Giáo xứ Vườn Xoài: Thăm lại giáo điểm Dakley

Giáo xứ Vườn Xoài: Thăm lại giáo điểm Dakley

WGPSG -- Đến hẹn lại lên, giáo điểm Dakley, một địa danh thân thương của giáo xứ trong nhiều năm qua, lại giục giã đoàn công tác bác ái giáo xứ Vườn Xoài lên đường tìm về giáo điểm.

Được sự động viên của cha chánh xứ Vincentê và sự đóng góp của nhiều tấm lòng hảo tâm trong giáo xứ, đoàn đã lên đường vào sáng ngày 24/3/2014. Thành phần đoàn gồm: quý vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, ban Caritas giáo xứ và một số anh chị em giáo dân, ân nhân trong giáo xứ.

Sau chuyến hành trình vất vả, gần 19 giờ đồng hồ từ thành phố Sài Gòn đến  Kon Tum, đoàn đã tới Tòa Giám mục vào lúc 12 giờ đêm. Sau khi ổn định chỗ nghỉ, mọi thành viên của đoàn vội chợp mắt vì chỉ trong vài tiếng nữa đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đến Dakley - một giáo điểm rất xa trung tâm thành phố Kon Tum, nơi những anh em dân tộc thân thương đang chờ mong đoàn.

Rút kinh nghiệm những năm trước, các phần quà đã được chuyển đi từ trước, điều này đã không làm mất thời gian vốn không nhiều của đoàn. Tiếp đoàn là cha Gioan Bt. Hồ Quang Huyên - vị linh mục rắn rỏi, bộc trực, đang phụ trách giáo điểm Dakley, một địa bàn khá rộng với hơn 4000 giáo dân (Hơ-Lang, Ba-na, Deh, Xê-Đăng) sinh sống rải rác tại ba khu vực là: Daktuk, Dakchung và Dakchong. Trong hành trình, đoàn đã ghé thăm giáo xứ Dakrấp nơi có nhà lưu trú của các học sinh dân tộc; nhà lưu trú học sinh dân tộc Dòng Phaolô (GP Kon Tum); các Cô Nhi viện 1,2,4,6. Tại các địa điểm trên, đoàn đều trao quà, gồm: quần áo, bánh kẹo và hiện kim.

Dakchung là chặng dừng chân tiếp theo. Rất nhiều anh em dân tộc đã vô cùng mừng rỡ như gặp lại người thân khi nhận ra những thành viên của đoàn. Dù không nói ra nhưng ai nấy đều xúc động vì đời sống của anh em dân tộc vẫn còn khó khăn, thiếu thốn. Tại đây, đoàn đã phân phát 110 phần quà, mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng, gồm: hiện kim, quần áo, gạo, cá khô, nước tương, mì gói…

Rời Dakchung khi mặt trời đã đứng bóng và trong cái nắng gay gắt, đoàn vội vã di chuyển để đến với địa điểm cuối cùng và xa nhất là Dakchong (cách Tòa Giám mục hơn 100 Km). Trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, đơn sơ, các thành viên đã dâng lời cầu nguyện và giao lưu với cộng đoàn anh em dân tộc ở đây. Cha Gioan Bt. đã đại diện cộng đoàn xúc động nhận hơn 200 phần quà và hiện kim do đoàn gởi tặng (trị giá hơn 57 triệu đồng). Qua những câu chuyện và chứng kiến tận mắt đời sống vật chất cũng như tinh thần không thuận lợi, các thành viên của đoàn càng thấm thía hơn những hạnh phúc mà mình đang có, và hơn hết, chính là con đường đi theo Chúa vẫn còn đó những chông gai, thử thách.

Tạm biệt Dakchong, tạm biệt Giáo phận Kon Tum, đoàn tiếp tục lên đường để trở về GP Ban Mê Thuột. Theo sự giới thiệu của quý soeur dòng Nữ Vương Hòa Bình, một chuyến viếng thăm nằm ngoài kế hoạch đến với giáo xứ Ea K’ Ma (buôn Cư Noa). 150 phần quà trị giá 37 triệu đồng gồm: quần áo, sách hát cộng đồng, chuỗi Mân Côi, ảnh Lòng Thương Xót Chúa đã được trao tận tay bà con người dân tộc Ê đê. Nhân tiện, giáo xứ và các ân nhân trong đoàn cũng đã đóng góp 10 triệu đồng cho một hộ gia đình khó để sửa chữa căn nhà quá mục nát.

Chuyến hành trình bốn ngày với nhiều vất vả, gian nan nhưng đã để lại nhiều niềm vui như các thành viên chia sẻ. Vui vì được yêu thương. Vui vì được cho đi. Vui vì đã thực thi Lời Chúa: “Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế” (Dt 13,16).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top