa và lòng biết ơn đến cha mẹ, quý cha, quý soeur, quý anh chị giáo lý viên và tất cả phụ huynh đã quan tâm, lo lắng, sẵn sàng tạo điều kiện cho các em được học hành, vui chơi, nhất là tết Trung thu, tết của thiếu nhi.
Sau Thánh lễ, các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ đã đến với các quày hàng ẩm thực (khu giáo và hội đoàn phụ trách) để nhận những phần quà, nào là: bánh giò, xôi mặn, bánh bông lan, bánh su kem, bánh mì chả, rau câu, nước ngọt, trà sữa... Đặc biệt hơn, những chiếc lồng đèn xinh xinh với đủ sắc màu, phong phú về kiểu dáng đã được trao cho các em. Nhiều em tỏ ra rất đỗi vui mừng vì nhận quá ư là nhiều quà và được rước đèn Trung thu quanh sân nhà thờ. Niềm vui của các em chính là niềm vui của giáo xứ, như cha chánh xứ chia sẻ: “Lo cho các em là ươm mầm tương lai của Giáo hội. Chính các em sẽ trở nên những viên đá sống động của ngôi nhà Giáo hội”.
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân -
Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Cầu Kho: Ban Caritas trao quà Tết mừng Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ban Caritas phát quà Tết 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa